Hạng D
29/11/04
1.821
16.064
113
Em thấy mấy đứa nhỏ ngồi carseat còn thoải mái hơn ngồi ghế của xe hơi, vì hãng carseat nó đã nghiên cứu chán chê và thiết kế vị trí nằm, ngồi rất thoải mái. Nhưng nên mua loại tốt và thông dụng (như em mua của Graco, cả 2 cái đều là mua bên Mỹ mới ghê nhen :p)
Bé sau của em đẻ xong ở bệnh viện về nhà em đã cho nằm carseat rồi.
Đứa sau vì em thấy ghế lúc sơ sinh xài mau hết thời gian (như con chị nó) nên hồi đó em mua thanh lý của 1 bác trên này có 1tr !!! Cái Graco có thể xách rời ra được (trên xe gắn cái đế).
Cực kỳ tiện lợi. Nó ngủ hay thức gì cứ lật tay xách lên, mở màn che, xách nó vào nhà. Xài tới 1 tuổi là em đem tặng đứa bạn (ghế sơ sinh đứa chị cũng mang tặng, không xịn bằng cái graco này) rồi chuyển quan xài ghế của chị để lại, chị thì xài cái "đôn" tháo rời do chị lớn rồi.
 
  • Like
Reactions: hknguyen
Hạng C
23/7/13
517
14.464
93
Con bé nhỏ mới 4 tháng, đang ngồi cái Travel System của Graco. Dự là cỡ 2t thì anh nó chuyển qua Booster nhượng lại cái ghế này cho bé em. Có lộ trình rồi anh :)
2 tuổi chưa đủ ngồi booster đâu. Phải hơn 5 tuổi, chiều cao hoặc cân nặng đủ thì mới ngồi booster
 
  • Like
Reactions: HappyGrass
Hạng C
23/7/13
517
14.464
93
Nhiều anh thấy con loi nhoi ọ ẹ là vứt cái ghế, em thấy tội đứa nhỏ vì nó không được bảo vệ và không được ngồi thoải mái.

Con em ngồi từ khi 3 tháng tuổi, khi 12 tháng thì cũng không chịu ngồi, em chỉ đưa 2 sự lựa chọn: Lên ghế hoặc Xuống xe (dù cho đang trên đường đi Phan Thiết). Sau này mỗi lần ẻm ngồi ghế lâu là tự động biết kêu em ngừng xe cho ẻm ra khỏi ghế 5-10p rồi lại lên ghế ngồi tiếp.

Vì sao carseat lại thoải mái:
  • Nhiều tư thế thay đổi được. Ví dụ của Gracco có loại thay đổi 10 vị trí
  • Gắn vào mốc ISO-FIX thì ghế cố định cứng cáp, đi đèo người lớn mệt nhưng nhóc nhà em ngồi carseat chưa bao giờ than mệt/khó chịu. Mỗi lần bo cua thì người ẻm luôn được cố định và cân bằng. Đi xuyên Việt 1 tháng ẻm ngồi khoẻ re
  • Ghế cao, tầm nhìn tốt cho ẻm dễ quan sát bên ngoài, em lái xe chỉ cần nhìn kính chiếu hậu là trò chuyện với con em được
  • Hai cha con đi riêng thì ẻm yên vị trên ghế, lái loanh quanh 100km vô tư, chả cần ai bế bồng
 
Hạng B2
16/7/16
294
7.896
119
Ở cái xứ mà người lớn còn không chịu cài dây an toàn vì vướng thì khó bắt trẻ phải ngồi carseat lắm. Bạn e nhiều đứa cũng rất cẩn thận mà còn không biết trên đời có cái gọi là carseat mà.

Lựa chọn thôi. Mạng của mình, của con cái mình thì mình tự chịu trách nhiệm.

Thật ra ngồi ôtô cũng khá an toàn rồi. Xui lắm mới dính. Chỉ là lỡ may xui thật. Thì sao?
 
Hạng D
29/11/04
1.821
16.064
113
Nhiều anh thấy con loi nhoi ọ ẹ là vứt cái ghế, em thấy tội đứa nhỏ vì nó không được bảo vệ và không được ngồi thoải mái.

Con em ngồi từ khi 3 tháng tuổi, khi 12 tháng thì cũng không chịu ngồi, em chỉ đưa 2 sự lựa chọn: Lên ghế hoặc Xuống xe (dù cho đang trên đường đi Phan Thiết). Sau này mỗi lần ẻm ngồi ghế lâu là tự động biết kêu em ngừng xe cho ẻm ra khỏi ghế 5-10p rồi lại lên ghế ngồi tiếp.

Vì sao carseat lại thoải mái:
  • Nhiều tư thế thay đổi được. Ví dụ của Gracco có loại thay đổi 10 vị trí
  • Gắn vào mốc ISO-FIX thì ghế cố định cứng cáp, đi đèo người lớn mệt nhưng nhóc nhà em ngồi carseat chưa bao giờ than mệt/khó chịu. Mỗi lần bo cua thì người ẻm luôn được cố định và cân bằng. Đi xuyên Việt 1 tháng ẻm ngồi khoẻ re
  • Ghế cao, tầm nhìn tốt cho ẻm dễ quan sát bên ngoài, em lái xe chỉ cần nhìn kính chiếu hậu là trò chuyện với con em được
  • Hai cha con đi riêng thì ẻm yên vị trên ghế, lái loanh quanh 100km vô tư, chả cần ai bế bồng
Mấy cái anh liệt kê rất chuẩn. Mấy nhóc ngồi xe bằng ghế của nó , nó khỏe hơn cả người lớn.
Hồi 3,5 tháng là em cho đi 1 tua 14 ngày dọc biển ra PHú Yên . 6 tháng thì lại dọc biển ra Đà Nẵng, lên Gia Lai về SG, cũng 14 ngày . Lai rai 1 năm đi khắp nơi xa xa cả chục lần. Không có cái ghế trẻ em thì thua, không đi được.
 
Hạng C
23/7/13
517
14.464
93
Ở cái xứ mà người lớn còn không chịu cài dây an toàn vì vướng thì khó bắt trẻ phải ngồi carseat lắm. Bạn e nhiều đứa cũng rất cẩn thận mà còn không biết trên đời có cái gọi là carseat mà.

Lựa chọn thôi. Mạng của mình, của con cái mình thì mình tự chịu trách nhiệm.

Thật ra ngồi ôtô cũng khá an toàn rồi. Xui lắm mới dính. Chỉ là lỡ may xui thật. Thì sao?
Nhớ có lần em cưỡi 125 con ngựa đạp 100 ở cái đường tỉnh lộ sát SeaLink thì giậm thắng kịch sàn để tránh xe máy, 3 người có thắt dây thì không sao (tính luôn con em ngồi carseat), 1 đứa bạn đi chung ngồi ghế sau không chịu thắt, hậu quả là mất cái răng và bị chửi NU
 
  • Like
Reactions: pack
Hạng D
16/1/13
4.804
87.841
113
Con không chịu ngồi, rồi anh cũng mặc kệ sự an toàn của con hả?
Chạy xe ở VN, nhiều khi nhìn phía sau thấy xe phía trước con nít nhoi nhoi, có xe còn cho ngồi ở ghế phụ, nhào người lên cả taplo chơi.
Vậy nên nói dân tộc VN anh hùng cũng không sai mà.
Nói ý như Vike vậy :)
 
  • Haha
Reactions: pack
Hạng D
16/1/13
4.804
87.841
113
Nhiều anh thấy con loi nhoi ọ ẹ là vứt cái ghế, em thấy tội đứa nhỏ vì nó không được bảo vệ và không được ngồi thoải mái.

Con em ngồi từ khi 3 tháng tuổi, khi 12 tháng thì cũng không chịu ngồi, em chỉ đưa 2 sự lựa chọn: Lên ghế hoặc Xuống xe (dù cho đang trên đường đi Phan Thiết). Sau này mỗi lần ẻm ngồi ghế lâu là tự động biết kêu em ngừng xe cho ẻm ra khỏi ghế 5-10p rồi lại lên ghế ngồi tiếp.

Vì sao carseat lại thoải mái:
  • Nhiều tư thế thay đổi được. Ví dụ của Gracco có loại thay đổi 10 vị trí
  • Gắn vào mốc ISO-FIX thì ghế cố định cứng cáp, đi đèo người lớn mệt nhưng nhóc nhà em ngồi carseat chưa bao giờ than mệt/khó chịu. Mỗi lần bo cua thì người ẻm luôn được cố định và cân bằng. Đi xuyên Việt 1 tháng ẻm ngồi khoẻ re
  • Ghế cao, tầm nhìn tốt cho ẻm dễ quan sát bên ngoài, em lái xe chỉ cần nhìn kính chiếu hậu là trò chuyện với con em được
  • Hai cha con đi riêng thì ẻm yên vị trên ghế, lái loanh quanh 100km vô tư, chả cần ai bế bồng
Hình như trong CNL này có người có 3-5 đứa con, chẳng có đứa nào chịu ngồi car seat . 1 chiếc xe mà đến 4 đứa con nit & 1 ô sin băng ghế sau khiến Mr. Pack lắc đầu ngán ngẫm .
 
Hạng C
13/4/15
980
91.288
93
2 tuổi chưa đủ ngồi booster đâu. Phải hơn 5 tuổi, chiều cao hoặc cân nặng đủ thì mới ngồi booster
Nhỏ em, giờ đang ngồi cái ghế của bộ Travel system, đi đâu xách theo :D
Khi nhỏ em đủ 2 tuổi, đuổi thằng anh qua ngồi booster cho nhỏ em ngồi cái carseat bự.
 
  • Like
Reactions: pack and HappyGrass