phongluu nói:Lão chơi PS mà Lão Tà....???
Em hy vong không phải là PS đại ca ơi ! Vì nếu PS thì ..."dã man" quá , Nếu thế thì Lão ấy phải dựng cái Tripod ngồi canh rồi bắt Oshin cõng công tử chạy qua chạy lại mấy chục vòng mới shot được 2 tấm cùng chân ,cùng sóng để mà ráp như thế ...Nếu thế thật thì em hoàn toàn pó tay.com !!! cho cái sự "lao động nghệ thuật" quá công phu của Lão Đại
Đúng là khó tả mợ nhỉ. Em kết nó cũng vì vậy đấy mợ ạ. Đằng sau cái sự vui vẻ, hồn nhiên của những đứa trẻ ấy có một chút đối lập, một chút mâu thuẫn, một chút xót xa mà có lẽ chẳng bao giờ xoả bỏ được. Bức ảnh nói lên quá nhiều điều ...
dongtahdsu nói:phongluu nói:Lão chơi PS mà Lão Tà....???
Em hy vong không phải là PS đại ca ơi ! Vì nếu PS thì ..."dã man" quá , Nếu thế thì Lão ấy phải dựng cái Tripod ngồi canh rồi bắt Oshin cõng công tử chạy qua chạy lại mấy chục vòng mới shot được 2 tấm cùng chân ,cùng sóng để mà ráp như thế ...Nếu thế thật thì em hoàn toàn pó tay.com !!! cho cái sự "lao động nghệ thuật" quá công phu của Lão Đại
Hi...hi... Gần năm nay em hầu như chả dùng đến PS trừ khi nào ghép Panorama Lão ạ.
Dưng mà lão nói gần đúng rồi. Em thường hay dựng sẵn cây tripod và ngồi nhâm nhi ly cafe ...mơ màng.
Gặp cảnh nào hay hay là 'bắn' liên thanh thôi.
1 trong những câu em hay dùng trong hiếp ảnh là:
'Thà bắn lầm hơn bỏ sót' mà Lão!
Last edited by a moderator:
BB.Aquarius nói:Đúng là khó tả mợ nhỉ. Em kết nó cũng vì vậy đấy mợ ạ. Đằng sau cái sự vui vẻ, hồn nhiên của những đứa trẻ ấy có một chút đối lập, một chút mâu thuẫn, một chút xót xa mà có lẽ chẳng bao giờ xoả bỏ được. Bức ảnh nói lên quá nhiều điều ...
Có lần em về quê của cô OSIN chơi...
Cũng xót xa lắm nhưng ...khó thay đổi vì 'đời thay đổi khi chúng ta thay đổi'... mà họ thì ko chịu thay đổi!!!
Thôi thì mần thêm tấm này cho bớt xót xa nhá bác!
phongluu nói:Lão chơi PS mà Lão Tà....???
Hic... em mà chơi PS thì lão Tà dòm em còn có ...nửa con mắt hà!