e cũng chạy Mondeo 2009 được 01 tháng rồi (900km nội thành) cảm nhận thế này:
- Bề ngoài nhìn bắt mắt ,riêng e mỗi lần nhìn đầu xe tưởng tượng ngay đến aston martin (hay e bị ảnh hưởng 007). Chê mỗi cái đuôi thiết kế hơi yếu kiểu Peugeot, Citroen
- Nội thất màu đen - bạc đơn giản kiểu thể thao, không có nhiều đồ chơi như xe japan, korea,nhưng vẫn có cửa nóc (cái này e thích). Chất lượng lăp ráp trong nước rất kém so với xe nhập (cái này chắc do lỗi bộ phận KCS ?) VD giăng cửa bị tuột ra, cửa đóng ko chắc chắn,...
- Thất vọng vì ko có chế độ đèn pha AUto, Công nghệ đèn liếc AFS nhưng e cảm giác thấy vẫn hơi tối (có lẽ phải thay bóng xenon?)
- Động cơ 2.3 DOHC HE khá bốc. ăn uông cũng khơ khớ (e ước chừng thế chứ chưa căn)
- Điều hoà tự động nhưng quạt kêu to và mát không sâu (cái này là bệnh chung xe LD VAMA)
- Khung gầm thì khỏi chê - chỉ một câu : "Chắc như cua gạch"
- Cảm giác lái rất thật.
ông chú e mua CAM 2,4G 2010 LD xong phán câu: " Tau mua xe nầy sau cần bán đêm cũng được"
E phán ngược " cháu mua xe nầy để đi cho sướng cái mông chứ không xác định để bán"
Kết luận: Hài lòng - Kể cả CAMRY hạ giá bằng MON09 e vẫn chon MON