Nếu trọm vía sức khoẻ bé tốt thì vô tư bác ạ, chỉ là chuẩn bị đồ đầy đủ. Nhóc nhà em hồi 5 tháng cũng cho đi SG - Đà Lạt.
Nên cho đi, bác nhìn mấy đứa con nít ở dưới quê xem, bị bỏ lăn bỏ lóc nhưng vẫn khỏe và đề kháng tốt...
Con gái đầu hồi 6 tháng em đã chở bx & bé đi bằng xe 2b ra Vũng Tàu (thời đó còn nghèo )
Con gái sau của em lúc 3 tháng em đã cho đi Vũng Tàu (em xách xe nôi theo), sau này đi Phan Thiết, Nha Trang, Mũi Né từa lưa luôn ...
Quan trọng là bác & bà cả chuẩn bị như thế nào cho bé thôi, làm sao cho bé cũng hưởng đầy đủ gần giống như ở nhà là bác yên tâm, nếu bé bú mẹ thì càng khỏe nữa !!!
Con gái đầu hồi 6 tháng em đã chở bx & bé đi bằng xe 2b ra Vũng Tàu (thời đó còn nghèo )
Con gái sau của em lúc 3 tháng em đã cho đi Vũng Tàu (em xách xe nôi theo), sau này đi Phan Thiết, Nha Trang, Mũi Né từa lưa luôn ...
Quan trọng là bác & bà cả chuẩn bị như thế nào cho bé thôi, làm sao cho bé cũng hưởng đầy đủ gần giống như ở nhà là bác yên tâm, nếu bé bú mẹ thì càng khỏe nữa !!!
Thằng ku nhà em lúc 3 tháng em đã cho nó đi Vũng Tàu rùi. Nói chung là mang tiếng đi chơi chứ chẳng chơi được gì? Ở cái tuổi đó thì bé toàn là ngủ và ngủ thui. QUan trọng nhất là Bác chủ phải chuẩn bị đồ cho thật đầy đủ là ổn.
vô tư đi bác chủ nhưng nên trang bị ghế trẻ em cho cháu, nhớ để lưng ghế cháu tựa đối diện với ghế trên, sao bác không đi bằng máy bay cho khỏe?