Hạng F
9/3/06
6.466
4.190
113
Sì Gòn
bman nói:
không thể nói Lewis xuân nhất được... gì thì gì cũng ko xuân bằng Kimi năm ngoái...

Hôm qua McLaren đã có 1 chặng đua khá tốt nhìn từ khía cạnh "control the race", ít nhất là cho đến khi trời mưa 4 vòng trước cheque flag... Hamilton luôn có khoảng cách an toàn với 2 xe trước và sau, rồi khi có Heikki khóa đuôi thì gần như cầm chắc chắn chức vô địch...

Nhưng trời đã mưa và chiến thuật phòng thủ chắc chắn của McLaren đã xuýt xụp đổ thê thảm và ê chề... Phải cám ơn Viettel và Glock... 2 gương mặt tương lai của F1 và sẽ là địch thủ chính của Lewis trong vài năm tới... Giá như vòng cuối trời ko mưa quá lớn thì Glock đã là người được fans của Ferrari yêu mến nhất rồi (cũng như Viettel - em nghĩ 1 chỗ sau xe đỏ là tương lai ko xa của chú em này)...

Hôm qua e đã Ym chúc mừng tịt đc khi chặng đua chưa kết thúc... Vì lý chí e nói rằng Lewis xứng đáng là nhà vô địch năm nay... Đơn giản vì He is simply the Best...

Xin chúc mừng Lewis - nhưng mà e vẫn ghét cái kiểu vượt xong chèn qua bắt xe bị vượt phải thắng lại của thằng này - và kiểu này thể nào cũng dính chấu...
đồng ý với bác, em nghĩ kể từ mùa sau Vettel sẽ là một đối thủ đáng gờm của các tay hàng đầu như Mas, Hamil, Rai, Alonso... :)
 
Hạng C
13/4/08
592
0
0
54
halogen nói:
em nghĩ kể từ mùa sau Vettel sẽ là một đối thủ đáng gờm của các tay hàng đầu như Mas, Hamil, Rai, Alonso... :)

Khó lắm, chạy chiếc Red Bull còn yếu hơn cả STR thì làm nên cơm cháo gì được.
 
Hạng B1
30/1/07
54
38
18
kebab nói:
Đây là lý do vì sao Glock để Lewis vượt qua ở 50m cuối cùng...:D

1386821hamilton-f1.gif





Tôi đọc 1 số bài trên Forum này, thấy bạn kebab đóng góp nhiều bài viết về kỹ thuật trong F1 rất hay. Những bài viết này bạn đã viết từ khá lâu rồi, bao gồm nhiều nội dung và lãnh vực trong F1, chứng tỏ bạn rất yêu thích F1, và có niềm đam mê mãnh liệt vào môn thể thao này, cũng như tôi.

Có thể bạn là fan của Ferrari hay về nước Ý gì gì đó. Tuy nhiên khi bàn về các cuộc đua, tôi thấy bạn rất hay có ý kiến cực đoan về Hamilton, cụ thể là trong hình trên.

Nếu bạn quan sát kỹ phần cuối cuộc đua, bạn phải thấy rằng Timo Glock đã giúp sức rất nhiều cho đội Ferrari.
Khi còn 4 vòng là kết thúc cuộc đua, Ham và Vet so kè nhau và Ham có khỏang cách an tòan với Timo khỏang 20s, Glock ở vị trí số 7, còn thua Hekki số 6 gần 10s
Đến đây thì Ham coi như nắm chắc vị trí thứ 4 hoặc 5, đủ để đạt mục đích đề ra.

Tuy nhiên ông trời lại làm khó dễ cho Ham rất nhiều, không muốn nói là giựt chức vô địch từ tay Ham đưa vô tay Mas , đã đổ 1 trận mưa nhỏ.
các tay đua như Alonso và Raikkonen làn lượt vô pit thay vỏ ướt, sau đó 1 vòng Mas cũng chạy vô thay.
Ban huấn luyện của Mc Laren quan sát tình hình, Tv chiếu đi chiếu lại mấy lần, đưa ra quyết định thay vỏ cho Ham, có thể đó là quyết định được cho an tòan, theo đuôi các tay đua trước, tuy nhiên mang lại mang yếu tố rủi ro rất cao vì mưa chưa đủ lớn, các tay đua ở vị trí sau có thể không thay bánh xe để tiết kiệm thời gian. và chặng đua còn rất ít vòng.

Điều này đã xảy ra. Khi thay bánh xe xong, nhập cuộc trở lại cả Ham và Vet mất gần 30s. Khi đó Ham chậm sau Glock hơn 9s.
Đừơng nào thì có lọai vỏ đó. Nếu đường khô, xe chạy vỏ ướt thừong chạy chậm hơn vỏ khô khỏang 2-5s mỗi lap, tùy chặng đua. Ngược lại khi đường ướt, xe chạy vỏ ướt sẽ an tòan hơn và chạy nhanh hơn xe vỏ khô từ 5-20s mỗi lap tùy lượng mưa và chặng đua.

Nếu Timo Glock cũng vô thay bánh xe, thì kết quả đã an bài, thay xong Glock vẫn chậm hơn Ham khỏang 20s.
Tuy nhiên đội Toyota đã quyết định kg thay thay vỏ, điều này uy hiếp Ham và MacLaren dữ dội, giúp sức cho Ferrari rất nhiều.
Còn 2 chặng là kết thúc, lúc này Vet vượt Ham. Ham đang ở vị trí số 6. Glock ở vị trí số 4. Tuy nhiên 2 chặng này vừa đủ để để bộ bánh ướt của Vet và Ham rút ngắn khỏang cách với Glock,và Ham đã qua mặt Glock ở khỏng vài trăm mét cuối cùng.

Từ chỗ Ham hơn Glock 20s, Glock đã súyt làm cho Ham tiêu tan chức vô địch khi kg thay vỏ. Khi về đích Ham chỉ hơn Glock hơn 5s.

Vet và Ham phải vựơt qua Glock vì lợi thế vỏ ướt và điều này là hiển nhiên, tuy nhiên lúc nào vượt qua mới là điều quan trọng, nó quyết định chức vô địch năm nay.

Quãng đường còn lại đủ dài để Ham vượt qua Glock hay không?

May mắn cho Ham là nó vẫn còn đủ!
 
@gentle_kien:

Ai cũng có quyền đưa ra ý kiến chủ quan của mình. Em cổ vũ cho Ferrari và tất cả những ai lái cho Ferrari, em "chọc" những đội đua và ta đua đối thủ của Ferrari...điều này hết sức bình thường. Cũng như việc bác lên tiếng bảo vệ tay đua và đội đua của bác thôi.

Tuy nhiên, em chỉ làm thế khi tham gia với tư cách của một thành viên, như bác và tất cả mọi người khác. Còn khi em viết bài với tư cách là bài review của OtoSaigon.com về một chặng đua nào đó thì em luôn giữ quan điểm trung lập. Bác cứ đọc lại những bài review từ trước đến nay nhé.

Không lẽ em không được "chọc" địch thủ của đội đua em cổ vũ? Không lẽ khi đội tuyển Việt Nam đá với Thái Lan thì em không được dùng những lời lẽ "của em" dành tặng đội Thái? Bác thì thế nào trong trường hợp này.

Đó là điều làm nên cái gọi là thể thao. Đó là cái mà em, và có lẽ cả bác và các bác khác xem thể thao. Trừ khi em sai về bác!
 
Hạng D
11/5/04
1.183
17
38
48
Vietnam
Tôi cũng tham gia OS, post bài thì ít mà xem thì nhiều. Thời gian đầu, tôi thấy bạn Kabab đóng góp nhiều cho Diễn đàn, đặc biệt là góc F1 này. Tôi nhớ không nhầm thì chính bạn kabab là người khơi mào, rồi xây dựng góc này với một chuỗi bài giới thiệu về F1, từ bộ lốp, động cơ, bộ phận phanh v.v.
Tiếp đó, sau mỗi chặng đua, cụ thể là sau mỗi chặng 2005 và 2006, bạn kabab đều có một bài phân tích, nhận định để các anh em góc này hiểu thêm, tham gia bình luận.
Tuy nhiên, kể từ ngày Schumacher nói lời từ biệt F1 kể từ 10/2006, và Lewis Hamilton về đầu quân cho đội Mclaren, bạn kabab thường có những phát biểu, nhận định thiếu khách quan, tiêu cực và không thiếu những dấu hiệu chê bai, thiếu công bằng với Lewis Hamilton, tệ hại hơn, bạn kabab còn có dấu hiệu trực tiếp hay gián tiếp làm lu mờ danh tiếng của giải f1.





Đề nghị bạn kabab năm sau, bằng cách này và cách khác, ủng hộ cho Kimi Raikkonen vô địch đẻ bác trở về với chính bác ngày xưa. HẾT!

(Các emontions đi đâu hết rồi nhỉ?)
 
Last edited by a moderator:
bác Luận nhá...:D

Cũng xin nói luôn là mục đích của box F1 là nhằm quảng bá môn thể thao này rộng rãi ở VN và em, cũng như các bác ở đây đã đóng góp sức mình vào mục đích đó. Việc dừng các bài review có nhiêu nguyên nhân mà nguyên nhân chủ yếu là em không được nói thật cảm giác của mình (các bác đừng nhầm với việc nói thật suy nghĩ của em nhé vì những bài review em đã làm đều là những suy nghĩ thật của em).

Mong các bác thông cảm.
 
Hạng D
11/5/04
1.183
17
38
48
Vietnam
Bác Bắp có quyền chọc các đối thủ của Ferrari thì em có quyền chọc bác, cũng như bác Minhtit và bác Lơ thôi!

Thôi, mùa giải này coi như xong - đẹp hay không đẹp cũng thế cả- Kimi vẫn chưa vô địch lần thứ 2. Đợi cuối tháng 3/2009 rồi lại tám tiếp. Từ giờ đến thời gian đó, chúng ta chỉ cập nhật thông tin đến đội đua và những chuyển nhượng thôi.
Cả 2 lần gần đây, Alonso đều tranh chấp trực tiếp với Kovalạinen và đều giành phần thắng. Có bác nào trước đây đã vội kết luận là Alonso đã hết thời thì xem xét lại đi nhé. Việc Alonso đi đâu, hay ở lại với Renault có lẽ là dấu hỏi lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng năm sau!
 
Tập Lái
21/3/05
34
0
0
Bắp đang a kay mà các bác bu vào phê phán thế thì Bắp giận ko viết bài đóng góp nữa có phải tội nghiệp cho những người kém hiểu biết như em không.

A kay ơi........ngủ tiếp sang năm đi a kay ơi......