- Status
- Không mở trả lời sau này.
Quỳnh Rùa nói:Ức nhỉ! Cái nhà trị giá hơn chục tỏi mà cho thuê được có hai mấy triệu....
Ừa Rùa ơi! Thế mới bẩu là "bí"! Hà Nội đâu vội được đâu
bùi nói:Quỳnh Rùa nói:Ức nhỉ! Cái nhà trị giá hơn chục tỏi mà cho thuê được có hai mấy triệu....
Ừa Rùa ơi! Thế mới bẩu là "bí"! Hà Nội đâu vội được đâu
Thôi bán đi anh ạ. Vào đây mua lại miếng nào mà tổ chức mô hình cho thuê phòng kiểu này. Vừa gần dễ kiểm tra, quản lý. Chứ bây giờ sống ở SG cho thuê nhà Hà Nội, không ai quản lý, không khéo 2-3 năm, nhà nó nát ra, sửa lại thì tiền sửa nhà cũng quá tiền thu từ cho thuê phòng.
Còn không, anh xây 1 trệt, 2 lầu đơn giản cho thuê 1 chủ thôi cho nó nhanh.
@Quỳnh Rùa: cái nhà trong phố này của ông bà để lại, anh không muốn bán trừ khi rất cần tiền thành ra anh cũng lấn cấn không muốn bán! Nhưng đúng như em nói, nếu không tổ chức tốt, có khi 2,3 năm cho thuê chả đủ tiền xây thế anh mới gọi là cục xương
@Tranvietanhtuan: bẩm cụ, cái nhà em nếu em không nhầm thì hướng ngõ to là hướng Tây Bắc ạ!
@Tranvietanhtuan: bẩm cụ, cái nhà em nếu em không nhầm thì hướng ngõ to là hướng Tây Bắc ạ!
Last edited by a moderator:
khéo binh cho cố rồi bảo sorry, em nhớ nhầm cái bên kia hồQuỳnh Rùa nói:Đả đảo bọn trọc phú lắm tiền thừa đất éo nhớ rõ nổi đất của mình nằm ở mô, quay hướng nào nữa....
Đả đảo, đả đảo..
em mà sợ nhiều tiền không biết trú ẩn vào đâu như bác bùi thì thà xây lấy nếp nhà nho nhỏ xinh xinh có phong cách, kén người cho thuê lâu dài giá cao để họ giư gìn nhà cửa cho mình, sau này thong thả thanh nhàn về HN sống, ngắm 4 mùa chầm chậm trôi qua trên mặt nước Hồ...
tý ty cái chốn ông bà để lại ở ngay trái tim Kẻ chợ thế này, rước cái văn hóa theo giờ theo ngày vô cho ô trọc cả đất đai... thế là bác có tiền (chả mấy) mà chưa sang bằng ông bà ngày đó...
tý ty cái chốn ông bà để lại ở ngay trái tim Kẻ chợ thế này, rước cái văn hóa theo giờ theo ngày vô cho ô trọc cả đất đai... thế là bác có tiền (chả mấy) mà chưa sang bằng ông bà ngày đó...
- Status
- Không mở trả lời sau này.