Hạng B2
8/6/15
103
277
63
47
Mình dân 61 mà bác, thấy LD và Thành Công thì cứ tránh xa, thấy bán tải và Fortuner mà mấy mợ lái thì cũng tránh xa luôn, ai bảo em quơ đũa cả nắm thì em chịu, chứ em là em thấy vậy á!
Hôm trước cũng có chiếc bán tải chạy trước em, cứ kiểu 2 hàng lạng qua lạng lại, rồi dừng hẳn lại giữa đường để nói chuyện với 1 em gái xe máy đi ngược chiều, em điên quá nhấn kèn đá đèn, thì nó mới tấp vào lề, em hạ kính bên phải xuống, vượt lên, thủ sẵn nắm đấm, vừa giờ lên thì anh tài kia cũng hạ kính thò đầu ra... My God, là thằng bạn em hồi cấp 3... Thế là em xòe ngay bàn tay ra, hế lô khí thế, cười toe toét, nghĩ lại còn mắc cười, ha ha ha
 
Hạng C
28/2/12
555
788
93
Tình huống này mình gặp thường xuyên và coi như "bình thường ở huyện", hiii
Mình sẽ buông chân ga ngay khi bán tải vượt mình hơn nửa thân xe, dù khi đó, nó vẫn đang di chuyển thẳng trên làn của nó - Lý do: Nhường, vì nó đã chiếm lợi thế.