Em không phải vơ đũa cả nắm các bác tài taxi, trong giới các bác tài có rất nhiều người tốt nhưng cũng có một số con sâu làm rầu nồi canh. - bát nháo.
Khi đụng vào sau vợ hai em thì thì chỉ xin lỗi và nói mới chạy nên không có $. Thế là phải để chú ấy ra đi
Khi mình sơ ý quẹt sơ vào các chú ấy thì lăn ra ăn vạ. Thậm chí gọi bộ đàm cho đồng đội đến ứng cứu nữa, thế là phải mất vài xị cho yên.
Như thế khác nào đụng vào chí phèo đâu hả các bác.
Em cầu mong cho bác Đinh La Thxxx sắp tới có chính sách chấn chỉnh lại họat động của mấy hãng taxi cho đỡ cảnh bát nháo.
 
Hạng D
30/1/07
3.021
54
113
48
Xà Ghềnh, Mobil: 0903187496
cpkhanhhung nói:
Hôm trước em đậu xe ở Parkson Lê Đ Hành cũng bị taxi đuổi khỏi cái vị trí gần lối ra. Tuy nhiên cách đó vài ô thì có 1 ô trống nên em ko tranh cãi làm gì.
Lại có 1 lần đậu xe buổi sáng ở đường Trương Định gần Kỳ Đồng, ngay 1 quán nhậu gì đó. Chú BV ra đuỏi đi mặc dù có chia ô thu phí dưới đường và quá cũng chưa có khách. Em cũng thấy ngại ngại nên nói: ráng chút có ô trống thì anh trả lại MB cho quán chú. Thế mà nó đòi làm căng.
Túm lại là bác cần dẫn bác Hà tới chỗ Trương Định đó.
 
Hạng D
30/1/07
3.021
54
113
48
Xà Ghềnh, Mobil: 0903187496
hieu_wangler nói:
Khi đụng vào sau vợ hai em thì thì chỉ xin lỗi và nói mới chạy nên không có $. Thế là phải để chú ấy ra đi
Khi mình sơ ý quẹt sơ vào các chú ấy thì lăn ra ăn vạ. Thậm chí gọi bộ đàm cho đồng đội đến ứng cứu nữa, thế là phải mất vài xị cho yên.
Nghèo dễ làm cho người ta hèn, bác có tiền thì cứ việc hành xử cho ra người có tiền.
 
Hạng D
3/1/10
1.810
95
48
TP. HCM
bọn taxi láo quá nhỉ, bọn nó chạy xe thì ôi thôi, lúc thì tranh giành từng cm đường, lúc thì cứ nhởn nhơ trước mũi xe mặc dù đường trống
bash.gif
 
Hạng D
29/11/04
1.821
16.063
113
hunganh1983 nói:
Em thấy Taxi nhiều thằng láo lắm. Ko nói tất cả taxi nha!

Đúng đúng. Đâu phải taxi nào cũng ẩu nà. Em đi Nha Trang đi taxi điện của MaiLinh. Trúng ngay cô bé taxi dễ thương lắm. Vợ chồng em và mấy người bạn rất thích nên mấy ngày liền đi đâu cũng gọi taxi điện của cô bé luôn. rồi ngày nào cũng biếu thêm cho cô bé nữa. Số đt em ghi trên cái card đưa vợ chồng ông anh mất tiêu rồi.
 
Hạng D
3/2/05
1.829
2.381
113
otosaigon.com
1 lần em cũng cự taxi như bác, cuối cùng đi xong quay lại thì cả nắp capô và 1 bên cửa tróc hết sơn !....... Em tốn 10 chai sơn lại trong hãng ! :(:(
 
Hạng F
5/3/05
8.716
78.344
113
đây
dừng xe tại cổng BV nhi đồng 2 (bên LTT) mà cái mặt không dày cũng bị... đuổi bới lũ taxi vàng, em dừng thằng điều động xe cũng ra gõ cửa "không đc dừng ở đây"
em hạ kính nói luôn: nhà mày à?
nó sững một lát: nhưng chỗ này xe ra vô nhiều, ông ở đây sẽ kẹt
em: vậy mày kêu mấy thằng kia (taxi) lượn chỗ khác cho khỏi kẹt, nhé

nghe nó chửi thề bỏ đi... từ đó không bao giờ thấy "nhắc nhở" em nữa, xe lạ tới là nó đuổi thẳng
 
Hạng D
17/8/09
3.305
1.787
113
bác cẩn thận khu này cũng có tiếng lắm đấy ah, không khéo nó manh động là phiền phức cho mình
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.977
113
Chuyện thường ngày của tụi taxi...quê tui có cái siêu thị to, nhưng mặt tiền nhỏ, và càng nhỏ hơn khi cố tận thu...cho thuế mặt bằng...Thế là 4B mệt khi tới đó, dưới đường thì mấy thằng taxi làm giặc..lý do: Ông nội nó để lại. Cũng hên...vài hôm nữa cái Metro nó khai trương là ok hơn.
 
Hạng D
19/10/09
4.957
16.726
113
Tel : 0949999684 .
- :D:D:D Bác hay quá .Mai mốt gập mấy trường hợp như vậy bác không thèm nghe,không quan tâm và chẳng nhìn mặt nó nữa chắc giải quyết nhanh gọn lẹ nè .