Từ giờ trở đi lại buồn rồi, tháng 3 năm sau mới đua lại tạm biệt các bác nhé nghỉ ngơi mấy tháng giời lâu thật
Bắt đầu cuộc đua trời đổ mưa.
gần kết thúc trời lại đổ mưa.
HAM đã tưởng để tuột chiếc cúp vô địch nhưng rồi lại giành được trong những giây cuối cùng.
Đội Ferrari và gia đình của MAS ôm chầm nhau sung sướng rồi lại hụt hẫng khi thấy GLO bị HAM vượt qua. Đến lượt bên McLaren vỡ oà hạnh phúc.
Một chặng đua kịch tính hơn cả kịch bản một bộ phim...
Chúng ta có 1 buổi tiệc chia tay thật đáng nhớ!!!
gần kết thúc trời lại đổ mưa.
HAM đã tưởng để tuột chiếc cúp vô địch nhưng rồi lại giành được trong những giây cuối cùng.
Đội Ferrari và gia đình của MAS ôm chầm nhau sung sướng rồi lại hụt hẫng khi thấy GLO bị HAM vượt qua. Đến lượt bên McLaren vỡ oà hạnh phúc.
Một chặng đua kịch tính hơn cả kịch bản một bộ phim...
Chúng ta có 1 buổi tiệc chia tay thật đáng nhớ!!!
Một mùa giải tuyệt vời, một chặng đua hay nhất. Chắc tối nay Glock cũng mất ngủ...vì đau đớn. Em cũng vậy. Chia buồn cùng các fan của Massa. Fer vẫn on top. Hẹn các bác năm tới.
đúng là nói chuyện kiểu fan của fer, thế sao các bác ko nghĩ rằng glock phải thay lốp từ trước để ham p4, vettel p5, trời mưa chạy cố thì phải chạy chậm thôi, chán các bác ghê. Năm ngoái các bác mừng khi thấy alonso đâm đít Mclaren chưa đủ ah, Mas có tài năng gì mà đòi vô địch, chạy mỗi lần gặp Ham thì lại bị ép cho tối mặt, cộng với mới xin 2 điểm của kimi chặng trước kìa, mà chắc massa nhớ số tài khoản kimi rồi, ko cần phải ngửa tay xin số tài khoản đâu nhỉ, tay đua ko có bản lĩnh như thế mà các bác cũng khen cho đc. Các bác thấy các bác khen kimi em có nói gì ko? tay đua nào có thực lực thì mình nói cho đúng chứ, Kimi mùa này quá xui chứ nếu ko thì sẽ là quá nguy hiểm cho Ham.
Chúc mừng Ham nhé
Chúc mừng Ham nhé
fatboy nói:Masa chỉ cách chức vô địch có 5 giây.
Và có thể đây là cơ hội duy nhất trong đời anh.
Chúc mừng Hamilton. Giờ đây anh đã là The Champion!
Chúc mừng bác Ty!
Một vòng đua Tuyệt vời, hấp dẫn và căng thẳng đến những giây cuối cùng đúng như tinh thần F1. Một kết thúc có hậu cho 1 mùa giải F1 hấp dẫn. Sự cố gắng của Massa, sự hồi phục của Alonso, Sự xuất sắc của Vettel, chiến thuật liều lĩnh của Toy và Glock đã đem đến kịch tính đến tột cùng. Sự cố gắng và một chút may mắn đã đem lại chức vô địch đầu tiên cho Hamilton. Chúc mừng Hamilton, chúc mừng Ferrari. Chúc mừng các bác Fan của Mc Laren, Hamilton và chúc mừng các bác Fan của Ferrari. Hẹn mùa giải năm sau.
Chúc mừng Hamilton!
Một con người trẻ tuổi, tài năng. Hamilton vô địch F1 2008 là hợp lý, sau một năm 2007 bị đố kỵ và năm 2008 bị chèn ép. Tuy nhiên Ham vẫn cố gắng chiến đấu và giành thắng lợi lớn nhất.
Một con người trẻ tuổi, tài năng. Hamilton vô địch F1 2008 là hợp lý, sau một năm 2007 bị đố kỵ và năm 2008 bị chèn ép. Tuy nhiên Ham vẫn cố gắng chiến đấu và giành thắng lợi lớn nhất.