cocxanh nói:Khoảng hơn 2 giờ chiều nay, em quẹo trái từ Hoàng Diệu lên cầu Ông Lãnh, chạy khoảng được nữa đường lên dốc cầu, thì nghe cái bộp lớn trên kính lái. em giựt mình và đồng thời thấy một vật to cỡ trái banh tennis văng qua bên phải xe, lúc đó đang chạy xe nên em không biết cục đá đó văng từ hướng nào, thế là em chạy tiếp, qua hết cầu em để ý giữa kính có bụi của xi măng chết. Em rất tức các bác ạ, may mà chạy trong thành phố tốc độ chậm chứ ở ngoài thì có thể nguy hiểm. Về tới nơi em kiểm tra lại thì kính lái bị xước khoảng vài cm. Các Bác có ai bị như em ở thành phố chưa hay số em nó đen. Cảnh báo các Bác qua đây cẩn thận hic. Thank các bác đã đọc và cho ý kiến.
2 đoạn tô đậm có vẻ mâu thuẫn ?
níu chủ thớt vô tình chẹt xe nào trước đó thì rất có thể nó vọt theo qua mặt bên phải liệng đá qua trái vô chủ thớt trả thủ
vì trên cầu này thì xe hơi đi sát phân cách trái nên cục đá phải liệng từ bên phải qua trái
chứ như chủ thốt kể thì ... thua
còn đá văng ra từ xe tải ngược chiều trên cầu thì lại càng phi lý vì cầu cấm xe tải
bự cỡ banh tennis thì kiếng lái thành tia mặt trời liền
túm lại : chia bùn với chủ thớt
Bác Banh tet, lúc đó em đã lên được nữa cầu và chạy làn trái ngoài cùng mà, đâu có xe sau vượt lên bên trái đâu Bác. Xin lỗi các Bác cái câu bôi đen thứ 2 em nên nói là không biết bị quăng ở hướng nào. Có ông Bà già vợ em chứng kiến luôn mà Bác. Theo em nghĩ cục này nó mềm vì chắc nó là xi măng chết bị vón lại.
À em nhớ, lúc vừa bị xong có hai thằng nhìn quần áo lấm lem, giống thợ hồ chạy vượt qua đầu xe em chỉ chỏ gì đó, thấy nó cười cười. mới đầu em cũng nghi 2 thằng đó, nhưng lúc em bị không thấy nó đi song song, hay tại em lo chạy nên không để ý ta. Em chạy đàng hoàng lắm Bác, mấy xe 2b chạy vô làn xe 4b trước đầu xe em nhiều khi em cũng nhường họ chạy, chứ không bóp còi xin đường mà.