MINHSUZUKI nói:
Hiii Anh VTNghĩa vẽ xây xong bán lại bọn nó còn đập lại sửa sang cơi nới rồi bảo ông nào vẽ ít dt sd quá .Nói thật cái nghề này đúng là nghiệp đa số đi BS , LS .. chả mấy ai trả giá chứ gặp KTS là than liền à
hiếm người trân trọng chất xám của anh KTS .
Cái này là do CĐT cứ nghĩ trong đầu:
1/ Mịa... nó quẹt quẹt có mấy nét mà mất cả đống tiền, bố mày tự chỉ cho thợ làm vẫn ra cái nhà kia mà.
2/ Thằng bạn mới xây nhà xong sang mượn nó bản vẽ làm cho đỡ tốn tiền.
3/ KTS bày vẽ lắm chuyện rách việc ra chứ có được đêch gì đâu, nó muốn ra được bản vẽ thì cũng toàn ý kiến của mình.
4/ Thiết kế miạ gì cho tốn tiến, nhà thì cứ có đủ phòng khách, ăn, ngũ, wc... là được.
5/.....
Còn nhiều lý do nữa các bác kiến điền thêm giúp e với, sẵn mình làm cái thống kê bỏ túi luôn.
E có một ví dụ nhỏ như vầy:
Có một cặp vợ chồng đứng tuổi đến gặp e bảo:
KH: ac có người e đã nhờ cty xây e nhà xong rồi, ac rất thích kiểu nhà như vậy, nhưng ac muốn e free chi phí TK bằng cách e lấy đúng bản vẽ đó và làm đúng y chang như vậy được ko?
E: e sẵn sàng làm được như vậy, nhưng trước khi mình bắt tay vào làm ac hứa phải làm cho e một việc nhe.
KH: việc gì đừng quá tốn kém là được e à.
E: dạ ko có gì tốn kém cả. AC vào nhà của người e ở thử một tuần rồi cho e ý kiến là có ở được hay ko, sau đó mình thay đổi quyết định cũng chưa muộn.
Ba ngày sau:
KH: alo Black hả em?
E: dạ e đây.
KH: chi ở nhà thằng e chị mới có 2 ngày mà chị thấy nó sao sao, kỳ kỳ, cái gì nó cũng ngược ngược, trái trái kỳ lắm ko diễn tả được.
E: dạ, thưa chị tại vì đó là nhà của người khác, thiết kế là theo nhu cầu ở của người ta, chứ nhà đó có thiết kế theo nhu cầu ở của chị đâu?
KH: ừa, thôi cuối tuần chị qua cty e nhe!
E: dạ, ok chị!