Sau khi kết thúc 1 ngày tham quan San Fran, tối hôm đó lang thang phố Tàu ăn phở. Đói bụng & lạnh nên em và F1 chơi hết 1 tô xe lửa (to như cái thau nhỏ của mình)! hehe công nhận, US cái gì cũng to! Haha
Ngủ lại San Fran thêm 1 đêm nữa, sáng sớm hôm sau lên đường trở về Los.
Vậy là hết 1 tuần chạy sô ăn chơi. Cũng may là F1 của em sức khỏe tốt và thích nghi giờ giấc nhanh nên cũng đỡ vất vả. Hành trình ngồi xe liên tục đã được em và F1 thử sức ở nhà nên cũng yên tâm (Saigon-Nhatrang-Dalat-Saigon: khoảng 1000 km trong vòng 24 giờ)
Ngủ lại San Fran thêm 1 đêm nữa, sáng sớm hôm sau lên đường trở về Los.
Vậy là hết 1 tuần chạy sô ăn chơi. Cũng may là F1 của em sức khỏe tốt và thích nghi giờ giấc nhanh nên cũng đỡ vất vả. Hành trình ngồi xe liên tục đã được em và F1 thử sức ở nhà nên cũng yên tâm (Saigon-Nhatrang-Dalat-Saigon: khoảng 1000 km trong vòng 24 giờ)