O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
@Binchip : Cái ngã ba sông đó chính là ngã ba Bằng Lãng đấy Lão ạ ! Có người đơn giản hơn gọi nó là ngã ba Tuần , nó là nơi hai nhánh Tả trạch và Hữu trạch hợp lưu tạo thành dòng Hương Giang thơ mộng hờ hững trôi về Thuận An . Đức Vua Minh Mạng khéo chọn nên đã cho xây Lăng Minh Mạng ngay ngã ba sông này .
 
O.S.P.D
13/1/05
2.869
1.024
113
SG
BB.Aquarius nói:
dongtahdsu nói:
Em nghe Tây nó đồn là Đoàn Hoàng Gia giờ này đang cân đẩu vân trở về SGN sau chuyến lặn lội lên Hà Giang lo lắng cùng Lão Thợ Mộc và các bác OSHN về cái c/trình từ thiện của OS ở trên đó . Hôm em ở Huế vô tình gặp đoá Mẫu Đơn này là nhớ ngay đến cái chữ ký hàng hiệu của Lão Phong Lưu họ Đoàn nên đành chụp vội về tặng Lão đây
Em lại lang thang


Em lại lang thang

Bắt giò lão cái. Hoa mẫu đơn là quốc hoa của TQ và còn được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa (chắc cái danh hiệu này cũng do TQ đặt) nổi tiếng đến thế mà lão còn nhầm. Hay tại lão ghét TQ quá :D:D. Tặng lão mấy cái ảnh hoa mẫu đơn em sưu tầm được nhé

Em lại lang thang


Em lại lang thang


Em lại lang thang



dongtahdsu nói:
Còn series "Hoa" này thì em tặng cho những ai kia vẫn hay ngồi ...nhung nhớ 1 bóng hình
Em lại lang thang
:D Ai biết thì tự nhận nhé !

Trông em gái trong ảnh này phong trần ghê
Em lại lang thang
. Bất giác em nhớ đến mấy câu thơ

Ví đây đổi phận làm trai được
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu :D
Hoa của các bác Thanh Khiết thế Đoàn mỗ chết tới mấy chục kiếp lận..... kiếp này cho em xin đc chết nhẹ nhàng thôi.....
:D
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
10/4/08
22
0
0
vô gia cư
dien dan chinh
@dongtadsu:cảm ơn a,e vẫn khoẻ ạ.Ủi ma tây đồn gì thế hả a?em chẳng có niền vui lớn nào ngoài việc mới ở Đà Nẳng về hết,e có nghe mấy bác nói là a vừa ở đó đi,tiếc quá chừng.Em đang ở Nha Trang-cam ranh,chừng nào về ghé nhà e chơi nha,ngay QLI:D
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
dongtahdsu nói:
hơ hơ ... không ngờ Hoa em tặng mà có nhiều người tự nhận đến thế ...:D:D:D

Nếu nói về HOA thì em bái phục lãO Tà cả nón í chứ!
Nhìn cái bông tim tím mà lão đặt tên MẪU-ĐƠN em...CHOÁNG!!!

Thôi em cầm tài tiếp đây.
Ngày thứ 3.
Buổi sáng thức dậy muộn, tình tang 1 hồi thì lại ghé Vĩ dạ xưa. ( hình như ở Huế chỉ có Vĩ dạ là đẹp hay
sao ấy!)
1. lại cũng sông Hương.
Em lại lang thang


2. thả lưới.
Em lại lang thang


3. Bên song cửa.
Em lại lang thang


4. Và bên kia bờ.
Em lại lang thang


5. Nhìn lên thì thấy các nhân viên phục vụ đang họp...chợ.
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
6. bước lên nhìn lại thì thấy khách đang...8888
Em lại lang thang


7.và nhìn ra dòng sông.
Em lại lang thang


8. ...Tự do!
Em lại lang thang


9. kiếp nghèo.
Em lại lang thang


10. Tri thức là sức mạnh.
Em lại lang thang


11.
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
12. cũng mon men đi chộp cái bông giông giống bông Mẫu đơn của lão tà.
Em lại lang thang


13. Tắm sương (nhân tạo).
Em lại lang thang


14. và lang thang qua chùa Thiên mụ măm...đậu hũ.
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
15, Thiên mụ thì ai cũng đã chụp nhiều, em lại chụp lại.
Em lại lang thang


16.
Em lại lang thang


17.
Em lại lang thang


18. có cái này thí mới tí nè.
Em lại lang thang


19.
Em lại lang thang


20. nhìn họ mà lại thấy chạnh lòng cho 1 số bạn trẻ VN, khá nhiều người ko quan tâm đến văn hoá VIỆT!
Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
26. 1 thoáng buồn...ngủ!
Em lại lang thang


27. ...
Em lại lang thang


28. Khi đại ngu con 'hiếp' ảnh.
Em lại lang thang


29. thì đại sư má cũng phải tạo dáng!
Em lại lang thang


30. phong cách dân 'bờ-rồ'.
Em lại lang thang