Thật ra nếu để carseat trong xe thì sẽ khó dùng xe để chở mái bai, rau cỏ hơnHình như trong CNL này có người có 3-5 đứa con, chẳng có đứa nào chịu ngồi car seat . 1 chiếc xe mà đến 4 đứa con nit & 1 ô sin băng ghế sau khiến Mr. Pack lắc đầu ngán ngẫm .
Cái bộ đó gọi là Click-connect đó anh. Em thì mua luôn bộ có cái xe đẩy nữa.Đứa sau vì em thấy ghế lúc sơ sinh xài mau hết thời gian (như con chị nó) nên hồi đó em mua thanh lý của 1 bác trên này có 1tr !!! Cái Graco có thể xách rời ra được (trên xe gắn cái đế).
Cực kỳ tiện lợi. Nó ngủ hay thức gì cứ lật tay xách lên, mở màn che, xách nó vào nhà. Xài tới 1 tuổi là em đem tặng đứa bạn (ghế sơ sinh đứa chị cũng mang tặng, không xịn bằng cái graco này) rồi chuyển quan xài ghế của chị để lại, chị thì xài cái "đôn" tháo rời do chị lớn rồi.
Cuối năm ngoái, em đi công tác Mẽo, không xách quà cáp gì hết mà xách nguyên 1 bộ Travel System từ Mẽo về.
Giờ thì trên xe có 2 cái carseat, 1 cái xe đẩy, một mình em có thể đưa 2 đứa con đi chơi ngon lành
Thấy mấy anh cãi nhau chửi rủa bọn không trang bị carseat cho con mà ngán ngẩm, mình vẫn lái 2 bánh chở con có mỗi sợ dây vải buột 2 cha con dính nhau mà thấy ngán ngẩm cuộc đời.
Ké thớt, giờ chưa có xe có nên mua cái ghế cho con tập làm quen.9 tháng tập là vừa
Cái ghế bọn tây nó làm ra, mục đích tối thượng là để an toàn, giống như túi khí xe vậy, giờ mua xe các anh có quan tâm tới xe có túi khí hay không không?
các anh cố tập cho con ngồi, không được thì thôi, đành vậy chứ đừng gân cổ lên vì trình chạy xe của mình cao nên phủ nhận việc cần thiết ngồi car seat cho bọn nhỏ.
Trình mình cao mà lỡ xui gặp thằng trình thấp nó ủi cho phát thì tính mần răng?
các anh cố tập cho con ngồi, không được thì thôi, đành vậy chứ đừng gân cổ lên vì trình chạy xe của mình cao nên phủ nhận việc cần thiết ngồi car seat cho bọn nhỏ.
Trình mình cao mà lỡ xui gặp thằng trình thấp nó ủi cho phát thì tính mần răng?
Chưa tới 5 phút để gỡ cái ghế bỏ cốp, cũng như chưa tới 5 phút bỏ từ cốp gắn lên xeThật ra nếu để carseat trong xe thì sẽ khó dùng xe để chở mái bai, rau cỏ hơn
Bonus cho các anh tấm hình chiếc crv gặp nạn bên Mỉ để cạc anh có thim động lực bắt con ngồi ghế, 2 bé ngồi car seat bình an vô sự.
https://abcnews.go.com/Lifestyle/mo...ar-accident-reminds-parents/story?id=50135213
https://abcnews.go.com/Lifestyle/mo...ar-accident-reminds-parents/story?id=50135213
Hì, vô tình cái ghế nó khớp y với cái xe đẩy cũ con con bé chị nên em cứ thế mà đặt lên, làm thêm cái dây bấm cố định nó vào ghế là ok. Đi khắp nơi với set này rất ổn. Vào quán ăn nó cứ nằm đó chơi rồi ngủ luôn trên đó, ngay bên cạnh mình, quá khoẻ.Cái bộ đó gọi là Click-connect đó anh. Em thì mua luôn bộ có cái xe đẩy nữa.
Cuối năm ngoái, em đi công tác Mẽo, không xách quà cáp gì hết mà xách nguyên 1 bộ Travel System từ Mẽo về.
Giờ thì trên xe có 2 cái carseat, 1 cái xe đẩy, một mình em có thể đưa 2 đứa con đi chơi ngon lành
Hình này đang đi xuống bãi đá đĩa nè. Lúc thằng ku 3,5 tháng. Có thể đặt quay mặt ra trước sau gì tuỳ ý. Lâu lâu nó chán thì quay ra trước cho ngắm cảnh, rồi quay ra sau cho thấy ba mẹ. Lưng ghế em có chế 2 cái quạt nhỏ tháo từ card màn hình , chạy bàng pin dự phòng nên thoáng lưng, không bị nóng.
Còn đây là khi nó 6 tháng đang đi Bà Nà. Lúc này mua cái ghế đẩy siêu gọn nhẹ của TQ có 350k, thả lọt vào thành xe đẩy (vẫn phải có các dây bấm cố định). Chắc chắn hơn mà lại gọn nhẹ hơn cái xe đẩy Chico gì đó ở trên.
Chỉnh sửa cuối: