Hạng B2
17/11/11
330
56
28
ductu nói:
Bác chứ em thì đã xác định khg có lỗi thì nhất quyết khg cho kiểm tra giấy tở, trừ khi có chuyên đề, công văn
Từ đầu đến cuối em không hề đưa giấy tờ cho xxx.
Mấy bác nhìn xe máy đông vậy nhưng thực ra vẫn qua được không phải rối quá, vả lại tâm trạng em lúc ấy chỉ muốn về nhà.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/3/12
1.000
246
63
40
Bình Dương
ckxdtanphu nói:
Mấy ông xxx này sao thổi vô lí quá dậy..Em lúc trước cũng bị dính khúc này, công an phường tây thạnh đây chứ k ai hết. Buổi tối xxx dạo khắp đường kiếm mồi..Trông các anh í như đói lắm í..em hơi nặng lời
Đầu tiên em xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác chủ.
Em thấy xxx ko vô lý nếu các bác xem lại Clip và am hiểu cung đường này. Bác chủ đã phạm luật vượt đèn đỏ trong trường hợp này (đèn xanh còn mở ở đây là cho xe quẹo trái chứ ko hề cho đi thẳng, nếu muốn đi thẳng bác chủ phải vào lane giữa và chờ đèn như bao xe khác mới đúng luật)
Khi bác chủ chạy thẳng 2b ko những chỉ nhìn chăm chăm mà còn chửi rất nhiều, ko những 2b mà còn 2 bác 4b, em nghĩ cũng rất khó chịu.
trường hợp này bác chủ sai hoàn toàn
 
Hạng B2
14/10/11
460
9
18
Em thấy bác chủ không sai. Nhưng trong tình huống này em cũng dừng xe lai chờ đợt đèn sau. Xe máy quá nhiều tốt nhất nhường để khỏi phải làm cục nhân.
Tình huống của em sáng nay, khi đi ngang qua ngã ba không có đèn đỏ em đi thằng và chờ 1 đoàn xe đang chờ đèn đỏ ở ngã tư phía trước, có 1 chiếc taxi đang từ ngã ba đi ra bị vướng đoàn xe nên nằm chắn hết làn xe máy. Khi xe trước đi được em quyết định nhường chiếc taxi để tránh kẹt xe thì bị 1 đám phía sau bấm còi in ỏi. Bó tay
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
tphuocthai nói:
Em thấy bác chủ không sai. Nhưng trong tình huống này em cũng dừng xe lai chờ đợt đèn sau. Xe máy quá nhiều tốt nhất nhường để khỏi phải làm cục nhân.
Tình huống của em sáng nay, khi đi ngang qua ngã ba không có đèn đỏ em đi thằng và chờ 1 đoàn xe đang chờ đèn đỏ ở ngã tư phía trước, có 1 chiếc taxi đang từ ngã ba đi ra bị vướng đoàn xe nên nằm chắn hết làn xe máy. Khi xe trước đi được em quyết định nhường chiếc taxi để tránh kẹt xe thì bị 1 đám phía sau bấm còi in ỏi. Bó tay
Nhường nhịn để tránh kẹt xe như bác thì quá tốt chứ sao lại "bó tay"bác?
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
51
E cũng hay nhường như vậy, vậy mới thoát được tránh kẹt xe chớ,kệ mịa bọn sau mình đi, em ghét nhất cái lũ cứ chúi mũi vào đi mặc kệ hậu quả.
tphuocthai nói:
Em thấy bác chủ không sai. Nhưng trong tình huống này em cũng dừng xe lai chờ đợt đèn sau. Xe máy quá nhiều tốt nhất nhường để khỏi phải làm cục nhân.
Tình huống của em sáng nay, khi đi ngang qua ngã ba không có đèn đỏ em đi thằng và chờ 1 đoàn xe đang chờ đèn đỏ ở ngã tư phía trước, có 1 chiếc taxi đang từ ngã ba đi ra bị vướng đoàn xe nên nằm chắn hết làn xe máy. Khi xe trước đi được em quyết định nhường chiếc taxi để tránh kẹt xe thì bị 1 đám phía sau bấm còi in ỏi. Bó tay
 
Hạng B2
2/10/11
119
10
18
Mà cái N95 làm camera hành trình bằng cách nào vậy bác.
 
Hạng C
13/10/09
670
317
63
Em thấy cột đèn thẳng đứng đèn đang đỏ mà, chỉ có đèn nằm ngang xanh thôi. Em nghĩ đèn nằm ngang xanh chỉ dành cho xe rẽ trái, lane Bác chủ đi cho đi thẳng và rẽ trái, nhưng không có nghĩa cho đi thẳng khi đèn đỏ, các xe bên phải xe Bác chủ vẫn xếp hàng chờ đèn xanh mà( cột đèn đang đỏ). Các xe rẽ trái vào Tây Thạnh và rẻ trái vào Trường Chinh đang đi, làn đi thẳng trường Chinh chính xác là đỏ rồi.
Đ1o là suy luận của em( các Bác xem lại clip sẽ thấy vậy), nếu sai các Bác bỏ qua cho vì em không thường xuyên đi đường này.
 
Hạng D
14/7/09
2.089
494
83
40
Quận 12
Cái đèn thẳng đỏ là đèn cho làn xe chờ xanh chỉ quẹo vào đường tây thạnh đó bác,còn như bác chủ chạy là đúng rồi đèn xanh nằm ngang ở trên là được đi thẳng hoặc rẽ trái.
 
Hạng B2
21/8/12
153
3
0
em đồng ý với bác mita . bác chủ sai rồi đèn rẽ trái có mũi tên ko được phép đi thẳng . đèn xanh ở cột trụ thì có thể đi thẳng hoặc rẽ trái ở làn ngoài cùng . nhưng dù sao cũng mừng cho bác chủ thoát nạn và chúc bác khoẻ , cản thận cho lần sau