Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
82.
Em lại lang thang


83. Nắn nót.
Em lại lang thang


84.bềnh bồng.
Em lại lang thang


85.....đứt dây!
Em lại lang thang


86.Đợi chờ...
Em lại lang thang


Kết thúc ngày thứ 3 xiên vịt!!!
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
DAI NGU nói:
78. Đăm chiêu.
Em lại lang thang

"Hồn " có thấy tấm hình này làm ta nhớ cái bài nhạc Pháp ...gì đó có tựa lời Việt là : Lạc mất Mùa Xuân không ? trong đó có câu :

Ngồi suốt đêm vắng ...lắng nghe sầu thương trong men đắng
Cơn say chất ngất - Sóng dâng cao ngọn thuỷ triều
Hồn thấy thấp thoáng bóng em về tròng trành đáy cốc
Đôi mắt u buồn thiên thu ...


Bây giờ sao ? Hồn trong cái câu tô màu xanh là Chú hay là Anh ?
Em lại lang thang
:D:D
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Cái Nikon D300 của lão Đại hình như ưu ái OSer thì phải. Ai qua cái ống kính của lão cũng thay da đổi thịt, rạng rỡ hẳn ra :D
033102bebe_1_prv.gif
[sm=080402cool_prv.gif


Mấy hôm nay lão Tà, lão Đại lang thang về đây làm cải chốn này đông vui rộn rã hẳn lên, chẳng lúc nào vắng khách viếng thăm. Nhờ bóng các lão mà ... cái thread của em cũng được thơm lây :D:D. Tiếp đi các lão ơi
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
dongtahdsu nói:
Trong khi chờ Tài Đại Ngu P/S tý để tiếp tục rời Cố Đô "xiên tiếp con Vịt " thì em tiễn Lão 1 bức Panorama - màn ảnh rộng ở Lăng Tự Đức nhé :


Em lại lang thang

P/S nỗi gì lão ơi! hỗm rày về đến Sài thành tối nào cũng off... mệt quá đi.
Cám ơn lão đã tiễn em nha.
Đáp lễ em tặng lại lão 3 tấm 'dài dài nè. ( có lời nha)!
1.
Em lại lang thang


2.
Em lại lang thang


3.
Em lại lang thang


Mai em lại phải về Long An rồi. Bác cầm tài tiếp nha!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
dongtahdsu nói:
DAI NGU nói:
78. Đăm chiêu.
Em lại lang thang

"Hồn " có thấy tấm hình này làm ta nhớ cái bài nhạc Pháp ...gì đó có tựa lời Việt là : Lạc mất Mùa Xuân không ? trong đó có câu :

Ngồi suốt đêm vắng ...lắng nghe sầu thương trong men đắng
Cơn say chất ngất - Sóng dâng cao ngọn thuỷ triều
Hồn thấy thấp thoáng bóng em về tròng trành đáy cốc
Đôi mắt u buồn thiên thu ...


Bây giờ sao ? Hồn trong cái câu tô màu xanh là Chú hay là Anh ?
Em lại lang thang
:D:D

hơ...hơ... em thấy cái câu tô màu xanh dành cho...cả lũ đang ngồi mơ màng hôm ấy ạ.
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
BB.Aquarius nói:
Cái Nikon D300 của lão Đại hình như ưu ái OSer thì phải. Ai qua cái ống kính của lão cũng thay da đổi thịt, rạng rỡ hẳn ra :D
Em lại lang thang
[sm=080402cool_prv.gif


Mấy hôm nay lão Tà, lão Đại lang thang về đây làm cải chốn này đông vui rộn rã hẳn lên, chẳng lúc nào vắng khách viếng thăm. Nhờ bóng các lão mà ... cái thread của em cũng được thơm lây :D:D. Tiếp đi các lão ơi
Em lại lang thang
Em lại lang thang
Em lại lang thang

Hic... vừa mới 'đông vui rộn rã' rồi lại 'vắng tanh'!
Thôi kệ em tiếp đây!
.....ngày thứ 4.
Sáng dậy muộn... (do hậu quả đêm qua) thu xếp hành trang chuẩn bị rời Huế. Ghé Vĩ dạ xưa cafe với anh em tí đã.
1. Tranh thủ chộp mẫu (lén) nè.
Em lại lang thang


2. và làm cái sê-ri Huế buồn như... ( ca6u phát biểu của Dương cao).
Em lại lang thang


3.
Em lại lang thang


4.
Em lại lang thang


5.
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
6. Hoài niệm tí.
Em lại lang thang


7. và ...tính tiền.
Em lại lang thang


8. Tạm biệt Huế thương.
Em lại lang thang


9.
Em lại lang thang


10. Chỉ còn 635km nữa là đến Hà thành.
Em lại lang thang