RE: F1 2005 - Imola - San Marino
M.Shumacher hôm nay đạt được thành tích như vậy là quá tốt rồi,đúng là gừng càng già thì càng cay
.Hôm nay nếu vòng phân hạng hai M.Sumacher mà ko mắc lỗi thì có lẽ vị trí số 1 đã thuộc về anh ta,vòng phân hạng một M.Sumacher chạy chậm hơn so với Kimi và Alonso cũng một phần là xe của Sumacher đổ nhiều xăng hơn chính vì thế mà khi các tay đua khác vào Pit để tiếp nhiên liệu thì anh ta tha hồ tẹt ga để tạo khoảng cách và liên tục lạp thành tích chậy nhanh nhất vòng.Còn về cuối cuộc đua Shumi kô vượt được Alonso cũng một phần là do dường đua quá hẹp với cả Alonso bây giờ cũng đã cáo già hơn rồi ko để cho M.Sumacher một chỗ hổng nào để mà vuợt lên cả,còn con xe F2005 chắc còn phải gia cố nhiều vì hôm này Rubben cũng phải bỏ cuộc giữa chừng vì xe có vấn đè.Có lẽ trong mấy năm gần đây năm nay Ferrari lại gặp nhiều sự cố về động cơ đến vậy.
Có lẽ hôm nào anh em trong OS phải mời chú Kimi Raikonen một bữa thịt chó để giải đen cho chú em đó nhỉ
,cứ tưởng như là nắm chắc phần thắng trong tay rồi mà chỉ vì cái hộp số đểu mà lại thất thểu đi bộ về
.
Mà cũng ko hiểu nổi tại sao một hãng xe nổi tiếng như Mercedes -Benz mà cung cấp động cở tồi đến vậy nhỉ
.Đây ko biết là lần thứ bao nhiêu Kimi phải chịu đựng cái cảnh khổ sở này,mùa năm ngoái thi khỏi phải bàn những tưởng năm nay khá hơn nào ngờ.....thôi năm sau chú em Kimi về với Ferrari đi là vừa.
Còn với Alonso
với cái đà này thì có lẽ anh sẽ thành nhà vô địch F1 đầu tiên của Tây Ban Nha mất,đây là lần thứ 3 liên tiếp đứng lên bục cao nhất trong năm nay.
Bar hôm nay cũng rất đáng khen sau ba tuần chuẩn bị về động cơ và khí động lực học hai tay đua của đôi đã mang về những điểm số đầu tiên đầy ý nghĩa.
nói tóm lại cuộc đua hôm nay chỉ thực sự hấp dẫn với những màn dượt đuổi của M.Sumacher lúc cuối thôi chứ thực ra nửa đầu của cuộc đua ko mang nhiều tính đột phá.