Hạng B2
17/11/11
330
56
28
Cám ơn các bác đã hỏi thăm, em đã ổn và hôm nay đã "zù zù" được rồi.
Cái topic của Mr. Thiet hướng dẫn dùng dế làm car blackbox đây ạ
http://www.otosaigon.com/...lack-Box-m5079625.aspx
Về chuyện nhường đường và chạy xe có văn hóa, em thấy rằng em cũng không thuộc loại "văn hóa chạy xe lùn" đâu. Em chạy xe yếu nên chạy rất cẩn thận và thường xuyên vào OS để đọc bài, nâng cao kỹ năng và văn hóa lái xe.
Tóm lại là, về lý, em luôn chấp hành đúng luật giao thông. Về "văn hóa chạy xe" như một số bác đã comment, em xin nhận để chạy tốt hơn.
Hôm rồi nghe trên radio nói "lái xe là công việc nguy hiểm nhất trong ngày" nên cẩn thận không bao giờ thừa.
Chúc các bác OS cuối tuần vui vẻ và chạy xe cẩn thận.
 
để em hiền
1/4/05
3.816
98.506
113
pkolon nói:
Cuối tuần em post cái này cho các bác thư giãn chút, chẳng biết tháng này là tháng gì mà trong vòng 1 tuần em bị xxx thổi 2 lần.
Chiều hôm đó, em cảm thấy trong người không được ổn, xin sếp về sớm. Chạy xe trên đường thì lên cơn sốt, lôi vội cái áo len mỏng ra mặc và chạy xe về nhà. Vừa chạy vừa nhủ thầm là phải chạy cực kỳ cẩn thận và nếu thấy tình hình tệ quá thì tấp vào lề bật hazard rồi kêu người nhà ra đón về.
Về tới Trường Chinh, cách nhà vài km nữa thôi, em tới giao lộ Trường Chinh - Tây Thạnh (đoạn cổng KCN Tân Bình hướng về Cộng Hòa), em dù đang bị sốt hầm hập nhưng vẫn rất tỉnh táo, thấy đèn xanh còn tới 9 giây và quyết định băng thẳng qua, cho dù phía trước bị vướng và cả 2 bên đều có xxx chốt.
Khi băng qua chốt xxx phía trái, cả 3 xxx đều nhìn em chăm chú như là sinh vật lạ từ đâu lạc vào chốn này, và xxx quyết định khởi động chú bồ câu trắng, bọc hậu đuôi xe em và đang lúc em bị vướng xe giữa ngã tư thì 2 xxx cặp vào bên phụ chỉ gậy kêu em tấp vào lề.

http://www.youtube.com/wa...o&feature=youtu.be
Ở Mỹ là bác tiêu rồi, rõ ràng giao lộ bác đang ùn tắc phía trước và bác cũng biết chắc éo thể thoát khỏi giao lộ trước khi đèn đỏ vậy mà bác vẫn dấn xe tới góp phần ùn tắc thêm. Lần sau tỉnh táo hơn bác nên dừng lại chờ lượt đèn xanh sau nhé. Mỗi người biết nhường một chút thì đường xá sẽ thông thoáng hơn.
 
Hạng D
2/5/12
2.042
566
113
stevenkenz nói:
ckxdtanphu nói:
Mấy ông xxx này sao thổi vô lí quá dậy..Em lúc trước cũng bị dính khúc này, công an phường tây thạnh đây chứ k ai hết. Buổi tối xxx dạo khắp đường kiếm mồi..Trông các anh í như đói lắm í..em hơi nặng lời
Đầu tiên em xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác chủ.
Em thấy xxx ko vô lý nếu các bác xem lại Clip và am hiểu cung đường này. Bác chủ đã phạm luật vượt đèn đỏ trong trường hợp này (đèn xanh còn mở ở đây là cho xe quẹo trái chứ ko hề cho đi thẳng, nếu muốn đi thẳng bác chủ phải vào lane giữa và chờ đèn như bao xe khác mới đúng luật)
Khi bác chủ chạy thẳng 2b ko những chỉ nhìn chăm chăm mà còn chửi rất nhiều, ko những 2b mà còn 2 bác 4b, em nghĩ cũng rất khó chịu.
trường hợp này bác chủ sai hoàn toàn
Bác chưa đi đường này nên chưa biết. Cái này là do mấy anh xxx làm bậy, đáng lẻ phải không cho các bạn xe máy vượt đèn đỏ thì lại làm ngơ. Ở chổ này rẻ trái và đi thẳng giống nhau mặc dù rẻ trái là đâm vào nhà người ta. Các xe 4b dừng bên đường là dừng để rẻ phải, đèm rẻ phải đang đỏ. Cái chổ này dân chạy loạn lắm. Em đi đường này lúc nào cũng thấy hàng đoàn xe máy chạy ngược chiều và vượt đèn đỏ.
 
Hạng D
30/1/07
3.021
54
113
48
Xà Ghềnh, Mobil: 0903187496
Xin phép cho em được nói ý kiến của em, dù cùng là anh em trong hội đường thiên lý nhưng không thể a dua với nhau được.
Về đạo đưc lái xe: bác sai.
Phía trước xe máy chạy hướng vuông góc với bác đang ùn ùn một dòng chảy dày đặc, và rõ ràng là họ đang lưu thông. Khi bác lao vào đó, cơ hội thoát ra là rất khó, kéo theo một hậu quả là dòng xe máy kia bị chặn lại, có thể dẫn đến kẹt xe. Trường hợp này, nếu đèn của bác đang xanh, bác vẫn nên dừng lại, không cần ai nhắc, nhưng bác đã làm điều ngược lại. Dân tình không ai đồng ý với bác.

Về luật giao thông, bác sai luôn.
Rất rõ ràng là ngã tư này có 2 hàng đèn, dành cho rẽ trái và dành cho đi thẳng. Đèn rẽ trái đang xanh, đèn đi thẳng đang đỏ. Trên lane bác đang đi, rẽ trái và đi thẳng được đi chung, nên bác nghĩ rằng đèn cũng chung luôn. Thực tế rõ ràng là đèn nó không chung. Bác phạm luật vượt đèn đỏ rất rõ ràng, chính chiếc đt của bác nói nên điều đó.
Mấy anh CSGT mất cả cục tiền to, vào đây chủ yếu để gỡ gạc và sinh lãi, nên chả ai coi trọng nghiệp vụ, vì vậy cãi không lại bác.
 
Hạng C
18/1/11
618
10
18
Dawnglow nói:
Xin phép cho em được nói ý kiến của em, dù cùng là anh em trong hội đường thiên lý nhưng không thể a dua với nhau được.
Về đạo đưc lái xe: bác sai.
Phía trước xe máy chạy hướng vuông góc với bác đang ùn ùn một dòng chảy dày đặc, và rõ ràng là họ đang lưu thông. Khi bác lao vào đó, cơ hội thoát ra là rất khó, kéo theo một hậu quả là dòng xe máy kia bị chặn lại, có thể dẫn đến kẹt xe. Trường hợp này, nếu đèn của bác đang xanh, bác vẫn nên dừng lại, không cần ai nhắc, nhưng bác đã làm điều ngược lại. Dân tình không ai đồng ý với bác.

Về luật giao thông, bác sai luôn.
Rất rõ ràng là ngã tư này có 2 hàng đèn, dành cho rẽ trái và dành cho đi thẳng. Đèn rẽ trái đang xanh, đèn đi thẳng đang đỏ. Trên lane bác đang đi, rẽ trái và đi thẳng được đi chung, nên bác nghĩ rằng đèn cũng chung luôn. Thực tế rõ ràng là đèn nó không chung. Bác phạm luật vượt đèn đỏ rất rõ ràng, chính chiếc đt của bác nói nên điều đó.
Mấy anh CSGT mất cả cục tiền to, vào đây chủ yếu để gỡ gạc và sinh lãi, nên chả ai coi trọng nghiệp vụ, vì vậy cãi không lại bác.
Em theo dõi thớt này từ đầu (trong comment đầu ở trang 1 em ít đi dường này nên em lăng tăng chưa có chính kiến cuối cùng và em cũng ngờ ngờ Bác chủ sai). Sau khi đọc phân tích này của Bác, em ủng hộ ý kiến Bác Dawnglow.
Trên diễn đàn này, em nghĩ mọi người nên phân tích theo hướng ủng hộ cái đúng theo luật và nhân văn thì tốt hơn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/6/07
2.016
16
36
E một phiếu theo Bác Dawnglow, luật giao thông tín hiệu đèn đứng sau hiệu lệnh của CSGT
 
Hạng B2
17/11/11
330
56
28
Các bác đã kết luận là em sai thì mời các bác dạo qua giao lộ đó một lần cho biết cơ chế đèn nó hoạt động thế nào nhé, em không bàn cãi thêm.
Một ví dụ nhỏ, có rất nhiều người sai và mình nhường người ta, mình không dám đối mặt để cho (nhiều) người ta biết là người ta đang sai, vậy thì dở quá.
Cả vài chục cái xe máy chạy sai lè và em thì chạy đúng, em là người phải chửi vài chục cái xe máy kia mới đúng, và xxx phải thổi vài chục cái xe máy kia mới đúng.
Cái điện thoại của em cũng quay rõ là xxx không hề có hiệu lệnh chỉ dẫn gì nên trong trường hợp này, tín hiệu đèn là ưu tiên hàng đầu, và em đã tuân theo tín hiệu đèn.
Về đạo đức lái xe, nếu các bác đã nói căng thẳng như vậy, em cũng nói thẳng. Em có lý do của em để chui vào cái đám hỗn loạn đó, và mặc kệ ai ra sao thì ra. Có những lúc con người ta phải như vậy đó! Các bác đừng có nói là chưa luồn lách ngoài đường bao giờ nhé, ở VN không tránh khỏi được đâu.
Trong cuộc sống, trước hết mình phải tuân thủ pháp luật. Nếu em không đúng luật không bao giờ em cãi xxx, tính em là vậy. Một khi mình không vi phạm pháp luật, không ai làm được gì mình cả. Về văn hóa, em đã nhận để khắc phục. Nhưng một mình em thì chưa đủ, còn vài chục cái xe máy và cả 3 vị xxx nữa kìa, họ phải xem lại mình trước.
Tóm lại, về luật trong tình huống này em hoàn toàn đúng. Nếu sai mà xxx thả cho đi thì thật là vô lý!