Em sực nhớ một điều.
Hồi nhỏ hay làm súng cao su để bắn chim.Nói chung là khá thiện xạ.
Hay là làm cái súng cao su khá khá một chút,ngồi uống cafe xa xa khoảng 20 met,con chim nhỏ bằng trái chôm chôm còn trúng,cái đầu thằng ăn cắp to như trái bóng,lãnh một viên sỏi bằng ngón tay cái là lăn quay ra ngay.Khi đó chỉ việc chạy tới trói gô nó lại.Mà lại đảm bảo,không ồn ào.
Hồi nhỏ hay làm súng cao su để bắn chim.Nói chung là khá thiện xạ.
Hay là làm cái súng cao su khá khá một chút,ngồi uống cafe xa xa khoảng 20 met,con chim nhỏ bằng trái chôm chôm còn trúng,cái đầu thằng ăn cắp to như trái bóng,lãnh một viên sỏi bằng ngón tay cái là lăn quay ra ngay.Khi đó chỉ việc chạy tới trói gô nó lại.Mà lại đảm bảo,không ồn ào.
Xoay hướng xe người khác,có bể thì bể kiếng xe người khác!Lustigbee nói:bắn hụt bể kiếng thì làm sao bác
Nếu biết bắn thì không hụt và sai bao giờ.
Ai cha, bác NGUYEN T sao nói đúng ngay cái em đang tính nè.
Báo bác luôn là em ra chợ Dân sinh khu bán đồ du lịch, bạt, lều...có bán dàn ná, chế rất gọn và có cần phụ trợ, với cái cần này độ chính xác sẽ tăng đáng kể, em thử bắn vào thân cây với khoảng cách tầm 15 mét thì khó mà hụt được lắm. Chú ý là bắn bằng đạn cao su và bắn vào phần lưng hoặc chân thôi là đủ đau điếng rồi.
Báo bác luôn là em ra chợ Dân sinh khu bán đồ du lịch, bạt, lều...có bán dàn ná, chế rất gọn và có cần phụ trợ, với cái cần này độ chính xác sẽ tăng đáng kể, em thử bắn vào thân cây với khoảng cách tầm 15 mét thì khó mà hụt được lắm. Chú ý là bắn bằng đạn cao su và bắn vào phần lưng hoặc chân thôi là đủ đau điếng rồi.