Em ko già & cũng ko trẻ, nhưng ra đường ai xin vượt là em cho ngay nếu điều kiện cho phép, ngược lại khi em xin vượt trong điều kiện xe trước có thể nhường dc nhưng họ ko nhường thì em cũng sẵn sàng kiếm chuyện.NGUYEN T nói:Em ngộ ra.Qua cái thớt này, có 2 quan điểm:
- Cho vượt.Toàn các bác đã già.
- Không cho vượt.Toàn các bác còn trẻ.
Các bác xác nhận tuổi xem có đúng không ạ?

Trên tuyến đường dù thông thoáng nếu gặp Bác Tài trẻ mới lái việc nhường đường đối với họ rất khó vì :
Họ sợ xxx Bắt lổi , họ sợ không chuyển vào lane đúng của mình kịp khi gặp xxx. v.v.. Nếu nói về dẩn chứng sự việc em nhừơng đường cho xe sau cho xxx nghe thì Em dám cam đoan với Bác , xxx đưa lổi của người lái xe trước chứ không nghe trình Bày là mình đúng người lái xe nhường đường . Dù XXX ăn Bẩn hoặc XXX không ăn Bẩn.
Nên việc khi đường thông thoáng nếu các Bác đá đèn nhấn còi không thấy nhường nếu gấp thì chịu khó vui vẽ vượt phải vì củng nghỉ lại mình lúc mới lái củng lo sợ như vậy .
Còn đả kinh nghiệm rồi thì việc nhường xe vượt qua rồi đá nhang cúp vào tít tắc thì đối với số Bác thường xuyên không Bàn nửa rồi .... Thân.
Bác nói thế nào ấy chứ... Em mà bác ...chê GIÀ hỉ?NGUYEN T nói:Em ngộ ra.Qua cái thớt này, có 2 quan điểm:pvht nói:Chạy xe trên đường thiên lý cũng lúc này lúc khác, thiệt thì cũng chả ai quan tâm luật lệ gì cho lắm những lúc nhá nhem của luật. Lúc trong người nó nóng thì hổng những hông cho vượt mà nếu vượt trong thì cũng đạp ga theo chơi...nhưng rồi nguội lại thấy làm việc tào lao, chắc càng về già càng nguội bớt. Giờ ai xin là cho hết cho nhẹ người!
- Cho vượt.Toàn các bác đã già.
- Không cho vượt.Toàn các bác còn trẻ.
Các bác xác nhận tuổi xem có đúng không ạ?
Vậy nên em mới đề nghị các bác xác nhận lại tuổi ạ.Bác nào thấy không phải thì xếp vào nhóm thứ 3 nhé.Ha Sonata nói:Bác nói thế nào ấy chứ... Em mà bác ...chê GIÀ hỉ?NGUYEN T nói:Em ngộ ra.Qua cái thớt này, có 2 quan điểm:pvht nói:Chạy xe trên đường thiên lý cũng lúc này lúc khác, thiệt thì cũng chả ai quan tâm luật lệ gì cho lắm những lúc nhá nhem của luật. Lúc trong người nó nóng thì hổng những hông cho vượt mà nếu vượt trong thì cũng đạp ga theo chơi...nhưng rồi nguội lại thấy làm việc tào lao, chắc càng về già càng nguội bớt. Giờ ai xin là cho hết cho nhẹ người!
- Cho vượt.Toàn các bác đã già.
- Không cho vượt.Toàn các bác còn trẻ.
Các bác xác nhận tuổi xem có đúng không ạ?![]()
Theo em hiểu,nhóm thứ 3,có tên gọi là GAY hoặc LESS gì đó ạ.








Xin đừng ném đá em!
Vâng!gogomymy nói:Bác NGUYEN T giải thích rỏ ràng cụ thể lắm .. Em xin cảm ơn ...! thật ra đây là câu hỏi để một số a/e nắm được .![]()
Trên tuyến đường dù thông thoáng nếu gặp Bác Tài trẻ mới lái việc nhường đường đối với họ rất khó vì :
Họ sợ xxx Bắt lổi , họ sợ không chuyển vào lane đúng của mình kịp khi gặp xxx. v.v.. Nếu nói về dẩn chứng sự việc em nhừơng đường cho xe sau cho xxx nghe thì Em dám cam đoan với Bác , xxx đưa lổi của người lái xe trước chứ không nghe trình Bày là mình đúng người lái xe nhường đường . Dù XXX ăn Bẩn hoặc XXX không ăn Bẩn.
Nên việc khi đường thông thoáng nếu các Bác đá đèn nhấn còi không thấy nhường nếu gấp thì chịu khó vui vẽ vượt phải vì củng nghỉ lại mình lúc mới lái củng lo sợ như vậy .
Còn đả kinh nghiệm rồi thì việc nhường xe vượt qua rồi đá nhang cúp vào tít tắc thì đối với số Bác thường xuyên không Bàn nửa rồi .... Thân.
Bác nói đúng.Trên đường thiên lý không có đáp án nào có sẵn để ai cũng thực hiện được.Suy cho cúng vẫn là Tùy cơ ứng biến mà thôi.
bác Hà đâu có già! chẳng qua sống hơi lâu năm tí xíu thôi!Ha Sonata nói:Bác nói thế nào ấy chứ... Em mà bác ...chê GIÀ hỉ?NGUYEN T nói:Em ngộ ra.Qua cái thớt này, có 2 quan điểm:pvht nói:Chạy xe trên đường thiên lý cũng lúc này lúc khác, thiệt thì cũng chả ai quan tâm luật lệ gì cho lắm những lúc nhá nhem của luật. Lúc trong người nó nóng thì hổng những hông cho vượt mà nếu vượt trong thì cũng đạp ga theo chơi...nhưng rồi nguội lại thấy làm việc tào lao, chắc càng về già càng nguội bớt. Giờ ai xin là cho hết cho nhẹ người!
- Cho vượt.Toàn các bác đã già.
- Không cho vượt.Toàn các bác còn trẻ.
Các bác xác nhận tuổi xem có đúng không ạ?![]()
Chài...em mà là GAY há?NGUYEN T nói:Vậy nên em mới đề nghị các bác xác nhận lại tuổi ạ.Bác nào thấy không phải thì xếp vào nhóm thứ 3 nhé.Ha Sonata nói:Bác nói thế nào ấy chứ... Em mà bác ...chê GIÀ hỉ?NGUYEN T nói:Em ngộ ra.Qua cái thớt này, có 2 quan điểm:pvht nói:Chạy xe trên đường thiên lý cũng lúc này lúc khác, thiệt thì cũng chả ai quan tâm luật lệ gì cho lắm những lúc nhá nhem của luật. Lúc trong người nó nóng thì hổng những hông cho vượt mà nếu vượt trong thì cũng đạp ga theo chơi...nhưng rồi nguội lại thấy làm việc tào lao, chắc càng về già càng nguội bớt. Giờ ai xin là cho hết cho nhẹ người!
- Cho vượt.Toàn các bác đã già.
- Không cho vượt.Toàn các bác còn trẻ.
Các bác xác nhận tuổi xem có đúng không ạ?![]()
Theo em hiểu,nhóm thứ 3,có tên gọi là GAY hoặc LESS gì đó ạ.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Xin đừng ném đá em!
Nhớ khi xưa...em đi bác sỹ tâm lý. Em hỏi "em bị thế này...là sao vậy?" Ổng đáp "vậy mà cũng hỏi, liền ông thằng nào chả vậy. Tui cũng vậy. Ông dzìa đê! Bày đặt đi khám bác sỹ cho ló tốn tiền."

Em cũng nghiêng về ý nên nhường như bác XaGan, NGUYEN T và các bác khác.
Thực ra theo luật thì các bác không nhường khi các bác cảm thấy không đủ an toàn đề nhường đường thì cũng không có gì sai. Nhưng thử nghĩ những chiếc xe khách 16C này là ai mà bất chấp luật lệ, coi thường người khác, coi thường xxx như vậy thì các bác sẽ thấy rõ ràng đó là những chiếc xe tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao. Và trên đường gặp nó thì nên cho nó đi đi cho khuất mắt.
Chừng nào mà nạn mãi lộ, mua đường vẫn còn hoàng hoành thì em nghĩ những chiếc xe chạy ẩu như vậy vẫn còn nhiều.
Chúc các bác lái xe cẩn thận
Thực ra theo luật thì các bác không nhường khi các bác cảm thấy không đủ an toàn đề nhường đường thì cũng không có gì sai. Nhưng thử nghĩ những chiếc xe khách 16C này là ai mà bất chấp luật lệ, coi thường người khác, coi thường xxx như vậy thì các bác sẽ thấy rõ ràng đó là những chiếc xe tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao. Và trên đường gặp nó thì nên cho nó đi đi cho khuất mắt.
Chừng nào mà nạn mãi lộ, mua đường vẫn còn hoàng hoành thì em nghĩ những chiếc xe chạy ẩu như vậy vẫn còn nhiều.
Chúc các bác lái xe cẩn thận