Em gái xin giành tặng cho những người để trái tim dắt đôi chân lang thang ngoài lí trí vài câu thơ mà em rất thích ạ. Xin đừng giận hờn mà để mất đi những gì ta đã yêu tin :
"...Cứ gai góc cho hết mình gai góc
Cứ lang thang cho hết nẻo lang thang
Cứ cay độc hết những gì cay độc
Để giành cho em (anh) tất cả những dịu dàng!"
Chúc mọi người vui!
"...Cứ gai góc cho hết mình gai góc
Cứ lang thang cho hết nẻo lang thang
Cứ cay độc hết những gì cay độc
Để giành cho em (anh) tất cả những dịu dàng!"
Chúc mọi người vui!
À, nhìn cái thế shot em đã hiểu vì sao bác Tà về quê vào là bị sốt...
Cácbác, chả lẽ cầu TT bi chừ hắn tân thời ra rứa sao? em không thích hắn lung linh rực rỡ như vậy đâu, còn cái nhìn nào khác về hắn không?
Bác BB, Cũng cảnh vật ấy, qua cái nhìn của phụ nữ thì vẫn phảng phất nét hiền lành nữ tính, cân bằnghơn hơn bác nhỉ... em hổng có nghề nên chả biết nói sao về cảm nhận của mình bác ạ. Các bác bình về mấy tấm của Boony Đại tiểu thơ kia cho em đỡ ấm ức cái đi...
HL, thơ ai mà vận vào thấm rứa hả cô nương?
Cácbác, chả lẽ cầu TT bi chừ hắn tân thời ra rứa sao? em không thích hắn lung linh rực rỡ như vậy đâu, còn cái nhìn nào khác về hắn không?
Bác BB, Cũng cảnh vật ấy, qua cái nhìn của phụ nữ thì vẫn phảng phất nét hiền lành nữ tính, cân bằnghơn hơn bác nhỉ... em hổng có nghề nên chả biết nói sao về cảm nhận của mình bác ạ. Các bác bình về mấy tấm của Boony Đại tiểu thơ kia cho em đỡ ấm ức cái đi...
HL, thơ ai mà vận vào thấm rứa hả cô nương?
Last edited by a moderator:
mợ tài nói:Bác BB, Cũng cảnh vật ấy, qua cái nhìn của phụ nữ thì vẫn phảng phất nét hiền lành nữ tính, cân bằnghơn hơn bác nhỉ... em hổng có nghề nên chả biết nói sao về cảm nhận của mình bác ạ. Các bác bình về mấy tấm của Boony Đại tiểu thơ kia cho em đỡ ấm ức cái đi...
Ý mợ thật giống ý em. Đặc biệt là cái bức dưới đây. Về kỹ thuật thì em chẳng dám lạm bàn, vì em cũng là cái loại nhằm thẳng quân thù mà bắn (mượn lời bác Bin tý nhé). Nhưng nhìn thấy dịu dàng, ấm áp, yên bình và vương vấn chút buồn. Hay tại em buồn nhỉ???
P/S: Mợ đã bình phục chưa mợ
Last edited by a moderator:
hi...hi... cuối cùng thì em cũng về đến nhà đêm qua!
Kết thúc chuyến lang thang 17,5 ngày/5.000km!!!
Chắc em cũng đua đòi theo lão Tà xin tí đất ở đây đặng 'khoe' vài tấm lang thang của mình vậy.
@ Đông tà: Em show có 1 tấm còn bác 'dập' em tới 1 rổ hình luôn....hic.
Ko biết nhờ tay máy hay con Len mà ảnh của bác đẹp quá. Mấy tấm chộp sông Hương trên đồi Vọng cảnh bác lấy gợn nước hay quá. Nhưng lại nói lên cái 'Tà' của bác rùi....
sông Hương ko TỊNH hay lòng người chưa Tịnh nhỉ!!!
Kết thúc chuyến lang thang 17,5 ngày/5.000km!!!
Chắc em cũng đua đòi theo lão Tà xin tí đất ở đây đặng 'khoe' vài tấm lang thang của mình vậy.
@ Đông tà: Em show có 1 tấm còn bác 'dập' em tới 1 rổ hình luôn....hic.
Ko biết nhờ tay máy hay con Len mà ảnh của bác đẹp quá. Mấy tấm chộp sông Hương trên đồi Vọng cảnh bác lấy gợn nước hay quá. Nhưng lại nói lên cái 'Tà' của bác rùi....
sông Hương ko TỊNH hay lòng người chưa Tịnh nhỉ!!!
Chúc mừng Lão Đại và gia đình đã trở về bình yên. Cái thread này đang nóng lòng chờ series ảnh lang thang của lão đấy.
@ lão Tà và lão Quái: Đã vướng vào chữ Tà và Quái thì làm sao Tịnh được bác
. He, he, em té đây. Các bác có giận thì cứ trút vài tấn bom ảnh vào đây cho hả giận nha
@ lão Tà và lão Quái: Đã vướng vào chữ Tà và Quái thì làm sao Tịnh được bác
Last edited by a moderator:
BB.Aquarius nói:Chúc mừng Lão Đại và gia đình đã trở về bình yên. Cái thread này đang nóng lòng chờ series ảnh lang thang của lão đấy.
@ lão Tà và lão Quái: Đã vướng vào chữ Tà và Quái thì làm sao Tịnh được bác. He, he, em té đây. Các bác có giận thì cứ trút vài tấn bom ảnh vào đây cho hả giận nha
Thôi xong ! Em với Lão Đại quậy cho banh nhà lồng chợ luôn hén ...
Mấy hôm nay em thấy lịch họp hành chống suy thoái căng quá ,chắc không post hình lên được , nhân tiện giở chiêu " Võ say " ra với Lão Mạc Tiên Sinh (báo hại Lão ấy xin lỗi ,xin phải tùm lum
P/s : Chuyến này Lão Quái ngao du giang hồ kinh thật !
Last edited by a moderator:
@mợ tài : Hôm trước mợ hỏi em về Hàn Thi Sĩ tức cảnh gì mà sinh ra mấy câu tuyệt tác trong bài "Đây Thôn Vỹ Dạ " ... Em thưa với mợ rằng chuyến rồi em không lang thang về được Thôn Vỹ Đêm Trăng nên không có được tấm hình nào mà phụ họa được theo cái điều mợ hỏi . Tuy nhiên vớt vát lại thì em có đến chốn này ...theo em thì ở Huế bây giờ chỗ này giống Thôn Vỹ của thi sĩ họ Hàn hơn là "Thôn Nhậu Vỹ Dạ " hiện hữu mợ ạ . Mợ đành hình dung ,liên tưởng tý mợ nhé
Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay :
Cây cầu mà em đứng để chụp tấm hình trên có cái tên rất tuyệt : Cầu Bạch Yến !
Bia đá chân cầu Bạch Yến :
Em chụp không được rõ nhưng mắt em rõ nên đành "phiên" ra đây để các bác biết nội dung ghi trên Bia :
Cầu Bạch Yến
Vô tình nước chảy về Đông
Ngàn năm cánh mộng phiêu bồng còn bay
Sắc-Không vô tận cuộc này
Trăng Thơ hiển hiện trời mây bóng người ...
Em ước gì lúc đó có bộ bình Trà mà ngồi nơi chân cầu này thưởng Trăng ,đọc Thơ chơi ...!!! Nơi đó vẫn còn những con ngõ đường thôn này :
Bến nước :
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó ... (Em chụp giữ trưa nên đành liên tưởng thế
)
Ngã ba Sông :
Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay :
Cây cầu mà em đứng để chụp tấm hình trên có cái tên rất tuyệt : Cầu Bạch Yến !
Bia đá chân cầu Bạch Yến :
Em chụp không được rõ nhưng mắt em rõ nên đành "phiên" ra đây để các bác biết nội dung ghi trên Bia :
Cầu Bạch Yến
Vô tình nước chảy về Đông
Ngàn năm cánh mộng phiêu bồng còn bay
Sắc-Không vô tận cuộc này
Trăng Thơ hiển hiện trời mây bóng người ...
Em ước gì lúc đó có bộ bình Trà mà ngồi nơi chân cầu này thưởng Trăng ,đọc Thơ chơi ...!!! Nơi đó vẫn còn những con ngõ đường thôn này :
Bến nước :
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó ... (Em chụp giữ trưa nên đành liên tưởng thế
Ngã ba Sông :
Last edited by a moderator:
Nhìn mấy tấm hình bác Đông Tà chụp Kim Long mà em cứ nhớ những ngày bé thơ, rong chơi trên những con đường dài và nhỏ của các xóm thôn. Hồi đó tụi em hoang lắm, trưa hè nắng gắt mà cả bọn cứ đầu trần lang thang khắp các ngõ nhỏ mấy cái xóm này để ... hái trộm trái cây mấy nhà hai bên đường )
Cám ơn bác!
Cám ơn bác!