Các bác nói chuyện về Mondeo 2009, em cũng có chuyện góp vui.
Hải Phòng Ford bọn em mới lên đại lý cấp 1 từ tháng 7 năm 2009, đúng lúc Mon 09 ra đời.
Có nhiều bác đi mua xe, gọi thêm cả mấy ông bạn thân đi xem xe.
Ông mua xe thì thích Mon09, các bạn ông ấy đi theo thì chê Mon09 hết cái này cái nọ rồi khuyên ko nên mua.Bác kia không hiểu sao, ngày hôm sau đi lấy Cam 2.5 LE luôn, không thèm qua lại showroom bên em nữa....Thế nhưng một điều lạ hơn nữa, 2 trong số 3 ông bạn của bác kia, sau ngày bác kia lấy Camry 1 hôm lại qua bên em múc ngay 1 chú Mon09 màu ghi xám, con Mon09 hôm qua bên em vừa xuất lại là của 1 bác trong số 2 bác kia. Hỏi tại sao hồi trước chê em nó vậy mà giờ 2 bác lại đi lấy Mon cùng nhau, bác lấy Camry đâu rồi???
Hehe, Thằng đấy nó thích hàng nhập, bọn anh là anh thích hàng trong nước thôi. Ford Mon09 đẹp thật, nhìn còn ngon hơn mấy con Cam nhập Mỹ....Hichic,các bác ấy nói toàn lời có cánh cho con mon09 cả.Vậy phải chăng bác lấy Cam là bị bạn đểu....hehe