30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

dongtahdsu nói:
Roadrunner nói:
@ dongta Hôm nay em mới xem thấy bộ sưu tầm các bà vợ của bác đẹp quá, bác bổ xung thêm một bà chân dài SUV nữa thì quá tuyệt.

Hic ! Phải đem hết mấy bà ra mới thấy bác thèm xuống núi xuất đầu lộ diện ...:D:D:D Ới pà con ơi ! ra đây xem có bác Râu rậm nớ xuống chơi nè ...
24.gif


Bác lại chỉ được cái nói đúng , Tháng trước em chở bà cả qua Salon Porsche nhìn cái Cayenne màu vàng hươm cứ gườm gườm không muốn về ... Nhưng nghĩ lại thời buổi Crisis này đang ớn ăn quá :D nên lại đành về không thôi bác ơi ! Thôi thì em cứ chờ thêm vài con trăng nữa đã bác nhỉ ... Thanks bác !

Mấy trăm mét dây với mấy cô nàng xinh đẹp làm mồi mới dòng đc lão vào cái thread này. Bác hô to quá làm lão lặn 1 hơi rồi bác ơi :D
tongue4.gif
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lại lang thang (phần 2)

BB.Aquarius nói:
binchip33 nói:
Chuyến về nguồn của em có thành công hay không? Xin các bác xem tiếp phần sau...:D

Cái thread này vẫn đang chờ phần sau của bác đấy bác Bin ui :D
Em lại lang thang

Đúng roài ! Lang thang tiếp đi Lão Mạc ơi ....!

Em làm 1 phát này nối lại mạch lang thang cho Lão nè ...:D

Màu của Nắng :


Em lại lang thang
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@ Dongta: Bác lại lại làm em nhớ đến TCS rồi

Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên.


......................................
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Mãi chẳng thấy bác Bin cho anh em quay lại Thiền viện Yên Tử, trong lúc chờ đợi em tranh thủ lang thang vãn cảnh 1 Thiền viện khác vậy :D

Con dốc quanh co với những hàng thông non chơi vơi lưng chừng núi đưa bọn em lên cao dần. Từ xa đã thấy thấp thoáng cổng chùa với mái ngói đỏ au, tươi mới

Em lại lang thang

Mỏi cả gối mới leo lên được cổng thì lại thấy tiếp tục hiện ra cơ man là bậc

Em lại lang thang


Leo được lên đến nơi thì thấy cả một quần thể thế này

Em lại lang thang
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Thiện viện này còn khá mới, nên chỗ nào màu sắc cũng tươi roi rói. Tìm mãi mới được một chỗ cây cối um tùm, nhưng cái sắc đỏ nâu vẫn hiện ra lồ lộ

Em lại lang thang


May quá vẫn tìm 1 được chốn dễ thương cho con mắt được thư giãn đôi chút

Em lại lang thang


Và cái góc này nữa thật là tĩnh tại mà lại vẫn bao la lắm

Em lại lang thang
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Em Sorry các bác, từ hôm đọc chuyện ma ... không đầu trên đỉnh Phan của bác BB, đến giờ tay chân em vẫn còn run, chả làm gì được.:D Máy của em hôm nay bị làm sao không biết, post gần xong lại bị out ra ngoài, thế mới đau.
bash.gif
Các bác chịu khó chờ em nhé.:D

@BB: Khu Thiền Viện này em thấy quen quen, hình như nằm ở Khu du lịch Ao Vua thì phải?
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lại lang thang (phần 2)

binchip33 nói:
Em Sorry các bác, từ hôm đọc chuyện ma ... không đầu trên đỉnh Phan của bác BB, đến giờ tay chân em vẫn còn run, chả làm gì được.:D Máy của em hôm nay bị làm sao không biết, post gần xong lại bị out ra ngoài, thế mới đau.
bash.gif
Các bác chịu khó chờ em nhé.:D

@BB: Khu Thiền Viện này em thấy quen quen, hình như nằm ở Khu du lịch Ao Vua thì phải?

Không phải đâu bác ui. Khu ao vua ở phía Tây, còn khu Thiền viện này ở phía Bắc của Hà Nội bác ạ

Còn chuyện ma ở Phan em kể vậy là do BS cứ khẳng định không nhìn thấy, chứ em thì vẫn tin là bù nhìn thôi bác ạ. Kể trong cái thread về ma nên phải hơi ly kỳ rùng rợn tý đấy bác :D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
Re:Em lại lang thang (phần 2)

Lâu ngày mới về cái thớt thân quen này lại tràn đầy những cảm xúc mới là rồi. Cứ bẵng đi vài hôm, em quay về là thấy mình lạc hậu ghê...
@bác Phong lưu: giá em có dịp đón các bác OS ở ngọn đồi mộc mạc của em thì thật vinh dự cho chúng em lắm lắm!!! chỉ hiềm khi em làm được sương sương cái kế hoạch của mình thì lại bị... già đi mất rồi bác ợ.
@ĐôngtàHDS: Xem hình sư tử đá trắng của bác mà em bần thần cả người ra không nghĩ được cái gì nữa... Thế mới biết là con nhà thế phiệt trâm anh thì luôn luôn khác biệt! Bác thật là biết sống và biết lựa chọn !!!
Nếu em không kiêu quá và nhầm quá (hi hi! ráng giành lấy chút xíu sự chủ động trong sự... bất động vậy), thì bác post em sư tử Pari (không phải Hà đông) này lên là theo yêu cầu của em đấy phải không?
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
Re:Em lại lang thang (phần 2)

@Binchip: Bác làm em nhớ Hà nội đến quay quắt, nhói lòng!
Có quá nhiều nghịch lý trong đời sống ở nơi này, mà những người từ phương Nam khi về qua Thủ đô thì nhận ra rất rõ, nên phải có tấm lòng với HN như thế nào đó, mới có được những cái góc nhìn về HN như thế kia trong con mắt xanh của bác...
(đừng có để mợ em nghĩ là bác đang lấy lòng bà chủ nhà đất Thăng long nhé!)
@Lão tà ui, núi đá bia, vịnh Vũng rô... có phải đó là những nơi đã làm Lão phải dừng chân mang bảo bối ra... tác nghiệp?