ông bạn em dang chay con ech 2.3 doi 2008, cha khi nao quá 9l/100km cả, tầm 8.7l.... di duong dèo, cung dạp vuot xe tải ào ào...ai đi ford escape thuc te roi moi tin, chu giang hồ thì toàn đồn...

cái này hay henANDY1606 nói:chạy nhắm chừng đó bác,thấy xe trước hay đèn đỏ thì nhả ga để xe chạy trớn thì khi đó tua máy nhẹ nhất nên ít ăn xăng và hạn chế thắng để làm mất tốc độ ,vì khi đạp ga là lúc xe ăn xăng nhất, từ Đà Nẳng - Quy Nhơn mà ông hạng nhất đỏ đít tính trên đầu ngón tay đó bácChuột đồng nói:e k hiểu chạy nương đà là chạy sao, các bác khai sáng e tẹo![]()
Chắc bác cũng là tay lái lụa gòy...^^TomIT nói:Escape đi từ Bình Phước về Sài Gòn tốc độ 50-80km/h, 1 người, mở máy lạnh, chạy như bình thường hằng ngày không tiết kiệm cũng chẳng đua: 7.06l/100km (báo đèn đổ xăng,về đến nhà 180km đèn báo xăng lại sáng),300.000đ giá 23.650đ/lit .Khách quan mà nói thì miền núi đổ về miền xuôi thì ít hao hơn 1 chút.![]()
nếu thật thì khâm phục kụ quá!TomIT nói:Escape đi từ Bình Phước về Sài Gòn tốc độ 50-80km/h, 1 người, mở máy lạnh, chạy như bình thường hằng ngày không tiết kiệm cũng chẳng đua: 7.06l/100km (báo đèn đổ xăng,về đến nhà 180km đèn báo xăng lại sáng),300.000đ giá 23.650đ/lit .Khách quan mà nói thì miền núi đổ về miền xuôi thì ít hao hơn 1 chút.![]()
Em bái phục bác thật. Vậy mà tại sao Ford cứ bị mang tiếng xấu là hao xăng nhỉ. Nghĩ cũng tứcTomIT nói:Escape đi từ Bình Phước về Sài Gòn tốc độ 50-80km/h, 1 người, mở máy lạnh, chạy như bình thường hằng ngày không tiết kiệm cũng chẳng đua: 7.06l/100km (báo đèn đổ xăng,về đến nhà 180km đèn báo xăng lại sáng),300.000đ giá 23.650đ/lit .Khách quan mà nói thì miền núi đổ về miền xuôi thì ít hao hơn 1 chút.![]()