lamchieu hóng hớt cho vui..
Các bác có đồng ý rằng sức mạnh (bao gồm sức mạnh động cơ, độ ổn định, tốc độ..) của chiếc xe quyết định hơn phân nửa chiến thắng không? Phần còn lại là chiến thuật và tài năng.
(Xét hết các năm sẽ thấy hầu như vậy, trừ năm 1994 thì Schumi quá xuất sắc)
Theo ý lamchieu thì năm nay Ham vô địch cũng tốt, vì McLaren quá mạnh và vì Ham cũng nhanh, bên cạnh Mas và Kimi không thật sự ổn định cho cả mùa. (Mặc dù Mas vô địch chặng nhiều hơn Ham).
Nhưng Ham có phải là tay đua có đẳng cấp của nhà vô địch không hay chỉ là dựa hơi McLaren, cái này sẽ phải suy xét.
Ham có bao giờ cho thấy có đầu óc hay tính cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua không? Hay là hoàn toàn chỉ nhờ vào chiếc McLaren đầy sức mạnh?
Ham có chứng tỏ nổi đẳng cấp của mình so với hai nhà vô địch gần đây là Kimi hay Alonso hay không?
Có bác nói Ham là vô địch đường mưa ư? (chỗ này mỗi lần đọc thì cười)
Các bác cho "tên hết thời" Fronzo chiếc McLaren của Ham năm nay xem, đường mưa thì Alonso làm được những gì và Ham làm được gì hay Ham sẽ lóng nga lóng ngóng so với Alonso! Xe của Alonso lúc yếu xìu thì cũng phòng thủ tốt hơn mấy lần tên đi xe muốn vượt là vượt đấy thôi.
Chạy nhanh thì Ham ok nhưng đẳng cấp vẫn chưa đủ.
Nói đến đây nhớ Schumi (không xét Senna hay Giáo Sư F1 Prost vì xa quá). Schumi có tài năng và sự tinh quái hiếm có ai có được. Nhưng những năm William-Renault hay McLaren-Mer hay Renault mạnh quá hoặc Fer ẹ quá thì Schumi cũng chỉ nhìn chức vô địch mà thèm thôi (mặc dù trong các năm không vô địch, tỉ lệ Schumi thắng chặng Monaco và đường mưa cao hơn hẳn tất cả các tay đua còn lại - người ta thường đánh giá tay đua từng 2 lần vô địch thế giới vẫn là tay đua giỏi nhất). Tuy ghét Schumi nhưng nhớ Schumi quá. Xem Schumi đua được xem cả sự sôi động kịch tính trên đường đua, sự thèm khát chiến thắng đã làm cho đường đua nóng hẳn.
Fronzo thì có tố chất thèm khát chiến thắng này nếu không phải lúc hắn tính toán cho chức vô địch! (xem hắn đua trước năm vô địch và lúc bị cạnh tranh).
Xem Kimi đua cho Fer thấy hơi thiếu phần này (mặc dù lúc trước đua cho McLaren thấy máu hơn nhiều).
Nhưng xem Ham thì chán quá, chỉ thấy nhờ xe tốt mà qualify dành vị trí tốt rồi tì tì về đích thôi.
Vô địch thì vô địch, xe McLaren ngon thật, đội Fer mạnh thật do xe tốt hai tay đua của Fer cũng hay.
Các bác có đồng ý rằng sức mạnh (bao gồm sức mạnh động cơ, độ ổn định, tốc độ..) của chiếc xe quyết định hơn phân nửa chiến thắng không? Phần còn lại là chiến thuật và tài năng.
(Xét hết các năm sẽ thấy hầu như vậy, trừ năm 1994 thì Schumi quá xuất sắc)
Theo ý lamchieu thì năm nay Ham vô địch cũng tốt, vì McLaren quá mạnh và vì Ham cũng nhanh, bên cạnh Mas và Kimi không thật sự ổn định cho cả mùa. (Mặc dù Mas vô địch chặng nhiều hơn Ham).
Nhưng Ham có phải là tay đua có đẳng cấp của nhà vô địch không hay chỉ là dựa hơi McLaren, cái này sẽ phải suy xét.
Ham có bao giờ cho thấy có đầu óc hay tính cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua không? Hay là hoàn toàn chỉ nhờ vào chiếc McLaren đầy sức mạnh?
Ham có chứng tỏ nổi đẳng cấp của mình so với hai nhà vô địch gần đây là Kimi hay Alonso hay không?
Có bác nói Ham là vô địch đường mưa ư? (chỗ này mỗi lần đọc thì cười)
Các bác cho "tên hết thời" Fronzo chiếc McLaren của Ham năm nay xem, đường mưa thì Alonso làm được những gì và Ham làm được gì hay Ham sẽ lóng nga lóng ngóng so với Alonso! Xe của Alonso lúc yếu xìu thì cũng phòng thủ tốt hơn mấy lần tên đi xe muốn vượt là vượt đấy thôi.
Chạy nhanh thì Ham ok nhưng đẳng cấp vẫn chưa đủ.
Nói đến đây nhớ Schumi (không xét Senna hay Giáo Sư F1 Prost vì xa quá). Schumi có tài năng và sự tinh quái hiếm có ai có được. Nhưng những năm William-Renault hay McLaren-Mer hay Renault mạnh quá hoặc Fer ẹ quá thì Schumi cũng chỉ nhìn chức vô địch mà thèm thôi (mặc dù trong các năm không vô địch, tỉ lệ Schumi thắng chặng Monaco và đường mưa cao hơn hẳn tất cả các tay đua còn lại - người ta thường đánh giá tay đua từng 2 lần vô địch thế giới vẫn là tay đua giỏi nhất). Tuy ghét Schumi nhưng nhớ Schumi quá. Xem Schumi đua được xem cả sự sôi động kịch tính trên đường đua, sự thèm khát chiến thắng đã làm cho đường đua nóng hẳn.
Fronzo thì có tố chất thèm khát chiến thắng này nếu không phải lúc hắn tính toán cho chức vô địch! (xem hắn đua trước năm vô địch và lúc bị cạnh tranh).
Xem Kimi đua cho Fer thấy hơi thiếu phần này (mặc dù lúc trước đua cho McLaren thấy máu hơn nhiều).
Nhưng xem Ham thì chán quá, chỉ thấy nhờ xe tốt mà qualify dành vị trí tốt rồi tì tì về đích thôi.
Vô địch thì vô địch, xe McLaren ngon thật, đội Fer mạnh thật do xe tốt hai tay đua của Fer cũng hay.