- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Em làm gì với 4 tỷ VN obama
kingo nói:30% năm là chỉ mới 1 năm, dự ớn thì ít nhất phải từ 3-4 năm mới bắt đầu triển khai thu hồi vốn, phép tính đơn giản là sau 3 năm số tiền phải trả lên đến gẩn 100% số tiền vay ban đầu. Lúc đó chắc trả được bằng niềm tin -<span style=""color: #ff0000;"">Xây trụ sở làm việc của 1 uỷ ban huyện hoặc 1 nhà tập thể 4 tầng thì nửa năm là nhiều ko bác ??</span>
Re:Em làm gì với 4 tỷ VN obama
Bác Bimauto này tếu thiệt... thầu đề bao lô đánh lớn nhỏ chẵn lẻ 1-ăn 74 hả bác. )
[/quote]
BimAuto nói:2 cụ đã khổ nhiều rồi,cho các cụ đi du lịch ăn chơi xả láng đi,để dành ít tiền thầu banh thầu đề,mua xe hơi...các cụ còn đất ở quê o tính tiếp cho.chuc thanh cong
Bác Bimauto này tếu thiệt... thầu đề bao lô đánh lớn nhỏ chẵn lẻ 1-ăn 74 hả bác. )
[/quote]
Re:Em làm gì với 4 tỷ VN obama
Hehehe ...thời buổi phá sản này thì " tiền trong tay mình là của mình, mình lỡ đưa người ta thì là của người ta, người ta muốn trả thì trả, còn kg trả thì huề", câu này tôi học được của 1 vị tiền bối và nó luôn nằm lòng trong đầu trước khi móc tiền ra đánh trận.
Hehehe ...thời buổi phá sản này thì " tiền trong tay mình là của mình, mình lỡ đưa người ta thì là của người ta, người ta muốn trả thì trả, còn kg trả thì huề", câu này tôi học được của 1 vị tiền bối và nó luôn nằm lòng trong đầu trước khi móc tiền ra đánh trận.
Re:Em làm gì với 4 tỷ VN obama
Không phải là ngta không muốn trả, mà do không có tiền để trả. Hehe.
Và nếu ngta trả thì quan trọng là khi nào ngta trả.
Em thì em sợ mấy dự án vốn ngân sách lắm. Mình làm xong rồi, nhưng lấy tiền rất mệt, và rất bực. Hầu hạ đủ thứ. Thậm chí có chủ đầu tư khi thi công xong thì chẳng thèm quan tâm đến việc trả tiền cho mình.
Em còn mấy công trình, đã thi công xong, nhưng Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án quận/huyện) nói là phải điều chỉnh vốn, nên chưa thanh toán được. Thế là chờ. . .. . ..
Himlam nói:Hehehe ...thời buổi phá sản này thì " tiền trong tay mình là của mình, mình lỡ đưa người ta thì là của người ta, người ta muốn trả thì trả, còn kg trả thì huề", câu này tôi học được của 1 vị tiền bối và nó luôn nằm lòng trong đầu trước khi móc tiền ra đánh trận.
Không phải là ngta không muốn trả, mà do không có tiền để trả. Hehe.
Và nếu ngta trả thì quan trọng là khi nào ngta trả.
Em thì em sợ mấy dự án vốn ngân sách lắm. Mình làm xong rồi, nhưng lấy tiền rất mệt, và rất bực. Hầu hạ đủ thứ. Thậm chí có chủ đầu tư khi thi công xong thì chẳng thèm quan tâm đến việc trả tiền cho mình.
Em còn mấy công trình, đã thi công xong, nhưng Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án quận/huyện) nói là phải điều chỉnh vốn, nên chưa thanh toán được. Thế là chờ. . .. . ..
Re:Em làm gì với 4 tỷ VN obama
E đã từng làm ở Ban QLDA của cty nhà nước nên sau này đi làm cũng biết “đường đi nước bước” sao cho công việc được trôi chảy, và tất nhiên là phải biết chơi đẹp
Tiền ngân sách thì quả là khó chi nhưng lúc nào cũng avaiable, quan trọng là vị thế của nhà thầu đối với chủ đầu tư thế nào, có quan hệ tốt ko? Đồng tiền đi trước là tiền khôn mà, muốn nhanh thì phải có kỹ thuật quan hệ tốt chứLiembk nói:Himlam nói:Hehehe ...thời buổi phá sản này thì " tiền trong tay mình là của mình, mình lỡ đưa người ta thì là của người ta, người ta muốn trả thì trả, còn kg trả thì huề", câu này tôi học được của 1 vị tiền bối và nó luôn nằm lòng trong đầu trước khi móc tiền ra đánh trận.
Không phải là ngta không muốn trả, mà do không có tiền để trả. Hehe.
Và nếu ngta trả thì quan trọng là khi nào ngta trả.
Em thì em sợ mấy dự án vốn ngân sách lắm. Mình làm xong rồi, nhưng lấy tiền rất mệt, và rất bực. Hầu hạ đủ thứ. Thậm chí có chủ đầu tư khi thi công xong thì chẳng thèm quan tâm đến việc trả tiền cho mình.
Em còn mấy công trình, đã thi công xong, nhưng Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án quận/huyện) nói là phải điều chỉnh vốn, nên chưa thanh toán được. Thế là chờ. . .. . ..
E đã từng làm ở Ban QLDA của cty nhà nước nên sau này đi làm cũng biết “đường đi nước bước” sao cho công việc được trôi chảy, và tất nhiên là phải biết chơi đẹp
Re:Em làm gì với 4 tỷ VN obama
Em cũng đã từng làm cơ quan nhà nước về lĩnh vực Đầu tư xây dựng. Em nắm rất rõ từng bước hồ sơ của 1 dự án. Làm hồ sơ gì? Nơi nào phê duyệt? Nơi nào quản lý tiền và chi tiền?. . . . . Nhưng em không thể thay đổi cách làm của các Ban Quản lý dự án (CĐT) . Quan trọng là CĐT đó có biết cách chơi hay không nữa bác. Em làm việc với nhiều CĐT nhà nước rồi. Có nơi biết cách làm việc, nơi không biết. Không riêng gì cty em, các cty khác làm nhà thầu như em (với cùng CĐT) cũng có ý kiến như vậy với những CĐT không biết cách làm việc.
Nói túm lại: Do con người thôi bác ạh. Gặp người không biết cách làm thì bác phải chịu thôi. Bác chi cho nhiều vào ngta cũng k lấy đâu, và cứ từ từ . . . mà chờ.
tuannn nói:Tiền ngân sách thì quả là khó chi nhưng lúc nào cũng avaiable, quan trọng là vị thế của nhà thầu đối với chủ đầu tư thế nào, có quan hệ tốt ko? Đồng tiền đi trước là tiền khôn mà, muốn nhanh thì phải có kỹ thuật quan hệ tốt chứLiembk nói:Himlam nói:Hehehe ...thời buổi phá sản này thì " tiền trong tay mình là của mình, mình lỡ đưa người ta thì là của người ta, người ta muốn trả thì trả, còn kg trả thì huề", câu này tôi học được của 1 vị tiền bối và nó luôn nằm lòng trong đầu trước khi móc tiền ra đánh trận.
Không phải là ngta không muốn trả, mà do không có tiền để trả. Hehe.
Và nếu ngta trả thì quan trọng là khi nào ngta trả.
Em thì em sợ mấy dự án vốn ngân sách lắm. Mình làm xong rồi, nhưng lấy tiền rất mệt, và rất bực. Hầu hạ đủ thứ. Thậm chí có chủ đầu tư khi thi công xong thì chẳng thèm quan tâm đến việc trả tiền cho mình.
Em còn mấy công trình, đã thi công xong, nhưng Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án quận/huyện) nói là phải điều chỉnh vốn, nên chưa thanh toán được. Thế là chờ. . .. . ..
E đã từng làm ở Ban QLDA của cty nhà nước nên sau này đi làm cũng biết “đường đi nước bước” sao cho công việc được trôi chảy, và tất nhiên là phải biết chơi đẹp
Em cũng đã từng làm cơ quan nhà nước về lĩnh vực Đầu tư xây dựng. Em nắm rất rõ từng bước hồ sơ của 1 dự án. Làm hồ sơ gì? Nơi nào phê duyệt? Nơi nào quản lý tiền và chi tiền?. . . . . Nhưng em không thể thay đổi cách làm của các Ban Quản lý dự án (CĐT) . Quan trọng là CĐT đó có biết cách chơi hay không nữa bác. Em làm việc với nhiều CĐT nhà nước rồi. Có nơi biết cách làm việc, nơi không biết. Không riêng gì cty em, các cty khác làm nhà thầu như em (với cùng CĐT) cũng có ý kiến như vậy với những CĐT không biết cách làm việc.
Nói túm lại: Do con người thôi bác ạh. Gặp người không biết cách làm thì bác phải chịu thôi. Bác chi cho nhiều vào ngta cũng k lấy đâu, và cứ từ từ . . . mà chờ.
Re:Em làm gì với 4 tỷ VN obama
E mở ra hướng này cho các bác có tiền nhàn rỗi mà muốn đầu tư thì đây là kênh đầu tư đáng để quan tâm
Có lẽ do làm lâu nên quen thui bác! chứ bi giờ kêu e thiết lập quan hệ với 1 CĐT mới toanh để có dự án làm chắc e cũng phải suy nghĩ lại quá!Liembk nói:tuannn nói:Tiền ngân sách thì quả là khó chi nhưng lúc nào cũng avaiable, quan trọng là vị thế của nhà thầu đối với chủ đầu tư thế nào, có quan hệ tốt ko? Đồng tiền đi trước là tiền khôn mà, muốn nhanh thì phải có kỹ thuật quan hệ tốt chứLiembk nói:Himlam nói:Hehehe ...thời buổi phá sản này thì " tiền trong tay mình là của mình, mình lỡ đưa người ta thì là của người ta, người ta muốn trả thì trả, còn kg trả thì huề", câu này tôi học được của 1 vị tiền bối và nó luôn nằm lòng trong đầu trước khi móc tiền ra đánh trận.
Không phải là ngta không muốn trả, mà do không có tiền để trả. Hehe.
Và nếu ngta trả thì quan trọng là khi nào ngta trả.
Em thì em sợ mấy dự án vốn ngân sách lắm. Mình làm xong rồi, nhưng lấy tiền rất mệt, và rất bực. Hầu hạ đủ thứ. Thậm chí có chủ đầu tư khi thi công xong thì chẳng thèm quan tâm đến việc trả tiền cho mình.
Em còn mấy công trình, đã thi công xong, nhưng Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án quận/huyện) nói là phải điều chỉnh vốn, nên chưa thanh toán được. Thế là chờ. . .. . ..
E đã từng làm ở Ban QLDA của cty nhà nước nên sau này đi làm cũng biết “đường đi nước bước” sao cho công việc được trôi chảy, và tất nhiên là phải biết chơi đẹp
Em cũng đã từng làm cơ quan nhà nước về lĩnh vực Đầu tư xây dựng. Em nắm rất rõ từng bước hồ sơ của 1 dự án. Làm hồ sơ gì? Nơi nào phê duyệt? Nơi nào quản lý tiền và chi tiền?. . . . . Nhưng em không thể thay đổi cách làm của các Ban Quản lý dự án (CĐT) . Quan trọng là CĐT đó có biết cách chơi hay không nữa bác. Em làm việc với nhiều CĐT nhà nước rồi. Có nơi biết cách làm việc, nơi không biết. Không riêng gì cty em, các cty khác làm nhà thầu như em (với cùng CĐT) cũng có ý kiến như vậy với những CĐT không biết cách làm việc.
Nói túm lại: Do con người thôi bác ạh. Gặp người không biết cách làm thì bác phải chịu thôi. Bác chi cho nhiều vào ngta cũng k lấy đâu, và cứ từ từ . . . mà chờ.
E mở ra hướng này cho các bác có tiền nhàn rỗi mà muốn đầu tư thì đây là kênh đầu tư đáng để quan tâm
- Status
- Không mở trả lời sau này.