Thảo Luận Chung Gặp cha này xin tránh dùm em

Lão Mộc
30/11/06
1.422
8
38
BÌNH ĐỊNH
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

nghe chuyện các bác lại nhớ chuyện của mình ,vừa sợ vừa tức mà ko làm gì đc. tuần trước khi em đang chạy khoảng 80 km/h trên QL1 (địa bàn quảng ngãi - 8h tối) thì bị một thằng 2B nó cứ nhằm thẳng đầu xe mà lao vào ,báo hại thằng em vừa phanh vừa bẻ lái tý nữa thì bay xuống ruộng. nhìn ánh đèn xe nó lao vào mình em đã nghĩ là có thằng toi rồi ,cuối cùng thì hai thằng khùng mới lách ra .em còn nghe chúng nó cười ha hả ...điên thế chứ..:mad:
 
Hạng B2
6/2/07
265
7
18
54
HÀ NỘI
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

ùh lại nói về đường Trường Trinh ko biết bác nào có hay đi làm về giờ tan tầm qua đường đấy ko? Trước đây em cũng hay đi làm về đường này. Nhích từng tí 1 có hôm mất 45p đi từ đầu đường đến cuối đường. Nhưng bực nhất là ngồi trong xe nghe dân tình đi 2b gõ bồm bộp vào đầu xe và cốp sau xe mình để xin đường sót hết cả ruột. Nhưng từ ngày Chùa Bộc có giải phân cách cứng chịu khó đi xa chút nhưng mà thoáng hơn nhiều các bác àh.
 
Tập Lái
12/12/06
32
0
6
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

Có nhiều người ỷ tay lái vững rồi chạy xe ẩu lắm các bác ạ. Cách đây chừng 1 tháng e lái xe đi Vũng Tàu.E chạy cỡ chừng 60-70km/h thì có 1 thằng Zace muốn wa mặt.E là tay lái còn non + có 2B bên trong nên chậm tấp wa phải.Thế là thằng Zace nó rú ga vượt e từ bên phải, khi xe nó wa được 2/3 thì nó đánh lái nhanh sang bên trái húc vào xe của em. Sườn xe của nó kéo một đường dài trên cảng xe. Củng may là e không bị lệch tay lái sang trái nếu không thì xe đã leo lên con lươn nằm rồi. Xong rồi nó chạy luôn, em chỉ biết trơ người ra, không biết làm gì hết. Lái xe mà nóng tính như cái thằng đó thì thật nguy hiểm các bác nhỉ!!!
Tình huống của bác gần giống như tôi vào thời kỳ mới chạy. Lần đó tôi đang đi khoảng 40km/h, đường rộng , vắng không có con lươn, thì thấy phía sau xe taxi Mai linh (Jolie) chạy tới với tốc độ cao nhá đèn vượt trái. Tôi vừa quan sát bên trong vừa từ từ tấp sang phải . Có lẽ ta xi thấy mình nhường đường cho nó chậm , khi vừa qua ngang đầu thì đánh lái sang phải chơi bùm vào đầu xe mình, xong nó bỏ chạy. Tôi rượt theo đến đèn đỏ , nó cũng dừng đèn, xuống xe tôi nói chuyện thì nó không xuống , đèn xanh nó chạy tiếp. Tôi lại lên xe đuổi theo đến nơi nó bõ khách. Tới đây nó xuống xe và cãi rằng tôi ép nó khi đang vượt. Tôi phải gọi cho cty Mai linh cho người xuống xử. Khi tay quản lý xuống nhìn thì phán ngay taxi lỗi. Thế là nó xuống nước năn nỉ mình ( trước đó thiếu chút nửa thì nó ăn thịt mình ) và đền 200.000 đ. Tay quản lý thì bảo trường hợp mình không đồng ý thì nhờ đến CA, khi đó phải đưa xe về đồn. Sau đó mình tút lại hết 1,2 tr. Bực mình:mad::mad::mad:
 
Tập Lái
15/7/04
39
0
6
Hanoi
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

Kinh nghiệm của em đi đường dài là thấy đằng trước không thoáng là không cho xe sau vượt ( đi đường chịu khó liếc gương hậu, kể cả muốn vượt láo cũng không qua được em ). Mình cho họ vượt lúc đó là rất dễ ăn quả tạt đầu .

Không phải em nói tất cả nhưng hầu hết xe taxi có đặc điểm đi trong phố thì hùng hổ, ra đường dài thì ngu rất hay vượt không quan sát. Em biết ít nhất 2 chú lái taxi xuất thân ở quê lên Hà nội đánh giầy dăm năm rồi lên đời thành lái taxi, tuần trước ngồi cafe vỉa hè cậu còn ra gạ mình đánh giầy, tuần sau thắt ca vat mở cửa xe nhăn nhở cười " anh lên xe em chở đi "!! Hãi
 
Hạng D
27/9/05
1.708
1.838
113
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

mấy thằng taxi trong tp thì chạy ngon lắm ra xa lộ chạy chẳng bằng ai. nhớ lại hồi đó lúc e học lái, tới ngã tư trần bình trọng với trần phú. em đang đi trên đường trần phú, lúc đó đèn đỏ. xe đèn xanh thì e vừa đề pa lên để chạy thì có một thằng taxi nó lách qua trái nó đạp ga định qua mặt ( ngay tại ngã tư ) e ghét quá đạp thêm tí ga lên thế là thằng taxi đó leo lề luôn may mà nó thắng kịp ko thì chắc nó cũng chơi luôn cái cột đèn rồi. ông thầy dạy lái e còn kêu vậy là đúng cho nó nhớ :D
 
Hạng B2
26/2/07
401
0
0
18 Nguyen Du - Ha Noi
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

Gửi các bác!!! Đi trên đường cao tốc thì phải chấp hành luật và phải bản lĩnh bác ợ! Quan điểm cho vượt hoặc không cho vượt phải rõ ràng rứt khoát. Nếu các bác cho vượt thì phải xi-nhan đèn sang phải là người đi sau hiểu mình cho vượt dù chậm cũng được, tránh bức xúc cho xe sau. Nếu không cho vượt vì đàng trước có chướng ngại vật các bác bật 2 đèn xinhan
Còn đường cho chạy 100km/h (Pháp Vân) mà các bác chạy đủ 100 rùi thì xin phép, tui không cho vượt, chú khỏe thì chú sang phải mà vượt, nhưng bác cẩn thận đừng cóng tay lái mà lạng xe là tiêu. Đường rộng hãy vượt, muốn vượt mà cứ choi choi ngóc đầu ra rồi thụt đầu vô nhiều "bọn nó" ngứa mắt là "nó" chơi lại như bỡn. Em bị một "cú" mà bây giờ vẫn còn run, Hôm đó em về Nam ĐỊnh, qua đường cao tốc, em xin vượt xe 45 chỗ, vì xe đó to nên em không biết đàng trước có 1 chú xe Zace, qua được chú 45 chỗ thì trước mặt thò ra chú công-nông em bèn xinhan vào phải, chú 45 chỗ chắc là "cay" em nên tì vào không cho em tạt. Thế là em đứng giữa 2 luồng xe (đoạn đó đường lại hẹp, xe cứ nối đuôi nhau đi). Về sau em em trở về luồng của mình đuổi theo và em cứ đi đàng sau không vượt nữa và em cứ bật đèn pha rọi vào gương lái của thằng 45 chỗ tới tận Ninh Bình mới tha cho nó. Bây giờ thì thôi rồi, em đi bớt "nóng" hơn bởi mình cũng lo cho tính mạng của mình và người cùng trên xe, đúng là:"một điều nhịn, chín điều lành"
 
Hạng B1
19/12/06
57
0
6
44
hcm city
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

em nói thật chứ các bác đã ngồi vần vô lăng rồi thì trước sau gì các bác cũng gặp những trường hợp đó thui. Nhiều lúc nóng máu chỉ muốn đâm một phát cho xe nó về với thiên cổ luôn, nhưng về nhà bình tâm nghĩ lại :D cuộc sống mà. Ngày xưa có lần em cũng bị tốc hành tạt đầu một cú, nóng máu lên nó vượt lần thứ hai em đạp em kè ngang xe cho khoảng 3km không cho vượt, xe em kamaz kéo moóc chở vừa tải nói thật lên khoảng 80 km/h nếu không thích thì chẳng có tốc hành nào vượt được, đạp bao nhiêu nó lên bấy nhiêu. Về nhà kể lại ông già chửi cho một trận, ông bảo lỡ mà nó gặp ngược chiều tai nạn 45 con người trên xe mày có chịu được không, thế là em thua, chịu:D
đi ra đường vừa chán vừa choáng, thanh niên giờ có bằng nhiều chú chạy quá ẩu, đụng chuyện thì ham he đòi ăn thịt người ta:mad: chẳng còn biết trời cao đất dày gì cả
 
Hạng B2
6/2/07
265
7
18
54
HÀ NỘI
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

Hiii các bác àh ngày trước e cung máu lém. có lần chở vợ bầu mà em táng thằng cha taxi ở đường Võ Thị Sáu 1 phát vì cái tội đi láo mà còn chửi bậy. Nhưng bây giờ có tuổi rồi E nghĩ đi xe càng điềm tĩnh càng tốt các bác àh. Vì có ai lái xe nói hay đc đâu, cẩn thận và điềm tĩnh mang lại sự an toàn cho bản thân là phương trâm của E.
 
Hạng F
14/9/04
9.919
31.103
113
Q3
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

Pác yên tâm , nó về cũng ê sườn , móp chứ chẳng chơi ...


Trích đoạn: Golf06

Thế là thằng Zace nó rú ga vượt e từ bên phải, khi xe nó wa được 2/3 thì nó đánh lái nhanh sang bên trái húc vào xe của em. Sườn xe của nó kéo một đường dài trên cảng xe. Củng may là e không bị lệch tay lái sang trái nếu không thì xe đã leo lên con lươn nằm rồi. Xong rồi nó chạy luôn

Cảnh này mới biết trong film Hollywood thôi nhé! Đúng là luật giang hồ trên đường.
Nghe thấy sôi tiết quá!

Nếu bác nhớ số xe của nó và có bằng chứng thì có kiện cáo gì được không?