Thảo Luận Chung Em xử vậy cho nó lành !

Hạng C
4/6/11
891
2.138
93
Quận nhì
Hôm em chở bà chị , do mải mê nói chuyện ko biết mình chạy thế nào 1 anh 2B chạy lên trước quăn mạnh điếu thuốc đang hút dở vào mặt mình,vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lần đó hú hồn.
 
Hạng D
4/3/08
1.048
2.135
113
54
Thủ Đức
Ok bác chủ
Nhưng hỏi thật nhé: bác xin lỗi chân thành và lần sau rút kinh nghiệm Hay vì suy nghĩ "Tránh Voi...." rồi lên xe xổ tiếng Đan mạch ???
 
Bác làm vậy là hay đấy, ông xếp em hay đi với em, mỗi lần 2b nó cạ quẹt tí cái là ổng hạ kính xuống chửi rủa người ta....em ngồi trong xe mà tim đập thìn thịt, nó mà quay lại đổ xăng vô xe đốt chắc em bung của chạy trước quá :(
 
Hạng D
9/2/11
3.420
870
113
Sài Gòn
NSMSAY nói:
Hôm em chở bà chị , do mải mê nói chuyện ko biết mình chạy thế nào 1 anh 2B chạy lên trước quăn mạnh điếu thuốc đang hút dở vào mặt mình,vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lần đó hú hồn.
Chắc là ko để ý rùi tạt nước quá à bác ơi :)
 
Hạng F
12/9/10
6.651
45.466
113
49
Bà Tó
Bác chủ cư xử thật là đúng .
Đôi khi , 1 câu xin lỗi không ý nghĩa bằng 1 hành động biểu thị .
 
Hạng B1
8/9/11
52
0
0
em thấy nhiều lúc mình không cố ý, nhưng khi chạy qua vũng nước thì ...như rẽ sóng ấy
 
Hạng B1
21/6/11
79
1
0
Tân bình
Bác chủ xử vậy cho nó lành, đúng.
Vậy thì bác đã rút ra được kinh nghiệm khi đi xe qua vũng nước chưa?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/8/10
1.429
27
48
vậy cho lành bác chủ nhỉ....chứ ko khéo đúng ngay thằng Chí Phèo thì mình còn mệt mỏi hơn...