O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Đợt ảnh Đèo Ngang của Lão quá cool !
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
Thế là bữa nay Tà em chẳng còn dịp để dè bỉu là cái Lão Quái này chụp súng thì xịn nhưng tâm hồn khô như ngói nữa rồi ...hic
bash.gif
, Tà em còn mê luôn cả cái lời bình của Lão đấy ..." Tôi nhường nhịn tôi !" nhờ cái lời bình ấy mà ngay cả thằng Tà ngông nghênh trời đất như em cũng phải nhường Lão 1 chiêu
080402cool_prv.gif
!!! Tiếp đi Lão ơi , em về SG sẽ tiếp chiêu Xuyên Việt của Lão cho đông vui nhé !
 
30/7/08
1.200
7
38
dongtahdsu nói:
@BB : Những lời hát mà em nhớ đến khi xem bức "Cỏ Lau" của bác là lời 2 của bài Người Về do chị Thái Hiền hát đấy bác ạ .Bác nghe lại thử xem .

Em đã từng đọc ở đâu đó câu này "Đối với một người nghệ sỹ không có phần thưởng nào quý giá bằng người ta say sưa thưởng thức tác phẩm của họ đến độ quên mất tác giả của nó là ai" :D:D. Em thấy câu này bao biện cho cái trí nhớ tồi tệ của em quả là cực hợp :D
bash.gif
 
30/7/08
1.200
7
38
DAI NGU nói:
56. Chiều buông...
DSC_6437_resize_resize.jpg


57.Đường xa mỏng mộng vô thường...
DSC_6442_resize_resize.jpg


58.Trái tim chợt tỉnh, tôi nhường nhịn tôi...
DSC_6445_resize_resize.jpg

Những triền núi mờ ảo trong sương chiều làm cho không gian dường như chùng lại. Cảnh vật như đang chìm đắm trong cõi vĩnh hằng của tạo hoá ấy.
Buồn một chút thì lời bình lại ... thơ hơn hay sao ấy. Tiếp đi lão ơi :D
080402cool_prv.gif


Lão Tà tinh thật, Em cũng ngộ ra nhiều điều từ cái câu "Trái tim chợt tỉnh, tôi nhường nhịn tôi" ấy. Thanks các lão nhé
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
:D:Dhe...he... bữa nay được các bác ngợi khen làm em khoái chí quá!!!
Mà quả thật...đứng giữa khung cảnh này chợt thấy mình nhỏ nhoi, Cái sắc vàng đỏ hoà quyện với màu lam của sương khói gợi cho ta cảm giác chơi vơi,lụi tàn.
Chính vì thế nên xem bức tranh của chưởng môn em buồn là vậy...
Cái đáng sợ hơn là cái 'Tâm' của mình đôi khi bị kẻ khác nhận ra... hic...
033102beer_1_prv.gif
 
30/7/08
1.200
7
38
DAI NGU nói:
:D:Dhe...he... bữa nay được các bác ngợi khen làm em khoái chí quá!!!
Mà quả thật...đứng giữa khung cảnh này chợt thấy mình nhỏ nhoi, Cái sắc vàng đỏ hoà quyện với màu lam của sương khói gợi cho ta cảm giác chơi vơi,lụi tàn.
Chính vì thế nên xem bức tranh của chưởng môn em buồn là vậy...
Cái đáng sợ hơn là cái 'Tâm' của mình đôi khi bị kẻ khác nhận ra... hic...
033102beer_1_prv.gif

He, he,... bác cứ sâu sắc ... xấu thế làm gì cho bận lòng :D:D. Mà mai gặp lão Tà bác cứ bảo lão ấy hát cho lão nghe bài "Buồn" là bác thấy hết buồn ngay. Điều này em lấy đầu ra đảm bảo :D:D
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
DAI NGU nói:
57.Đường xa mỏng mộng vô thường...
Em lại lang thang


58.Trái tim chợt tỉnh, tôi nhường nhịn tôi...
Em lại lang thang
2 bức trên quá đạt , đặc biệt là bức đầu ! Em nghĩ chả cần bình gì nữa Lão Quái à !xem thì biết thôi ...
Em lại lang thang


Chỉ có điều là dạo này em thấy ao hồ hơi loạn ...ở chỗ Lão Quái càng chụp càng ...buồn ,giống như ngày xưa Lão quở em vậy
Em lại lang thang
he he ... Bây giờ xem hình này em tin là Lão có lần sẽ tự hỏi sao mà cái nét buồn buồn,diệu vợi của Thiên Nhiên nó như bao trùm lên tất cả , gợi về tất cả những nỗi niềm dù xưa cũ hay tinh khôi ...dù chôn dấu hay thắm đượm của con người trong cõi nhân gian này Lão nhỉ ! Em cũng để ý những bài nhạc buồn luôn gắn chặt với người nghe ...có khi như là máu thịt !

Thôi thì hình ảnh buồn + tâm tư sâu sắc ,diệu vợi của Lão sẽ để mà nhớ vậy ! còn bây giờ em góp với Lão mấy tấm hình tươi tắn,vui vẻ để mà ...Quên nha Lão
Em lại lang thang


Em qua khỏi Tuy Hoà 1 tý thì phải đạp phanh gấp vì thoáng thấy cái tên quen quen ... Dừng lại móc súng ra thì thấy cái cầu này :

Em lại lang thang



Em lại lang thang



Thế là phải tốn thêm 1 chầu điện thoại để 8 với cái Lão Đoàn Hoàng Gia danh bất hư truyền
Em lại lang thang


Em đạp ga tí nữa thì đến Đầm Ô Loan với đàn Cò trắng hàng ngàn con bay chấp chới trong nắng chiều , chỉ tiếc là em không có đại bác tầm xa đến thế để bắn ...:

Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang



Em lại lang thang
 
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
dongtahdsu nói:
@mợ tài : Mợ hỏi cái câu hay như thế thì với kiến văn hạn hẹp của mình ,em thật không dám trả lời mợ , nhưng em đành dẫn lời thằng Nam Đế bạn em ra đây vậy , em nhớ có lần nó bảo là , thật ra Hạnh Phúc quá dễ để tìm thấy , nó chẳng ở đâu xa mà luôn quanh ta ,thậm chí luôn trong ta !

Luôn quanh ta : Mang 1 đôi giày thật chật ,nhỏ hơn chân mình chừng 1-2 Size và đi chơi 1 buổi ...đến khi tháo ra ...ôi ! Hạnh Phúc làm sao !!!

Luôn trong ta : Hôm đó nó lỡ dại leo lên Sư Tử Đá của em đi Nha Trang , dọc đường nó có xin mấy lần mà em không dừng xe được ... Đến nơi nó nhào ngay vào ...Restroom và khi đi ra ,mặt mày nó trông thật hớn hở, rạng ngời và phán luôn cái triết lý về HP đó !!!
bash.gif
Thế nên mợ có ném đá thì nó mới đáng bị chứ không phải Tà em nhé ..:D
Cảm ơn bác đã chiếu cố đến tâm tình lạc điệu của em... hồi này sức lực và điều kiện không còn như xưa, nhnưgx lúc buôn, em chỉ biết tự an ủi bằng cách vào đây xem mọi người vui sống và hạnh phúc. Đôi khi thấy mọi người nâng niu cảm xúc của mình thật ân cần, em cũng thấy chạnh lòng vì mình đã đối xử với mình sao mà suông nhạt quá...
kể ra câu trả lời của bác cũng ác thật, thế mới lờ mờ hiểu, vì sao bác hoàn hảo như vậy mà đôi lúc cứ thấy bác cứ tự "đay nghiến" mình...

Thôi thì em tự ngâm lấy câu này mà chiêm nghiệm và hy vọng vậy:

Xưa nay trong cõi người ta
Tà tâm kia cũng có ba bảy đường...
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
Trong mấy tấm cảnh đầm Ôloan kia, cái tình thật hiền hòa, mộc mạc... không gian ấm áp một cái nhìn bao dung, trân trọng. Hắt lên một gam màu tươi tắn, dịu ấm của xanh non hòa với vàng nâu dịu dàng, ôm tỏa đến cả những thứ bình dị, không diễm lệ, không nhạt nhòa, không u uẩn... những thứ dễ bị đổ đồng là tầm thường và đầy ắp quanh ta: vạt lúa, bờ tre, gốc dừa, bụi chuối... đoàn tàu loang lổ và bầu trời mặt nước không bản sắc, chẳng chứa chất gì về không gian với thời gian...
Ảnh và lời dễ khiến cho những kẻ nhẹ dạ cả tin "tưởng là bở" rằng mình cũng được dự phần trong những sự chia xẻ ân cần trân trọng và hiền hòa nọ...
không, đừng nói chi đến trân trong với đồng điệu, mà sự bao dung, hay thông cảm cũng phải là tùy nơi... em là cứ hay bé cái nhầm suốt đời như thế, chẳng nhớn lên được chút lào, đã bao phen cay đắng tẽn tò âm thầm, mà vẫn chẳng chịu biết thân... cứ thấy lấp lánh cái đẹp, cái chân là mon men đến...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Chỉ có điều là dạo này em thấy ao hồ hơi loạn ...ở chỗ Lão Quái càng chụp càng ...buồn ,giống như ngày xưa Lão quở em vậy
Em lại lang thang
he he ... Bây giờ xem hình này em tin là Lão có lần sẽ tự hỏi sao mà cái nét buồn buồn,diệu vợi của Thiên Nhiên nó như bao trùm lên tất cả , gợi về tất cả những nỗi niềm dù xưa cũ hay tinh khôi ...dù chôn dấu hay thắm đượm của con người trong cõi nhân gian này Lão nhỉ ! Em cũng để ý những bài nhạc buồn luôn gắn chặt với người nghe ...có khi như là máu thịt !

ka...ka... lâu lâu làm vài tấm bùn bùn thôi, còn bình thường thì em vẫn 'chong sáng' Lão ơi! Lão vào Nam thì em lại tiếp tục ra Bắc nhá.
Buổi sáng ở Cửa lò.
1. Mở mắt nhìn xuống phố.
Em lại lang thang


2. Có xôi.
Em lại lang thang


3. có xe bán hàng lưu niệm.
Em lại lang thang


4. có bánh cuốn ( không có nhân).
Em lại lang thang


5. Và có cả ly cafe mà Lão vì thèm mà quên luôn nhiệm vụ dẫn tour nhá!
Em lại lang thang