Nếu là mình thì trên cao tốc khi mình đang chạy lane 100km/h với tốc độ đúng 100 thí không cho ai vượt hết ... muốn vượt thì mời bác vượt phải ... theo đúng luật không giữ khoản cách an toàn đã là sai rồi huống chi đòi vượt ... bây giờ cao tốc có camera ... mấy tay tài xế chạy ẩu vậy cho giam bằng là vừa ...
Vậy là chuẩn rồi bác, an toàn cho tất cả mọi người, tôn trọng luật giao thông.vuhoang8x nói:Xi nhan phải trước để nó biết mình sẽ nhường. Giảm tốc độ còn 80.
Vậy ổn không các bác.
2 tên khìnbakito nói:hôm bữa em đi 2 chiếc du lịch đu nhau suốt tuyến luôn ..... bó tay
không bác ạ, không cần là NBC, chỉ cần bình tĩnh đừng cay cú nhau thôi.NGUYEN T nói:Bác nói thế thì tất cả lái xe trên đường phải là Ngô Bảo Châu hết à?
Có điều là,với lý lẽ của bác thì em thấy có lẽ ngày xưa bác học môn Toán không được OK cho lắm.
Last edited by a moderator:
chuẩn mình cũng thế , đã vào len 100 rồi đi đúng tốc độ ko nhường ai hết nếu ai thích cứ vào len 80 mà qua. bản thân em củng vậy khi cần qua mặt xe trước đang 100km/h thì vào len 80 qua vì xin cũng có ai cho đâu.Nghiaqng nói:Em đi trên TL mà đang chạy 100km thì em không cho ai vượt cả, lấn qua phải thì phạm lỗi, mà chạy trên 100km cũng là lỗi, thôi thì cứ để các bác ấy chạy 120/80 cho nó lành. Em cũng bị ép vài lần nhưng mà em cũng chẳng quan tâm bởi vì em coi nó như con nít, em mà hất nhẹ tay lái thì có mà chết cả xe nhà nó, do đó em không manh động với mấy đứa con nít này.
ghét nhất là mấy ông cứ ra len 100 mà chạy 80...bực ghê