Như các bác ở trên đã tư vấn em góp thêm ý, do bác lần đầu đi xa, bác hãy khởi hành khi đã hình dung mọi việc trong chuyến đi, hiểu mọi vấn đề và kiểm soát mọi việc.
Em ví dụ nhé, F1 của bác còn bé nên dọc đường đi bà cả bác có thể chăm sóc bé một mình không cần sự hỗ trợ của bác hay là phải nhờ thêm một ai đó đi theo giúp? F1 của bác tình trạng sức khoẻ thế nào? Thường bệnh gì không? Mỗi khi đi chơi xa, em phải thủ theo cả sổ khám bệnh có ghi toa thuốc thường uống, thậm chí em đem theo cả nước để đun sôi cho F1 uống, sợ lạ nước đau bụng. F1 của bác dễ ngủ hay khó ngủ, có cần đem theo gối "ghiền", võng, đồ chơi ... gì không?
Lộ trình bác đã tham khảo kỹ chưa? Mấy giờ xuất phát? Ăn sáng, ăn trưa dọc đường ở đâu? Nghỉ ngơi ở khách sạn nào? Bác đặt phòng gì? Trong khách sạn có dịch vụ gì cho F1 và gia đình giải trí? Ăn uống ở đâu ngon, giá phù hợp?
Trước khi đi xa bao giờ em cũng cho xe vào hãng kiểm tra bảo dưỡng tổng quát. Chạy đúng lane, đúng tốc độ, quan sát biển báo. Tinh thần sảng khoái, tự tin mà điều khiển xe. Mệt thì nghỉ ngơi, đừng có cố, em sợ nhất là ... ngủ vô thức.
Vài dòng huyên thuyên tâm sự, bác tự suy nghĩ thêm nhé. Nói nhiều vậy thôi, bác cứ chuẩn bị kỹ lưỡng thì an tâm mà đi chơi vui vẻ. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng nếu không có lần đầu thì làm sao có lần thứ hai hả bác. Cứ vui đi, đời là mấy tí!