Thảo Luận Chung ÉP XE TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
gogomymy nói:
NGUYEN T nói:
caubataphoa nói:
Hè hè hết buồn rồi bác ơi, có điều bác túm thì em cũng túm, là em không nhường trường hợp này vì em thấy em đang đi đúng luật và nếu em nhường thì không an toàn cho em nhá bác, nên nếu bác đi sau em mờ không vượt được thì bác thông củm :D
Bác thấy bác đang đi đúng luật,nhưng nói zậy là hổng phải zậy ạ.
Theo luật,nếu có xe xin vượt,và nếu phía trước bác không có con Thị Nở nào,phía bên phải bác không có thằng Chí Phèo nào,và phía bên phải ở đằng sau bác không có cái lò gạch nào,thì bác phải giảm tốc độ và nhường cho thằng xin vượt nó vượt,và luật không có chi tiết nào yêu cầu bác phải phán xét xem cái thằng xin vượt kia nó có phải là Bá Kiến lấy 3 vợ và vi phạm luật hôn nhân gia đình hay không.
Hê hê!Chiểu theo luật,nếu bác không cho vượt là bác phạm luật.
Bác NGUYEN T nói theo luật thì em sẵn hỏi luôn . Không phải em ủng hộ là không cho người xin vượt . Có một số đoạn đường em không cho vượt vd : Đường chia lane Tải và OTO Nếu Em không cho vượt tức là em phạm luật ? nhưng em đá nhang vào lane trong của Tải thì em củng Bị phạm luật ? vậy theo Bác NGUYEN T em nên cho vượt hay không ? Đây là tình huống 1 số tuyến đường thường gặp chia lane Oto và Tải nhưng vẩn Bị hút đít xin vượt , một số Bác Tài trẻ không dám cho vượt vì nếu cho vượt sẻ không lấy vào được vì giàn xe sau sẽ ùng ùng nối đuôi lên như vậy dể Bị xxx thổi vì 1 là vượt phải , 2 là chạy sai lane . Vậy lúc đó có phạm vào lổi không cho vượt hay không ?
1- Không đủ điều kiện cho vượt,thì không ai điên mà tấp và hay tấp ra để cho vượt.Chẳng hạn,trên cả 2 làn đường đầy nhóc xe,thì cái anh xin vượt sẽ là anh điên chứ không thể bình thường,trừ trường hợp anh này đang chở người đi cấp cứu chẳng hạn.Hoặc làn bên phải đầy nhóc xe,mình không tấp vào để nhường được v.v......
Vấn đề bàn cãi ở đây là đường thông hè thoáng bác ạ.Không Chí Phèo,không Thị Nở,cũng không có Lò Gạch,thì cớ sao lại không cho cha Bá Kiến nó vượt,còn việc lấy vợ 3 là việc của lão ấy,vợ 3 của lão mình cũng chẳng xơ múi được.
2- Viêc lấn qua làn không được phép cho xe con để nhường đường.Cụ thể là vi phạm (tại thời điểm nhường đường) biển 403 chẳng hạn.Nhưng nếu nhường đường là cần thiết,bác có thể vận dụng "Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính" và sắp tới sẽ có "Luật về xử phạt vi phạm hành chính"(em không có ở đây để dẫn chứng),thì theo em,mình vẫn lấn qua để nhường được.Ví dụ,xe bác dừng đèn đỏ,phía sau có xe cứu thương,bác phải lách lên phía trước để nhường đường,thì việc lách lên để nhường của bác sẽ không bị khép lỗi.
Còn tại sao những hành vi nhường như vậy đôi khi vẫn bị xxxx bắt lại?Thưa rằng,tất cả chỉ vì 2 nguyên nhân:
- Mục tiêu của xxxx là ăn bẩn.
- Lái xe không nắm vững lý lẽ (theo luật hẳn hoi nhé,chứ ko nói đến tình) để tự bảo vệ mình trước lũ ăn bẩn đó.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
170.032
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Em vẫn hóng các bác để học hỏi.
Mong rằng chúng ta cùng bàn luận trên tinh thần "thực sự cầu thị" nhé! Đừng ai nóng nảy nhé!:D
Riêng em, theo quan điểm của bác Xagan và NGUYEN T. Thực tế thế nào? Em đâu dám bày tỏ, hãy cùng nhau đi Nha Trang (21/06)... các bác sẽ biết em ...thật thà như đếm.:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
4/5/12
519
18
28
NGUYEN T nói:
1- Không đủ điều kiện cho vượt,thì không ai điên mà tấp và hay tấp ra để cho vượt.Chẳng hạn,trên cả 2 làn đường đầy nhóc xe,thì cái anh xin vượt sẽ là anh điên chứ không thể bình thường,trừ trường hợp anh này đang chở người đi cấp cứu chẳng hạn.Hoặc làn bên phải đầy nhóc xe,mình không tấp vào để nhường được v.v......
Vấn đề bàn cãi ở đây là đường thông hè thoáng bác ạ.Không Chí Phèo,không Thị Nở,cũng không có Lò Gạch,thì cớ sao lại không cho cha Bá Kiến nó vượt,còn việc lấy vợ 3 là việc của lão ấy,vợ 3 của lão mình cũng chẳng xơ múi được.
2- Viêc lấn qua làn không được phép cho xe con để nhường đường.Cụ thể là vi phạm (tại thời điểm nhường đường) biển 403 chẳng hạn.Nhưng nếu nhường đường là cần thiết,bác có thể vận dụng "Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính" và sắp tới sẽ có "Luật về xử phạt vi phạm hành chính"(em không có ở đây để dẫn chứng),thì theo em,mình vẫn lấn qua để nhường được.Ví dụ,xe bác dừng đèn đỏ,phía sau có xe cứu thương,bác phải lách lên phía trước để nhường đường,thì việc lách lên để nhường của bác sẽ không bị khép lỗi.
Còn tại sao những hành vi nhường như vậy đôi khi vẫn bị xxxx bắt lại?Thưa rằng,tất cả chỉ vì 2 nguyên nhân:
- Mục tiêu của xxxx là ăn bẩn.
- Lái xe không nắm vững lý lẽ (theo luật hẳn hoi nhé,chứ ko nói đến tình) để tự bảo vệ mình trước lũ ăn bẩn đó.
Đồng ý với bác, nếu nhường được cho vượt thì cứ nhường thôi, không gì xoắn cả.
 
Hạng C
26/3/12
588
97
28
45
...<span style=""color: #ff0000;"">Nếu đủ điều kiện an toàn</span>...
Bác thấy bác đang đi đúng luật,nhưng nói zậy là hổng phải zậy ạ.
Theo luật,nếu có xe xin vượt,và nếu phía trước bác không có con Thị Nở nào,phía bên phải bác không có thằng Chí Phèo nào,và phía bên phải ở đằng sau bác không có cái lò gạch nào,thì bác phải giảm tốc độ và nhường cho thằng xin vượt nó vượt,và luật không có chi tiết nào yêu cầu bác phải phán xét xem cái thằng xin vượt kia nó có phải là Bá Kiến lấy 3 vợ và vi phạm luật hôn nhân gia đình hay không.
Hê hê!Chiểu theo luật,nếu bác không cho vượt là bác phạm luật.


Bác ợ bác chiểu theo luật thì em cũng chiểu theo luật (bác nêu) đó chớ, luật có ghi rõ đoạn màu đỏ nêu trên, em chiểu theo đó em thấy em đúng bác ợ, vì nó bắt đầu bằng chứ nếu to tướng mà em thấy nó không thỏa thì việc gì em phải tuân bác nhẩy? vậy nên sau em có cái lò gạch chứ có thằng chí phèo em cũng không, hè hè.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
caubataphoa nói:
Điều 14.Vượt xe
[
[Bác thấy bác đang đi đúng luật,nhưng nói zậy là hổng phải zậy ạ.
Theo luật,nếu có xe xin vượt,và nếu phía trước bác không có con Thị Nở nào,phía bên phải bác không có thằng Chí Phèo nào,và phía bên phải ở đằng sau bác không có cái lò gạch nào,thì bác phải giảm tốc độ và nhường cho thằng xin vượt nó vượt,và luật không có chi tiết nào yêu cầu bác phải phán xét xem cái thằng xin vượt kia nó có phải là Bá Kiến lấy 3 vợ và vi phạm luật hôn nhân gia đình hay không.
Hê hê!Chiểu theo luật,nếu bác không cho vượt là bác phạm luật.


Bác ợ bác chiểu theo luật thì em cũng chiểu theo luật (bác nêu) đó chớ, luật có ghi rõ đoạn màu đỏ nêu trên, em chiểu theo đó em thấy em đúng bác ợ, vì nó bắt đầu bằng chứ nếu to tướng mà em thấy nó không thỏa thì việc gì em phải tuân bác nhẩy? vậy nên sau em có cái lò gạch chứ có thằng chí phèo em cũng không, hè hè.
Em mượn chữ "nếu" của bác (không thèm mượn trong luật nữa).
Nếu bác đang chạy 100 km/h,sau bác có thằng xin vượt.
Phía trước,phía làn bên phải (cả trước lẫn sau),đều không có chiếc xe nào đang chạy.Trời quang mây tạnh,không mưa,gió nhẹ......
Lúc đó ,theo bác,bác có muốn cho thằng sau bác vượt hay không?
 
Hạng D
21/3/08
4.891
4.643
113
hcm
Chạy xe trên đường thiên lý cũng lúc này lúc khác, thiệt thì cũng chả ai quan tâm luật lệ gì cho lắm những lúc nhá nhem của luật. Lúc trong người nó nóng thì hổng những hông cho vượt mà nếu vượt trong thì cũng đạp ga theo chơi...nhưng rồi nguội lại thấy làm việc tào lao, chắc càng về già càng nguội bớt. Giờ ai xin là cho hết cho nhẹ người!
 
Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
NEU LA EM THI EM DA BAT DEN XI PHAN PHAI VA NHUONG DUONG CHO NO ROI, HOI DAU MA DI GIANH VOI BON AY< CHAP NO DI TRUOC DI BIET DAU TI LAI GAP NO NAM 1 DONG O TRUOC :p
B.Obama nói:
HÔM QUA EM ĐI SAIGON, KHI VỀ TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC. EM CHẠY TỐC ĐỘ ĐÚNG 100KM/H (CHẠY BẰNG CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG GIỮ GA). PHÍA TRƯỚC CÓ MÔT DÃI XE 4 CHIẾC CHẠY CÙNG TỐC ĐỘ. PHÍA SAU EM CÓ CHIẾC MER 16 CHỔ ĐEO SÁT XE EM. NHÁ ĐÈN VÀ BÓP KÈN LIÊN TỤC. NÓ BÓP NHƯ CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC BÓP VẬY.. EM NHÌN THẤY TÊN TÀI XẾ HƠI MẬP VÀ ĐEN. EM CHẠY ĐÚNG NÊN KHÔNG MUỐN NHƯỜNG. EM NHÁ ĐÈN XI NHAN TRÁI CHO NÓ BIẾT LÀ EM KHÔNG NHƯỜNG. NÓ VẪN NHÁ ĐÈN VÀ BÓP KÈN LIÊN TỤC LÀM TỨC MUỐN LÊN MÁU.. SAU ĐÓ NÓ VƯỢT TRONG VÀ KHÔNG QUÊN ÉP EM MỘT CÁI. CŨNG MAY LÀ BÌNH AN. ĐÚNG LÀ TÀI XẾ KHÔNG CÓ ĐI HỌC NÊN KHÔNG BIẾT LUÂT. LÁI XE 16 CHỖ MÀ KHÔNG CÓ ĐẠO ĐỨC GÌ HẾT! XE NÓ BIỂN SỐ 53M-8628
EM VIẾT BÀI NÀY MONG RẰNG SAU NÀY CÓ GẶP NHAU TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ EM VÀ CÁC BÁC NÊN NHƯỜNG NHỊN NHAU VÀ CHẠY ĐÚNG LUẬT. MUÔN VIÊC TAI NGƯỜI. MONG CÁC BÁC TÀI ĐỪNG CÓ HÀNH ĐỘNG ÉP NHAU NHƯ VẬY..
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
pvht nói:
Chạy xe trên đường thiên lý cũng lúc này lúc khác, thiệt thì cũng chả ai quan tâm luật lệ gì cho lắm những lúc nhá nhem của luật. Lúc trong người nó nóng thì hổng những hông cho vượt mà nếu vượt trong thì cũng đạp ga theo chơi...nhưng rồi nguội lại thấy làm việc tào lao, chắc càng về già càng nguội bớt. Giờ ai xin là cho hết cho nhẹ người!
Em ngộ ra.Qua cái thớt này, có 2 quan điểm:
- Cho vượt.Toàn các bác đã già.
- Không cho vượt.Toàn các bác còn trẻ.
Các bác xác nhận tuổi xem có đúng không ạ?
 
Hạng C
26/3/12
588
97
28
45
NGUYEN T nói:
Em mượn chữ "nếu" của bác (không thèm mượn trong luật nữa).
Nếu bác đang chạy 100 km/h,sau bác có thằng xin vượt.
Phía trước,phía làn bên phải (cả trước lẫn sau),đều không có chiếc xe nào đang chạy.Trời quang mây tạnh,không mưa,gió nhẹ......
Lúc đó ,theo bác,bác có muốn cho thằng sau bác vượt hay không?
bác mượn em cho mượn liền, nè bác :D
em chẳng muốn gì nhiều hết bác ơi, chỉ muốn 1 điều duy nhất khi xe lăn bánh ra đường là em được an toàn bác ợ.
 
Hạng C
26/3/12
588
97
28
45
NGUYEN T nói:
Em ngộ ra.Qua cái thớt này, có 2 quan điểm:
- Cho vượt.Toàn các bác đã già.
- Không cho vượt.Toàn các bác còn trẻ.
Các bác xác nhận tuổi xem có đúng không ạ?
em cũng ngộ ra là nhiều bác rất hay viện dẫn luật nhưng kết luận rất cảm tính.
em cũng đọc các bài của bác ở thớt lừa đảo mua xe 2011/2012. em thích kiểu phản biện trái chiều này vì nó giúp mình có thêm thông tin nhiều chiều.