Em thấy mấy bác cứ đổ lỗi cho Glock. Tên này chơi liếu không thay lốp wet nên về thứ 7 là hay lắm rồi. Chặng này hơi tiếc cho Ham khi "cáy" quá, đây chắc là chặng đua tồi nhất của tên này, mất hết cả cá tính khi để Vettel vượt qua hay lúc không dám tăng tốc mà cứ để Kubica bám theo (mặc dù tên này thua 1 lap). Dù gì thì cũng chúc mừng Ham! trừ chặng đua này, nhìn toàn cục thì rõ ràng không ai xứng đáng bằng anh ta.
Em kết nhất lúc Alon vượt Kova. Phải công nhận là quá đẳng cấp, tay này mà cầm lái Bim, hay Fer thì chắc khó có đối thủ.
Em kết nhất lúc Alon vượt Kova. Phải công nhận là quá đẳng cấp, tay này mà cầm lái Bim, hay Fer thì chắc khó có đối thủ.
không thể nói Lewis xuân nhất được... gì thì gì cũng ko xuân bằng Kimi năm ngoái...
Hôm qua McLaren đã có 1 chặng đua khá tốt nhìn từ khía cạnh "control the race", ít nhất là cho đến khi trời mưa 4 vòng trước cheque flag... Hamilton luôn có khoảng cách an toàn với 2 xe trước và sau, rồi khi có Heikki khóa đuôi thì gần như cầm chắc chắn chức vô địch...
Nhưng trời đã mưa và chiến thuật phòng thủ chắc chắn của McLaren đã xuýt xụp đổ thê thảm và ê chề... Phải cám ơn Viettel và Glock... 2 gương mặt tương lai của F1 và sẽ là địch thủ chính của Lewis trong vài năm tới... Giá như vòng cuối trời ko mưa quá lớn thì Glock đã là người được fans của Ferrari yêu mến nhất rồi (cũng như Viettel - em nghĩ 1 chỗ sau xe đỏ là tương lai ko xa của chú em này)...
Hôm qua e đã Ym chúc mừng tịt đc khi chặng đua chưa kết thúc... Vì lý chí e nói rằng Lewis xứng đáng là nhà vô địch năm nay... Đơn giản vì He is simply the Best...
Xin chúc mừng Lewis - nhưng mà e vẫn ghét cái kiểu vượt xong chèn qua bắt xe bị vượt phải thắng lại của thằng này - và kiểu này thể nào cũng dính chấu...
Hôm qua McLaren đã có 1 chặng đua khá tốt nhìn từ khía cạnh "control the race", ít nhất là cho đến khi trời mưa 4 vòng trước cheque flag... Hamilton luôn có khoảng cách an toàn với 2 xe trước và sau, rồi khi có Heikki khóa đuôi thì gần như cầm chắc chắn chức vô địch...
Nhưng trời đã mưa và chiến thuật phòng thủ chắc chắn của McLaren đã xuýt xụp đổ thê thảm và ê chề... Phải cám ơn Viettel và Glock... 2 gương mặt tương lai của F1 và sẽ là địch thủ chính của Lewis trong vài năm tới... Giá như vòng cuối trời ko mưa quá lớn thì Glock đã là người được fans của Ferrari yêu mến nhất rồi (cũng như Viettel - em nghĩ 1 chỗ sau xe đỏ là tương lai ko xa của chú em này)...
Hôm qua e đã Ym chúc mừng tịt đc khi chặng đua chưa kết thúc... Vì lý chí e nói rằng Lewis xứng đáng là nhà vô địch năm nay... Đơn giản vì He is simply the Best...
Xin chúc mừng Lewis - nhưng mà e vẫn ghét cái kiểu vượt xong chèn qua bắt xe bị vượt phải thắng lại của thằng này - và kiểu này thể nào cũng dính chấu...
Ơ Bắp, chú lại bày trò mỉa mai Lewis dùng tiền hối lộ à
kebab nói:Đây là lý do vì sao Glock để Lewis vượt qua ở 50m cuối cùng...
bin2004 nói:Ơ Bắp, chú lại bày trò mỉa mai Lewis dùng tiền hối lộ à
kebab nói:Đây là lý do vì sao Glock để Lewis vượt qua ở 50m cuối cùng...
Cái này gọi là Akay đấy!
Xem xong, vừa đã , vừa tiếc cho MAS, em thức gần sáng lun! tuyệt vời
còn gần 5 tháng nữa, sao mà lâu quá !!
còn gần 5 tháng nữa, sao mà lâu quá !!
kebab nói:Congratulation to Lewis Hamilton - The World Luckiest champion Ever!
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
chuongmed nói:Em kết nhất lúc Alon vượt Kova. Phải công nhận là quá đẳng cấp, tay này mà cầm lái Bim, hay Fer thì chắc khó có đối thủ.
Đồng ý với bác, nhìn Alo và Kov đan nhau, vượt nhau và cuối cùng người chiến thắng là Alo em thấy quá đã. BMW mà có Alo thì cạnh tranh ngang ngửa với Fer và McMer.
khi còn 1 vòng nữa kết thúc thì Vettel cướp mất chức vô địch của Hamil, nhưng khi còn có mấy chục mét nữa tới đích thì Glock lại dâng chức vô địch cho Hamil
dù sao đây cũng là một mùa giải hấp dẫn đến những mét cuối cùng trên đường đua
dù sao đây cũng là một mùa giải hấp dẫn đến những mét cuối cùng trên đường đua
Last edited by a moderator: