Vậy là đêm qua em đã bỏ lỡ mất buổi Lễ hội quá sức hoành tráng của Đêm Rằm Phố Cổ do 1 cây đinh to bằng cái ...xà beng cắm vào giữa lốp xe ,cộng thêm vụ tai nạn lật xe làm kẹt QL1 mấy cây số ở Phú Lộc - Huế ! Âu cũng là tại em không theo cái câu " Mùng Năm , Mười Bốn , Hai Ba - di chơi cũng lỗ huống là đi buôn " ... Quá tiếc nuối cho sự chuẩn bị chu đáo của Đoàn Hoàng Gia dành cho cả gia đình DT đủ 4 cái phù hiệu Đại Biểu hàng ghế VIP kèm cả cái sticker VIPCAR cho CL . cũng may là em gặp được sự giúp đỡ quá sức nhiệt tình của bác Hà Tràng Phát ra đón em tại cửa ngõ Đà Nẵng để nhận bao thầu luôn cái bánh xe to đùng kèm theo cây đinh to chả kém ... đã thế bác ấy còn dành luôn phần trả tiền cho bác xe ôm chở bệnh nhân tới nhà thương . Sáng nay em vừa thức dậy đã nghe bác ấy Tel báo tin là đã chữa trị xong , sẵn sàng cho bệnh nhân xuất viện !!! Thật sự em quá sức xúc động trước nghĩa cử của gã OSER to xác , bặm trợn nhưng rất Manly của Đà Thành ! Gửi đến bác Hà Tràng lời cảm ơn chân thành nhất của em bác nhé ! Thế là đời em lại thêm một lần mang nợ với nghĩa tình xứ Quảng rồi ...!
Cây đinh này được " chế tác " rất chuẩn không cần chỉnh bằng cách hàn thêm cho nó 1 cái đế 1cm vuông , với cái bàn toạ này , nó uy nghi , kiêu hãnh nằm gửa giữa đường chờ em :
Còn đây là cảnh CL què giò nằm kẹt xe ở Phú Lộc :