O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@Songhan : Chỗ đó không phải thôn Vỹ đâu bác songhan ạ , như em đã nói ở đầu , nó là nơi em thấy ...giống Thôn Vỹ ngày xưa của Hàn thi sĩ thôi ;)

@Sơn hue : Em giờ già rồi mà cũng còn muốn hái trộm đây nè bác
Em lại lang thang
:D Kiểu cứ lủng lẳng trên hàng rào ven đường như ri nhìn "bực mình " ghê bác hè ...:D


Em lại lang thang



Em lại lang thang
 
30/7/08
1.200
7
38
dongtahdsu nói:
BB.Aquarius nói:
Chúc mừng Lão Đại và gia đình đã trở về bình yên. Cái thread này đang nóng lòng chờ series ảnh lang thang của lão đấy.

@ lão Tà và lão Quái: Đã vướng vào chữ Tà và Quái thì làm sao Tịnh được bác :D
033102bebe_1_prv.gif
. He, he, em té đây. Các bác có giận thì cứ trút vài tấn bom ảnh vào đây cho hả giận nha :D:D

Thôi xong ! Em với Lão Đại quậy cho banh nhà lồng chợ luôn hén ...:D:D:D

Mấy hôm nay em thấy lịch họp hành chống suy thoái căng quá ,chắc không post hình lên được , nhân tiện giở chiêu " Võ say " ra với Lão Mạc Tiên Sinh (báo hại Lão ấy xin lỗi ,xin phải tùm lum
bash.gif
:D ) ...ai ngờ cả làng trúng chưởng xúm vào vây oánh em quá chừng ...thôi em dọt đây ...
bash.gif
24.gif
24.gif
24.gif



P/s : Chuyến này Lão Quái ngao du giang hồ kinh thật !
080402cool_prv.gif
Nhìn Lão đi mà em mỏi cả chân ...:D

Lão Tà quá thật. Chị em phụ nữ nhẹ dạ cả tin nên đều dính chưởng của lão
bash.gif
bash.gif
. Âu cũng là "sâu sắc như cơi đựng trầu" ... chỉ biết che mặt mà cười gượng :(;). Mà lão cũng gan hùm thật. Đường đường 1 bậc cao quý như Mạc lão Đại Tiên sinh mà lão cũng dám ra tay :D.
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@Binchip : Mạc Huynh ơi là Mạc Huynh ! Vẫn biết huynh là bậc kỳ nhân hành tung bất định trong chốn Ao hồ theo kiểu "Thấy đầu mà không thấy đuôi " nhưng lần này thấy Mạc huynh im hơi lâu quá ...làm tà đệ thấy cũng lo lo , không biết mình nghịch ngợm ném đá quá có làm vị huynh đài long thể có bất an quá không ...có cần trị thương dược thảo gì không ... thôi thì tiểu đệ biết lỗi ...gửi huynh ít thảo dược làm thuốc vậy !


Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/9/08
1.828
63.974
113
TP. Hồ Chí Minh
@Lão Tà :He he Lão lại lo xa, em đâu giống mấy ... Mợ đâu mà hay giận hờn... vu vơ.:D
Tại mấy hôm nay bị công việc nó đè nên hồn thơ không được... bay bỗng. Ảnh đẹp thì lời bình phải hay, cho môn đăng hộ đối, em thấy cái tâm em chưa được...tịnh nên chưa dám múa bút đó thôi.
Thanks Lão đã bốc thuốc, quả là không hổ danh là Hoàng dược sư.:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
he..he... Hình như lão Tà nay mai lại 'trốn' về cố hương thì phải!
Tranh thủ lúc lão vắng nhà em quậy phá tí chút nha!

Rời Sài thành sau lão Tà 1 hôm, em lên đường với mục tiêu xiên vịt nhưng cũng chưa biết sẽ đi đâu về đâu...
1. Cứ chuẩn bị xe pháo cho hoành tráng cái đã.
Em lại lang thang


2. Sau đó thì đi mượn thêm 1 chiếc 'xe đạp ơi' cho đủ bộ.
Em lại lang thang


3. 'trốn' khỏi nơi bụi mù và...lô cốt!
Em lại lang thang


4. đến ngã tư Ga, Nếu rẽ phải thì lại gặp lão Tà. Em dông thẳng luôn !
Em lại lang thang


5. Ngã 3 đường, lên rừng hay xuống biển?
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
6. Và Trường Sơn vẫy gọi.
Em lại lang thang


7. Với con đường thênh thang...
Em lại lang thang


8. bắt đầu đồi dốc quanh co.
Em lại lang thang


9.
Em lại lang thang


10. Và trạm dừng chân Bù Đăng. Đến nơi thì thấy nhân viên đang...tiễn khách!
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
11. Xe cỏ nhà em bên 1 cô xê-đan.
Em lại lang thang


12.nhìn 'mặt tiền' cô ấy em...CHOÁNG!
Em lại lang thang


13. Cũng đua đòi làm vài tấm chiều chiều...
Em lại lang thang


14.Tự nhiên em nhớ câu: ...nhìn về đường cố lý, cố lý xa xôi...
trong 1bài hát.
Em lại lang thang


15. và đến Ban mê, nơi có ly cafe rất ngon đang đợi.
Em lại lang thang
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Chẹp ! chẹp ! chuyến này Ao hồ lại bắt đầu xao động với những chùm ảnh của 5k km lang thang của Lão Quái đây ! mới nhìn mấy cái hình đầu tiên đã thấy máu đồng bọn quen quen rồi ... Em vẫn luôn luôn mê cái cảm giác không thể tả được của những khoảnh khắc bắt đầu 1 chuyến đơn mã độc hành trên đường Thiên Lý Lão ạ ! Những chuyến Caravan thì cũng là những bữa tiệc thịnh soạn , rất vui ! Nhưng đối với em ,cái cảm giác một mình một ngựa ,lang thang phiêu diêu nó mới là món em ăn thường xuyên được Lão ơi ! Nó đem lại cho mình rất nhiều cảm giác là lạ mà ngày thường ta không có ... Cái cảm giác thấy mình như một ...Con sói cô đơn khi nhấn ga lồng lộn vượt qua những đoàn xe dài ... Cái cảm giác lẻ loi có chút tủi tủi ...khi một mình lái trong mưa đêm lầm lũi qua những thị trấn buồn tênh đang say ngủ dưới những ngọn đèn vàng vọt ,vừa lái vừa nghe " Đêm đông ...có ai ,thấu tình cố lữ đêm đông không nhà !" ... Cái cảm giác Tự do như chim trời khi ngẫu hứng từ bỏ con đường QL để đậu xe trên đỉnh đồi cao mà nghe gió thổi , ngắm biển ,ngắm trời ... Cái cảm giác thấy mình cô đơn và nhỏ bé chìm vào Hoàng Hôn và bóng Núi như trong bức hình hoàng hôn mà Lão chụp ... Cái cảm giác thấy mình là người hạnh phúc nhất trần gian khi cưỡi mây lăn bánh lên đỉnh đèo Hải Vân trong lúc vô tình bên tai nghe Cô nàng Carpenter đang thủ thỉ cái bài Top of the World với cái câu em nhớ mãi : " ....Your love put me at the top of the world !"...và vô số những cảm giác khác nữa mà em có kể đến mai cũng không hết Lão nhỉ ...!

Chúc mừng Lão bạn già vừa trở về sau 1 chuyến ...no say những cảm xúc tuyệt vời ! mà em thấy Lão lo cho lũ trẻ cái cabin rất tuyệt nhé !
080402cool_prv.gif
Cứ như thế thì Lão có chở tụi nhỏ đi tới 50k km cũng được .:D .

Tiếp tục lái chính đi nhé Lão , giờ là lúc Tà mỗ qua ghế Lơ ngồi xem Lão lái đây .:D
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
10/4/08
22
0
0
vô gia cư
dien dan chinh
@daingu:bác ơi sao nhà bác đi sớm thế ạ?sáng hôm sau đi coffe ho3i bác songhan mới bít nhà bác đi Hội An trong đêm đó
33.gif
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@hoaihuong : Lâu rồi không gặp , khoẻ không em gái ? nghe Tây nó đồn là em sắp có tin vui lớn lắm phải không ?

@Tinh Tú Lão Quái : Không ngờ phải chờ tài Super Ngu lâu đến vậy ...Thôi thì em lấp chỗ trống tà tà tiếp 1 đoạn nhé :D

Em nghe Tây nó đồn là Đoàn Hoàng Gia giờ này đang cân đẩu vân trở về SGN sau chuyến lặn lội lên Hà Giang lo lắng cùng Lão Thợ Mộc và các bác OSHN về cái c/trình từ thiện của OS ở trên đó . Hôm em ở Huế vô tình gặp đoá Mẫu Đơn này là nhớ ngay đến cái chữ ký hàng hiệu của Lão Phong Lưu họ Đoàn nên đành chụp vội về tặng Lão đây
080402cool_prv.gif



DSC_0069-2.jpg



Còn series "Hoa" này thì em tặng cho những ai kia vẫn hay ngồi ...nhung nhớ 1 bóng hình
tongue4.gif
:D Ai biết thì tự nhận nhé ! Giang hồ đi lại - đao kiếm vô tình ...Tà mỗ không chịu trách nhiệm về những khiếu kiện , khiếu nại ...v.v và v.v....:D


DSC_0039-2.jpg



DSC_0040-3.jpg



DSC_0041-2.jpg



DSC_0042-1.jpg