Thảo Luận Chung Gặp cha này xin tránh dùm em

Hạng D
14/12/04
1.721
43
48
45
Xì Gòong
www.goldencrown.com.vn
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

Trích đoạn: semi_18wheels

em nói thật chứ các bác đã ngồi vần vô lăng rồi thì trước sau gì các bác cũng gặp những trường hợp đó thui. Nhiều lúc nóng máu chỉ muốn đâm một phát cho xe nó về với thiên cổ luôn, nhưng về nhà bình tâm nghĩ lại :D cuộc sống mà. Ngày xưa có lần em cũng bị tốc hành tạt đầu một cú, nóng máu lên nó vượt lần thứ hai em đạp em kè ngang xe cho khoảng 3km không cho vượt, xe em kamaz kéo moóc chở vừa tải nói thật lên khoảng 80 km/h nếu không thích thì chẳng có tốc hành nào vượt được, đạp bao nhiêu nó lên bấy nhiêu. Về nhà kể lại ông già chửi cho một trận, ông bảo lỡ mà nó gặp ngược chiều tai nạn 45 con người trên xe mày có chịu được không, thế là em thua, chịu:D
đi ra đường vừa chán vừa choáng, thanh niên giờ có bằng nhiều chú chạy quá ẩu, đụng chuyện thì ham he đòi ăn thịt người ta:mad: chẳng còn biết trời cao đất dày gì cả
Ơ, bác chửi em............:D
Nói chứ bây h ra đg em nhịn láng. Đừng nói Taxi, một vài chú xe biển LD ( và xe tư nhân )vẫn thế mà. Nói chung của kg fải của mình thì mình kg sót, nó là thế các bác ạh.
 
Hạng B2
9/3/07
132
0
0
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

Một câu nhịn, chín câu lành.
Các bác có để ý không, đa phần dân chúng đều đồng ý là mấy ông tài xế, nhất là tài xế xe tải, xe khách.... hơi "du côn" đấy (xin lỗi nhé, là thực đấy).
Ngẫm lại thấy cũng hơi buồn nhỉ [>:]
 
Hạng B2
31/3/06
102
7
18
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

Hôm trước tết đúng ngày 28 âm lịch mấy anh em tôi phải đưa ông bác bị mất từ Hà Nội về Hà Tĩnh để an táng, đoàn xe có 4 chiếc, 1 xe chở linh cữu, 2 xe 16 chỗ và xe của em 5 chỗ, các xe kia trước khi đi các bác ấy đều treo đằng trước, trên nóc và đằng sau vòng hoa tang, em nhìn thất ghê ghê nên không buộc vòng hoa lên xe và cũng vì xe mình bé hơn xe các bác ấy nên không buộc. Đường hôm đó đông, ai cũng vội đi, 3 xe kia đi xin vượt các bác xe khác cho lên ngay đến lúc xe em đi cuối thi không cho vượt, em khổ sở luồn lạch mới bám được đoàn, về đến Đồng Văn đoạn hẹp nhất em cố tình vượt một bác xe 24 chỗ thế là bác ấy điên tiết đuổi theo, thực sự lúc đó không biết phải làm gì cho bác ấy đỡ bức súc vừa đi vừa phải bám đoàn và không cho bác 24 chỗ lên vì bác ấy lên chắc cho mình bép đầu luôn, mãi sau ông anh ngồi bên cạnh bảo mày đeo băng tang vào đi, hai anh em quấn bằng tang vào đi chậm lại khi bác ấy lên ngang mình , ông ấy nhìn thấy thế thì mới thôi không bám theo nữa. Thực ra bức súc trên đường đôi lúc do mình vô tình gây ra cho người khác nên không nên ăn miếng trả miếng khi tham gia giao thông nhất là trên đường cao tốc.
 
Hạng B1
19/12/06
57
0
6
44
hcm city
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

em chả dám chửi bác Ricky đâu :D vì em cũng là thanh niên mà, em mới thôi chạy xe đầu kéo hơn năm nay thôi, :D, đi đường trường mới thấy đa số tài xế trẻ chạy chiến đấu lắm cho nên các bác có gặp thì cẩn thận là trên hết:D
 
O.S.P.D
18/11/06
1.997
25
38
Ha noi
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

phải công nhận bon taxi chạy trong phố thì tổ lái thôi rồi như 007 ấy, nhìn nó đi mà ngưỡng mộ nhưng ra đường trường thì có thể nói là yếu và ngu, trừ mấy bác lái già chuyển nghề, còn đa số lái trẻ là kém ko có kinh nghiệm. chúng nó vẫn có kiểu tư duy như đi trong phố ấy.
 
Hạng B1
2/4/05
79
2
0
HCM
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

Em chỉ cho các bác chiêu này, mai mốt các bác bán xe đi, đổi con này là hết ai dám chạy gần mấy bác chứ nói chi là ép với đẩy, các bác cứ mua container của Mĩ á hoặc là Ben hay Reo gì đó, hứa với các bác, nghe các bác từ xa là nhường cho các bác chạy ...
 
Tập Lái
10/10/06
32
0
0
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

COn ta-xi nào thì lượng bột bả có khi nặng hơn xe!!! CHạy được bao nhiêu tiền các chú ấy nướng vào tút xe, đánh đề và 3 cây hêt!
 
Hạng D
29/3/07
1.809
774
113
vnexpress.net
RE: Gặp cha này xin tránh dùm em

Em cũng rất đồng ý với Bác tvson

Em có một lần lái chiếc Inno trên đường Trần Hưng Đạo. Đèn xanh, em chạy, bổng nhiên có một chú đi Dylan chở vợ con đi từ siêu thị điện máy Nguyễn Kim chạy vọt qua cắt ngang mặt em. Chú ta vượt đèn đỏ. Lúc đó mới depart nên em cũng chạy từ từ. Chú Dylan ráng len vào trước đầu xe em rồi đột ngột thắng cái két. Dầu xe em liếm qua đích xe chú. Chú ta sừng sộ, chạy vòng lại, dập vào cửa xe em rầm rầm, chửi thề văng tục đủ thứ. Nếu lúc đó không phải đang đi hoc là em chắc cũng xuống cho chú ta một trận. Vuợt đèn đỏ mà còn làm tàng, dung dzữ. Đúng là hết biết. Cho nên em khuyên các bác nên cẩn thận với mấy thằng vượt đèn đỏ. Tụi nó dzu côn lắm