Thảo Luận Chung ÉP XE TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

OSOM
23/4/07
9.160
10.189
113
NGUYEN T nói:
Em ngộ ra.Qua cái thớt này, có 2 quan điểm:
- Cho vượt.Toàn các bác đã già.
- Không cho vượt.Toàn các bác còn trẻ.
Các bác xác nhận tuổi xem có đúng không ạ?
Có lẽ đúng :
- Tuổi trẻ ưa mạo hiểm, sẵn sàng trả giá cho những trải nghiệm mới.
- Tuổi già ưa sự an toàn, vì đã từng trả giá để có những kinh nghiệm nhớ đời.
 
Quách Bạch Long nói:
chu_bo_doi nói:
Ha Sonata nói:
NGUYEN T nói:
pvht nói:
Chạy xe trên đường thiên lý cũng lúc này lúc khác, thiệt thì cũng chả ai quan tâm luật lệ gì cho lắm những lúc nhá nhem của luật. Lúc trong người nó nóng thì hổng những hông cho vượt mà nếu vượt trong thì cũng đạp ga theo chơi...nhưng rồi nguội lại thấy làm việc tào lao, chắc càng về già càng nguội bớt. Giờ ai xin là cho hết cho nhẹ người!
Em ngộ ra.Qua cái thớt này, có 2 quan điểm:
- Cho vượt.Toàn các bác đã già.
- Không cho vượt.Toàn các bác còn trẻ.
Các bác xác nhận tuổi xem có đúng không ạ?
Bác nói thế nào ấy chứ... Em mà bác ...chê GIÀ hỉ?:D
bác Hà đâu có già! chẳng qua sống hơi lâu năm tí xíu thôi!:D:D
Em thấy bác Hà không già chút nào :))
sáng mai bác ghé uống cà phê gần chung cư Tôn Thất Thuyết bác Hà trả tiền nhé.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
170.035
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Chủ bỏ đói dắt chú bò đói qua cafe với em và răng nhức nha! Sô đa chanh trả tiền lun! Rồng trắng thì luôn là thượng khách của So đa chanh rùi... hê hê!
 
Hạng C
2/6/07
898
459
63
41
hành tinh
chu_bo_doi nói:
Ha Sonata nói:
Chủ bỏ đói dắt chú bò đói qua cafe với em và răng nhức nha! Sô đa chanh trả tiền lun! Rồng trắng thì luôn là thượng khách của So đa chanh rùi... hê hê!
Dạ,để em sắp xếp thời gian và sẽ alo cho bác trước!
Rất mong gặp bác!
Em mún đi ún cà phê chùa nữa! jhehe
 
Hạng B2
5/3/12
211
83
28
NGUYEN T nói:
Ha Sonata nói:
41.gif
41.gif
41.gif
Hoan hô bác NGUYEN T ! Có gia nhập O.S em mới học được lý lẽ này. Trước, em chỉ nghĩ "nhường họ tí cho nó lành, đỡ bực dọc..." mà thôi.
Chắc bác Hà biết mấy anh Rut - xờ - kyi Vô - dit - chen -ly luôn mồm chửi Na Khui hay Zoob -tờ - vaiu - Mach .... rồi.
Lái xe thì lúc nào cũng căng và thẳng mọi cái.Nhưng thà chửi thề trong xe còn hơn thể hiện nó qua cách đối xử "bạo lực" trên đường phải không bác.

bác @Nguyen T: chắc bác cũng có thời gian ở "bển" ạ, khóa nào và gde vậy bác? Biết đâu người quen thì chít
 
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Có lúc em cũng không nhường trên cao tốc vì mình chạy đúng làn, đúng tốc độ, nhưng giờ thì nếu an toàn sẽ chuyển làn cho qua hết, (xin lỗi) vì sự an toàn cho những người trên xe mình trước, hơn thua nhau rất nguy hiểm nhất là tốc độ cao.
 
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
hehe..hôm qua trên sg về đang 100-110 mà có bác ỉn biển 51A cứ dí theo em xin vượt..em hạ kiếng xuống ra dấu bắn tốc độ...nhưng bác ấy vẫn quyết liệt xin vượt thế nên em đành nhá thắng giãm tốc độ để chuyển làn (em chạy Zace cùi không có ABS điện nên phải ABS cơm)..ai dè bác ấy tưởng em chơi xỏ lền vượt phải cái xèo qua mặt em còn đá thắng nhá nhá mấy cái..kết quả cuối cao tốc thấy bác ấy đang làm thủ tục với mấy anh áo vàng.

Lúc đi qua anh ấy em có tin tin còi, không biết ảnh nghĩ gì các bác nhỉ.

PS: hội cần thơ bọn em có bác 101/80 ăn biên bản 2.5triệu vừa hôm giữa tuần.
 
Hạng B2
16/3/06
207
2
18
54
em xin góp ý: cũng tùy vào loại xe và người ngồi trên xe sẽ quyết định đến tâm lý có nhường hay ko. Nếu bác đi 1 chiếc Bmw em nhớ có đọc ở đâu đó rằng đây là loại xe ít nhường nhất. Thật vậy, có lần em đi Bmw M3 của thằng bạn, trên đường em chấp tất, hiii. Nếu mà có chân dài ngồi kế bên, xe đang bật nhạc sàn nữa thì ai tới đâu mình tới đó luôn
033102beer_1_prv.gif
Còn nếu là 1 chiếc SIENNA, trên xe là các bô lão, nhạc du dương thì ...ai xin tôi cho qua