Hôm nay ngay Phan đình Phùng với Huỳnh Văn Bánh có 1 vũng nươc to to, bư bự. e thấy 2 bên ko có ai mà xe e chạy qua nươc cứ như xe tăng lội nươc ý - bửng bự che hết nên ko ươt chân được thế nên kéo ga (2B bác ạ ) cho xe vút qua. vừa qua khỏi thì nghe "á..............."
Nghi nghi là có 1 bé nào đi sau e, lãnh trọn vũng nước rồi.
Sợ quá ko dám quay đầu lại, e để ga lớn qua tới hết Hai Bà Trưng luôn, sợ bị chạy lên chửi - thấy tội lỗi vô cùngNghi nghi là có 1 bé nào đi sau e, lãnh trọn vũng nước rồi.
Sợ quá ko dám quay đầu lại, e để ga lớn qua tới hết Hai Bà Trưng luôn, sợ bị chạy lên chửi - thấy tội lỗi vô cùng
còn khi mình đi 2B hay đi bộ bị "tạt nước" thì các Bác phản ứng ra sao ??? có chạy theo blash blash 4B không !!!
Em cũng hay bị tạt nước từ xe 4 bánh .Nên cũng ấm ước hoài ,giờ quyết tâm mua cái 4 bánh để chạy và để không bị tắm mưa bất đắc dĩ .chính vì mình từng bị ướt nên <<luôn luon lắng nghe ,luôn luôn thấu hiểu >>nỗi khổ của người đi xe 2 bánh .