Status
Không mở trả lời sau này.
Chi Hội Trưởng P.O.C
giuvung nói:
haobui nói:
PajeroXXX nói:
otosaigon nói:
PajeroXXX nói:
Hỏi Củ cải coi hồi xưa làm cái OS cà xem hồi xưa mở lỗ cỡ nào , hehehe
Lần đó gần 1 năm đi hết 1 tỷ :D chả sợ mấy :D được cái này thì mất cái kia, quan trọng là biết được nhiều anh em đến bây giờ.
:D Hồi đấy lâu lâu ghé cafe mà buồn quá, lại ,ọ mọ quay lại Y5 ngồi
Giờ Y5 cũng ăn mày luôn :D , anh ngồi quán nào , thì quán đó ra mả ngủ hết :(
Kiểu này muốn quán nào đi ngủ thì kiếm em đẹp trai Pajero ra ngồi đồng quán đó hả haobui. Anh em HHVN bên otosaigon cũng nhiều đấy chứ. Haobui, CADman, Milkway, Namnewport, Tubby, Hungdu, Newbieppc.. Bữa nào anh em mình Off cái nhỉ.

@quoctoyota: Lúc trước mình cũng có ý định làm cái này nhưng đi kiếm mặt bằng phê quá. Đã cafe OS thì mặt bằng phải lớn, có chỗ đâu xe vài chục chiếc thì anh em mới có điều kiện Off iếc được. Quán phải có style liên quan đến xe hơi 1 tí. Vd như: Bàn ghế thì kiếm ghế xe hơi về độ lại, trang trí mỗi chỗ ngồi theo hướng tứng hãng xe. Hình như bác ở Q4 hay Q7 phải không. Nếu bác muốn hợp tác thì 2 anh em gặp nhau 1 tí.
Ok anh . Lâu quá anh em ko gặp rồi . Anh em mình chơi 1 bữa tại quán a Huy Pajero đi . Từ ngày tinhte ra , Hoa Hậu VN chết thê thảm .
Vụ OS e bị nè , hôm vừa rồi , cầm xe , vay mượn đc chút máu , tính làm cái rửa xe OS gắn máy và 1 chút đồ xe hơi , hí hửng xách chai rượu qua nhà bác Hải củ kiệu , trên tinh thần năn nỉ cho cái tên OS . Sau khi nhậu xong ,rồi bia ôm về .E hí hửng , ai ngờ trên đường đi xe ôm về , nhận đc tin anh ấy trên ĐT rất ngắn gọn và xúc tích :
Chào bác , e đồng ý cho bác lấy tên OS, nhưng bác phải tiền franchise thương hiệu 1 tháng 48 chai :(, nếu mua đứt OS chuyên về rửa xe là 1 tỷ / 3 năm :mad: . Trả trước 9 năm . :oops: , E ghét , về đến nhà , lên báo mua bán đăng tin Bán máy bơm , đc 2tr . Đi nhậu hết luôn . Bực mình .Phá sản vụ phen chai rửa xe [/:)] E giờ chuyển qua bán quán cơm Tấm đêm mang tên Củ Cải kho tàu .
Tối khuya về , nhà đóng cửa , vợ nó chửi , e đi qua nhà khách Phương nam gửi xe đi ngủ bụi, thấy xe bác ấy . E tính qua lấy cặp gương để gỡ gạt lại vụ chai gụ , ai ngờ bãi xe có Camera theo dõi . Bực mình .
Đã vậy, đang chạy qua quận 4 , thấy 2 vợ chồng bác ấy đang chở cái bồn tắm nằm , e tính đâm xe cho bỏ ghét , nhưng nghĩ lại thấy mình đang đi gắn máy , bác ấy đi xe gì như xe tải gắn cản sau .
 
Last edited by a moderator:
Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.438
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Đã vậy, đang chạy qua quận 4 , thấy 2 vợ chồng bác ấy đang chở cái bồn tắm nằm , e tính đâm xe cho bỏ ghét , nhưng nghĩ lại thấy mình đang đi gắn máy , bác ấy đi xe gì như xe tải gắn cản sau .
Dạo này em khổ quá nên cuối tuần phải lấy xe bán tải chở hàng kiếm thêm, bác đừng phá em chứ ..
21.gif
 
Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.438
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Minh Pham nói:
44 Tiền Giang đang rao bán đó, bác Lơ máu thì quay về chốn xưa, cho nó có hậu :)
Nhà đó em vẫn nhớ mãi kỷ niệm 2 vợ chồng em sau khi mới cưới và có đứa con đầu lòng tại đó, con gái đầu lòng em cũng tên Giang vì em lấy theo tên đường. Khi chuyển qua đường Hoa Mai thì đứa thứ 2 ra đời, cũng dự định đặt tên Mai ...mà chỉ lo khi đi học cô giáo lại mời "phụ huynh 2 bé Giang Mai" thì khổ :D.

Khu Tiền Giang đó đoàn mấy con mẹ cán bộ lão thành khó khăn khủng khiếp, mởi nhạc to thì cũng la, làm Car Audio để vài hình Bikini thì đến than phiền mất mĩ quan và bắt tháo đi ..:D
 
Hạng D
13/2/09
1.236
87
48
45
[/quote]
Ok anh . Lâu quá anh em ko gặp rồi . Anh em mình chơi 1 bữa tại quán a Huy Pajero đi . Từ ngày tinhte ra , Hoa Hậu VN chết thê thảm .
Vụ OS e bị nè , hôm vừa rồi , cầm xe , vay mượn đc chút máu , tính làm cái rửa xe OS gắn máy và 1 chút đồ xe hơi , hí hửng xách chai rượu qua nhà bác Hải củ kiệu , trên tinh thần năn nỉ cho cái tên OS . Sau khi nhậu xong ,rồi bia ôm về .E hí hửng , ai ngờ trên đường đi xe ôm về , nhận đc tin anh ấy trên ĐT rất ngắn gọn và xúc tích :
Chào bác , e đồng ý cho bác lấy tên OS, nhưng bác phải tiền franchise thương hiệu 1 tháng 48 chai :(, nếu mua đứt OS chuyên về rửa xe là 1 tỷ / 3 năm :mad: . Trả trước 9 năm . :oops: , E ghét , về đến nhà , lên báo mua bán đăng tin Bán máy bơm , đc 2tr .

[/quote]
thiệt hả bác ?
 
Last edited by a moderator:
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
46
www.otosaigon.com
otosaigon nói:
Tuy nhiên sau này nếu vẫn còn "máu" thì em vẫn sẽ chơi tiếp cái cafe OS cho nó hoàng tráng vì rút kinh nghiệm xương máu qua lần thất bại đầu tiên.
Đù thơm, lại sắp có chổ cho em đua ngựa rồi, bỏ lâu quá cũng thấy buồn ....
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif
 
Chi Hội Trưởng P.O.C
otosaigon nói:
Minh Pham nói:
44 Tiền Giang đang rao bán đó, bác Lơ máu thì quay về chốn xưa, cho nó có hậu :)
Nhà đó em vẫn nhớ mãi kỷ niệm 2 vợ chồng em sau khi mới cưới và có đứa con đầu lòng tại đó, con gái đầu lòng em cũng tên Giang vì em lấy theo tên đường. Khi chuyển qua đường Hoa Mai thì đứa thứ 2 ra đời, cũng dự định đặt tên Mai ...mà chỉ lo khi đi học cô giáo lại mời "phụ huynh 2 bé Giang Mai" thì khổ :D.

Khu Tiền Giang đó đoàn mấy con mẹ cán bộ lão thành khó khăn khủng khiếp, mởi nhạc to thì cũng la, làm Car Audio để vài hình Bikini thì đến than phiền mất mĩ quan và bắt tháo đi ..:D
Trời , đã biết vậy thì muốn 10 điểm thì lúc chia tay Tiền Giang , bác chuyển xuống Long Hồ gần đó là có thằng cu có vòi là đc rồi .
24.gif

@Moxie : Chuyện làm ăn nó vậy đó bác ơi . Khổ lắm . Giống như năm ngoái , e mở cái tiệm bán phở đặt tên 25-1 mà còn ko đc nữa nè :( tụi nó đòi 60k obama .
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Tý nói:
otosaigon nói:
Tuy nhiên sau này nếu vẫn còn "máu" thì em vẫn sẽ chơi tiếp cái cafe OS cho nó hoàng tráng vì rút kinh nghiệm xương máu qua lần thất bại đầu tiên.
Đù thơm, lại sắp có chổ cho em đua ngựa rồi, bỏ lâu quá cũng thấy buồn ....
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif

Món này ... em cũng thấy thich thích nè :D:D:D
 
Hạng D
16/2/08
1.243
4
0
Tý nói:
otosaigon nói:
Tuy nhiên sau này nếu vẫn còn "máu" thì em vẫn sẽ chơi tiếp cái cafe OS cho nó hoàng tráng vì rút kinh nghiệm xương máu qua lần thất bại đầu tiên.
Đù thơm, lại sắp có chổ cho em đua ngựa rồi, bỏ lâu quá cũng thấy buồn ....
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif

e nhớ ngày xưa tiếng 2 con xúc xắc kêu lách cách hay lắm ... rồi tiếng bác sĩ mập nhà mập kêu ụ á .. mỗi khi bị đá trưóc khi vào chuồng :D
 
Hạng B2
21/2/11
499
6
18
Hi hi, chưa thây bác HT lên tiếng gì cả, không biết bác í có ý kiến ý kò gì không.
Em thì em góp cái ý tưởng decor quán thế này. Bàn ghế thì bác tận dụng bánh xe, và các vật dụng ôto, cửa ra vào nên thay thê nắm đấm thành vô lăng xe, cần gạt nước rửa tay thì thay bằng cần số, hay đạp phanh gì đó. Môt số bàn thì thiết kế phong cách như khách đang ngồi trên chiếc xe mui trần, nhân viên cho mặc đồng phục xe bus.....
Ui nói chung là nghe tới quán cafe phong cách độc là em thấy mê rùi.
Bác chủ thớt mà cần thêm ý tưởng thì hú em nhé. :D:D
 
Hạng D
6/7/08
4.291
3.072
113
otosaigon nói:
Cái tên OS nó thuộc mạng "Lửa" như cơ khí động cơ ... vì thế làm ăn liên quan đến "thủy" như nước cafe, quán ăn ..đều không hợp cho lắm, chắc cái tên OS nó kỵ nước
21.gif


Nói cho vui hồi đó mở ra cũng máu lắm, giờ con vợ em cứ than vãn biết trước mua cái nhà nhỏ giờ đâu có cảnh ở vô gia cư nay đây mai đó .. cùng 2 con nhỏ
24.gif


Tuy nhiên sau này nếu vẫn còn "máu" thì em vẫn sẽ chơi tiếp cái cafe OS cho nó hoàng tráng vì rút kinh nghiệm xương máu qua lần thất bại đầu tiên.
Em hỏi thật bác còn máu không. Em đang đàm phàn mua một quán cafe hiện khá đông khách, khoảng 300 khách/ngày, bác còn máu thì em xin lấy tên là cafe OS luôn, từ từ có tiếng thì xây cái thương hiệu rồi mình mổ rộng nhiều quán.

Bác máu thì cho em dùng cái tên miễn phí !!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.