Hạng D
12/9/09
1.804
68.919
113
Sai Gon
Còn đoạn lúc có biến tự nhiên có 1 tụi cầm súng lao vô nhà chỉa vào đầu hỏi tiền đâu? Đưa cũng bắn, kg đưa cũng bắn sao chưa thấy ai kể nhỉ?
Từ từ anh.
Mới tới đoạn đầu tư hà, dăm năm sau béo lên mới thịt chớ.
 
  • Like
Reactions: baquyen and dairyu
Hạng C
2/1/11
548
1.501
93
Còn đoạn lúc có biến tự nhiên có 1 tụi cầm súng lao vô nhà chỉa vào đầu hỏi tiền đâu? Đưa cũng bắn, kg đưa cũng bắn sao chưa thấy ai kể nhỉ?
Cũng may chỗ e đi là điểm du lịch, khách Tây qua hưởng tuần trăng mật nhiều nên ổn áp, chứ k cũng ớn :)
 
Hạng B2
14/8/10
139
969
93
37
HCM
Còn đoạn lúc có biến tự nhiên có 1 tụi cầm súng lao vô nhà chỉa vào đầu hỏi tiền đâu? Đưa cũng bắn, kg đưa cũng bắn sao chưa thấy ai kể nhỉ?
Bác nói đúng luôn, mình từng nghe kể có nguyên 1 gia đình kia khá giàu, tất cả mọi việc thuê mướn có người làm công hết, có thuê 2 vệ sỹ riêng bồng súng bảo vệ kè kè bên cạnh nhưng cuối cùng chính 2 thằng đó phản chủ kêu đồng bọn vô giết cả nhà rồi cướp hết tiền. Luật pháp bên đây rất chán, có tiền mua được hết.
Còn 1 trường hợp mình biết rõ luôn, anh bạn trong ngành của mình cũng vì tranh chấp làm ăn với tụi đen mà bị ngồi tù 1 năm, sau bao nhiêu cuộc thương thảo phải nhờ 1 doanh nghiệp uy tín bên đó đứng ra dàn xếp với thằng đó mới ra tù được. Trước đó cũng đã nhờ đại sứ quán Vietnam tại Maroc qua gặp mà tụi quan chức đòi 1 triệu đô mới dàn xếp. Trong khi đó nhờ qua doanh nghiệp kia chỉ có 100k
 
Hạng D
12/9/09
1.804
68.919
113
Sai Gon
Bác nói đúng luôn, mình từng nghe kể có nguyên 1 gia đình kia khá giàu, tất cả mọi việc thuê mướn có người làm công hết, có thuê 2 vệ sỹ riêng bồng súng bảo vệ kè kè bên cạnh nhưng cuối cùng chính 2 thằng đó phản chủ kêu đồng bọn vô giết cả nhà rồi cướp hết tiền. Luật pháp bên đây rất chán, có tiền mua được hết.
Còn 1 trường hợp mình biết rõ luôn, anh bạn trong ngành của mình cũng vì tranh chấp làm ăn với tụi đen mà bị ngồi tù 1 năm, sau bao nhiêu cuộc thương thảo phải nhờ 1 doanh nghiệp uy tín bên đó đứng ra dàn xếp với thằng đó mới ra tù được. Trước đó cũng đã nhờ đại sứ quán Vietnam tại Maroc qua gặp mà tụi quan chức đòi 1 triệu đô mới dàn xếp. Trong khi đó nhờ qua doanh nghiệp kia chỉ có 100k
Mình chưa thấy ai ra ngoài làm ăn mà nhờ ĐSQ VN can thiệp khi có biến...
 
Hạng B2
14/8/10
139
969
93
37
HCM
Mình chưa thấy ai ra ngoài làm ăn mà nhờ ĐSQ VN can thiệp khi có biến...
Trường hợp ông anh kia em biết rõ vì anh đó bị lừa bắt, tụi đen nó vin vào cớ tranh chấp thương mại thôi. Ban đầu cũng tìm nhiều cách rồi mà không khả thi nên phải nhờ cạy ĐSQ xem thế nào. Chứ nếu tụi kia nó đòi tiền rồi ở Việt Nam trả mà nó không thả người thì cũng không biết thế nào.
 
  • Like
Reactions: Tohoa and Ply&Glue
South Africa
4/11/06
776
10.719
93
Mình chưa thấy ai ra ngoài làm ăn mà nhờ ĐSQ VN can thiệp khi có biến...
Tất cả các trường hợp công dân yêu cầu bảo hộ lãnh sự hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đều được sứ quán hỗ trợ, bản thân em đã bảo vệ quyền lợi cho rất nhiều người Việt có dính dáng đến pháp luật nước sở tại ở Nam Phi và Mozambique theo đề nghị của sứ quán Việt Nam ở 2 nước trên.
 
Hạng B2
14/8/10
139
969
93
37
HCM
Ở Châu Phi nói chung còn 1 vấn đề nữa là mỗi lần bầu cử là có bạo loạn, anh em nào đi đúng dịp này là thấy rõ, ngay kể cả ở Abidjan cũng vậy, lính bồng súng khắp nơi, có nhiều vụ đụng độ xảy ra. Có nhiều trường hợp tạo được quan hệ tốt với chính phủ vài năm, chung chi rồi nhưng khi thay tổng thống mới của đảng phái khác nhiều khi mất tất cả. Nên nhìn chung là qua đó làm ăn thì dễ kiếm tiền nhưng nhiều bất trắc. Mà cũng không nên kỳ vọng vào ĐSQ Vietnam quá, mình chỉ là nước nhỏ nên tiếng nói không có nhiều trọng lượng. Khi làm ăn các mối lái do ĐSQ giới thiệu cũng cần kiểm tra kỹ càng, có lần mua hàng ở Nigeria thông qua giới thiệu mà thua luôn.