Hạng B2
17/2/16
225
4.894
93
34
VN thì đíu biết dư lào là giào chứ Mẽo là dư lày nha mấy anh:
Gần 40 rồi mà ko biết  giàu là gì !

Gia đình nào thu nhập một năm trên $430k là thuộc nhóm top 1% ở Mỹ

Trên $230k là thuộc nhóm top 5%

Trên $175k là thuộc nhóm top 10%

Trên $110 là thuộc nhóm top 25%

Mỹ giào hơn VN 7.5 lần, tính theo sức mua tương đương. Mấy anh cứ tự suy ra nhoen
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
24/2/08
693
1.015
93
43
Thật ra thì hiện tại ko đến nỗi kể nghèo, kể khổ ! nhưng do cảm thấy ko giàu nên hoang mang cho cái tương lai phía trước thôi, nhở thu nhập ko còn ổn định, thì sẽ thành nghèo ngay tức thị, cho nên e nói ko giàu là ở chổ đó. ! :rolleyes: muốn giàu là để chốt cho tương lai thôi, chứ 38t mà than nghèo thì thiên hạ nó chửi cho . :confused:
 
Hạng C
28/12/18
654
12.456
93
42
Mệt mấy anh sồn sồn ghê, thiên hạ hỏi nhau cách nào để có cuộc sống hạnh phúc thì mấy anh lại băn khoăn cái sự dào. Đương nhiên nghèo thì éo hạnh phúc được, nhưng nhìn xung quanh sẽ thấy mình còn may mắn và còn cần phải ... cố gắng. U40, lương 30 củ, vợ ngoan như cún, nhà xe có đủ, khỏe mạnh, vậy cũng ngon hơn số đông mà. Thằng cu Dớt bô bô khoe nhà xe chứ giờ hỏi nó tính lấy dợ hay lấy ... chồng có khi nó còn éo bít á, hỏi nó có chắc không vô sinh không nó cũng bít chó ấy mà trả lời, cứ tưởng ngon cơm rồi ước ao giống nó coi chừng sập hầm à. :D:D:D

P.S : Dớt em, đời khi nào chả khoe được, cớ sao em lại khoe khoang lúc anh mới bị dợ chửi sml vậy? :D:D:D
Bác dớt bớt phe mua nhà lại nhoen. :D
 
Hạng B2
17/2/16
225
4.894
93
34
Thật ra thì hiện tại ko đến nỗi kể nghèo, kể khổ ! nhưng do cảm thấy ko giàu nên hoang mang cho cái tương lai phía trước thôi, nhở thu nhập ko còn ổn định, thì sẽ thành nghèo ngay tức thị, cho nên e nói ko giàu là ở chổ đó. ! :rolleyes: muốn giàu là để chốt cho tương lai thôi, chứ 38t mà than nghèo thì thiên hạ nó chửi cho . :confused:
Mấy năm rồi đất đai Bình Dương lên ầm ầm. Tài sản anh chắc tăng gấp 3-4 lần rồi. Than thở gì nữa
 
Hạng B1
8/1/11
92
599
83
Hôm qua em mới đi viếng đám tang của thằng bạn quen ở cc tại nhà tang lễ kế chùa Vĩnh Nghiêm, sinh năm 81. Hoc DH xây dựng ra làm giám sát công trình, gốc Huế, ba mẹ cũng toàn làm ngon lành. Trước tết 2 tuần đột quỵ, tướng nó rất bự con, dầy cơm, không nhậu nhẹt, chỉ có tật hút thuốc ngày hút hơn 2 gói
Nhà mang vào bv DHYD nằm, hôm viếng gặp vợ nhìn tiều tụy luôn, còn nhắc hôm tết nó còn viết giấy vì không nói được kêu vợ lì xì cho mấy cô y tá chăm sóc.
Đến viếng thấy 2 đứa con nhỏ 1 trai 1 gái, đứa lớn học lớp 2, bé gái 5 tuổi bằng đứa con gái em thấy mà không chịu nổi.
Giàu nghèo có số, cố gắn thôi, bác cứ lấy người khác so đôi khi không biết mình đang rất giàu mà người khác muốn như mình không được.
Giờ em ngồi đây còm thì sáng nay nó đã được hỏa táng rồi.
 
Hạng D
25/12/12
1.488
13.608
133
Tp.HCM
Thật ra thì hiện tại ko đến nỗi kể nghèo, kể khổ ! nhưng do cảm thấy ko giàu nên hoang mang cho cái tương lai phía trước thôi, nhở thu nhập ko còn ổn định, thì sẽ thành nghèo ngay tức thị, cho nên e nói ko giàu là ở chổ đó. ! :rolleyes: muốn giàu là để chốt cho tương lai thôi, chứ 38t mà than nghèo thì thiên hạ nó chửi cho . :confused:
Mình cũng như a,tụi nhỏ mỗi ngày mỗi lớn,chi phí cũng tăng mà lương lẹo bình bình quài k ổn!