@All : Thanks các bác đã bỏ công lang thang cùng em trên Otosaigon.com nhé .Các bác thông cảm cho em nợ mấy tấm hình vì em phải dành thời gian để còn lái xe và ...chụp hình nên thực sự là không còn lúc nào để Post Ảnh nữa ...
@songhan : Em bị lỡ mất buổi lễ hội đó bác ơi , bác lại nhắc làm gì cho em thèm , hôm em ở Huế thấy có đoàn xe cổ đó chạy ra , vì đi ngược chiều nên em không shot được tấm nào cả ...
@Binchip : Thằng Nam Đế nó đặt tên cho 2 con nha đầu nhà em là Hoàng Dung 1 và 2 ( Nó chơi đánh số ! làm như em có nhiều nha đầu lắm ấy ). Không có Chu Chỉ Nhược và T.Minh đâu Lão Mạc ạ . Hình như Lão có hơi quá chén rồi thì phải !
@Mợ tài : Mợ đi đến đâu có đất đẹp cũng đều muốn bỏ túi cái sổ đỏ đem về thế thảo nào giá đất cát lên ào ào mua không kịp luôn ...hic !
@Phongluu : Tuần sau không biết có ai đòi đi Huế lại với em không nhỉ
@Tômỳ : Xe thì bên đó bác thiếu gì , chỉ có trái cây thì em đoán là mấy thứ nhiệt đới này bên bác chắc khó tìm thật ! Bác không về VN được thì để hôm nào em Email qua cho bác vài trái gọi là ...cúng vọng vậy
@luutung : Từ từ đọc Kim Dung vài cuốn thì bác sẽ thấy rõ chân tướng bọn em ngay thôi bác ơi , Trong truyện KD ,nhân vật nào cũng có những phiên bản (version) thật ở ngoài đời thực này cả bác ạ , bọn em mà có dịp off với bác 1 phát thì hôm sau thế nào bác cũng bị nhận diện ra "thương hiệu " ngay
@BB : Cảm ơn lời chúc và John Denver của bác nhé ! đúng là lái xe đi xuyên việt em thích nghe bài đó lắm !
@Dai Ngu : Giờ này chắc Lão Đại Quái đang trùm mền nằm rên ở Sapa ! Em thì đang phơ phất ở Quy Nhơn Lão ơi , thôi thì hẹn Lão 1 tuần nữa nếu đã về thì off 1 phát cho nó hoành tráng ở SG nhé , Còn cái " bản mẹt" của Lão thì cũng phải từ từ xếp hàng theo phóng sự chứ ! Lão này đúng là Quái thật ! chường "mẹt" lên OS mà Lão cũng giành he he
@songhan : Em bị lỡ mất buổi lễ hội đó bác ơi , bác lại nhắc làm gì cho em thèm , hôm em ở Huế thấy có đoàn xe cổ đó chạy ra , vì đi ngược chiều nên em không shot được tấm nào cả ...
@Binchip : Thằng Nam Đế nó đặt tên cho 2 con nha đầu nhà em là Hoàng Dung 1 và 2 ( Nó chơi đánh số ! làm như em có nhiều nha đầu lắm ấy ). Không có Chu Chỉ Nhược và T.Minh đâu Lão Mạc ạ . Hình như Lão có hơi quá chén rồi thì phải !
@Mợ tài : Mợ đi đến đâu có đất đẹp cũng đều muốn bỏ túi cái sổ đỏ đem về thế thảo nào giá đất cát lên ào ào mua không kịp luôn ...hic !
@Phongluu : Tuần sau không biết có ai đòi đi Huế lại với em không nhỉ
@Tômỳ : Xe thì bên đó bác thiếu gì , chỉ có trái cây thì em đoán là mấy thứ nhiệt đới này bên bác chắc khó tìm thật ! Bác không về VN được thì để hôm nào em Email qua cho bác vài trái gọi là ...cúng vọng vậy
@luutung : Từ từ đọc Kim Dung vài cuốn thì bác sẽ thấy rõ chân tướng bọn em ngay thôi bác ơi , Trong truyện KD ,nhân vật nào cũng có những phiên bản (version) thật ở ngoài đời thực này cả bác ạ , bọn em mà có dịp off với bác 1 phát thì hôm sau thế nào bác cũng bị nhận diện ra "thương hiệu " ngay
@BB : Cảm ơn lời chúc và John Denver của bác nhé ! đúng là lái xe đi xuyên việt em thích nghe bài đó lắm !
@Dai Ngu : Giờ này chắc Lão Đại Quái đang trùm mền nằm rên ở Sapa ! Em thì đang phơ phất ở Quy Nhơn Lão ơi , thôi thì hẹn Lão 1 tuần nữa nếu đã về thì off 1 phát cho nó hoành tráng ở SG nhé , Còn cái " bản mẹt" của Lão thì cũng phải từ từ xếp hàng theo phóng sự chứ ! Lão này đúng là Quái thật ! chường "mẹt" lên OS mà Lão cũng giành he he
Last edited by a moderator: