E xin kể chiến tích con gái em ( hiện nay gần 2 tuổi) :
3 tháng : khám định kỳ xong e cho ra VT hóng gió luôn ( mỗi lần cho bú em đều dừng xe)
6 tháng : e cho ra phan thiết tắm biển leo đồi cát
9 tháng : e cho bay ra côn đảo chơi
14 tháng : e cho đi xuyên miền trung 14 ngày ( ra đến Huế, chặng dừng mỗi 300km)
Đà Lạt thì lỉa khỉa năm nào cũng đi, có năm đi 2 lần
Miền Tây cũng chơi luôn
Xin nói thêm con bé nhà em hay bị ọc sữa và hay viêm họng nên đi hơi cực chút, đến giờ vẫn vậy, đi chơi chỗ lạ thì nó tung tăng thấy vui lắm bác, nói cười líu lo,...cứ mạnh dạn đi chơi cho nó khoây khỏa bác ạh, sợ quá ở nhà riết tù túng lắm
3 tháng : khám định kỳ xong e cho ra VT hóng gió luôn ( mỗi lần cho bú em đều dừng xe)
6 tháng : e cho ra phan thiết tắm biển leo đồi cát
9 tháng : e cho bay ra côn đảo chơi
14 tháng : e cho đi xuyên miền trung 14 ngày ( ra đến Huế, chặng dừng mỗi 300km)
Đà Lạt thì lỉa khỉa năm nào cũng đi, có năm đi 2 lần
Miền Tây cũng chơi luôn
Xin nói thêm con bé nhà em hay bị ọc sữa và hay viêm họng nên đi hơi cực chút, đến giờ vẫn vậy, đi chơi chỗ lạ thì nó tung tăng thấy vui lắm bác, nói cười líu lo,...cứ mạnh dạn đi chơi cho nó khoây khỏa bác ạh, sợ quá ở nhà riết tù túng lắm