Hạng B2
28/7/11
210
4
18
Em vừa gặp trường hợp này trong dịp lễ vừa qua, trên đường ra Vũng Tàu, bên tài, bác tài bố 35-36 tuồi, bên phụ thì lơ nhí 7-9 tuổi, gương mặt lơ rất vui vì được đi chơi. :D
 
con buôn
21/2/12
2.879
167.822
113
TP HCM
tphuocthai nói:
Em luôn để F1 ngồi sau. Ngồi ghế phụ rất nguy hiểm mà còn gây hạn chế tầm nhìn của mình khi bị F1 chồm lên che kính chiếu hậu nữa
chuẩn
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
11/7/11
1.351
477
83
45
Nhìn kiếng hậu bên phải quái nào đc mà bác cho ngồi nhỉ. Che mất tầm quan sát rồi. Nguy cơ va đập do thắng gấp nữa chứ. Bỏ đi bác ơi!
 
Hạng D
27/12/11
2.224
7
38
42
Em ghi nhớ và nghĩ là sẽ không có khi nào cho F1 ngồi ghế phụ cả
 
A1
14/12/03
2.548
4.498
113
Em thì hay cho con ngồi sau vì ghế trước nguy hiểm, dễ chết. Ghế trước để dành cho ngan già . Hâhhaha
 
Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
Xe mà có air bag thì xác suất tử vong rất cao nếu air bag bung
 
Hạng B2
27/8/11
255
0
16
33
nguyen126 nói:
E nghĩ bác nên tập cho cháu bé tự ngồi ghế và thắt đai an toàn riêng,4-5 tuổi cháu cũng đã biêt vâng lời và biết phân biệt đúng sai. Khi đó thì mẹ có thể ngôi trước hoặc sau,tuỳ. Nếu ghế có vẻ rộng so với cháu, bác tìm mua loại ghế an toàn cho trẻ lớn _ Booster seat, để giúp bé ngồi thoải mái và an toàn hơn.Đặc biệt khi bác đi đường trường, đi xa, tốc đọ cao.

chính xác nè, Tây toàn để trẻ e ngồi sau, trên an toàn rồi thắt dây an toàn lại
 
Hạng B1
5/5/09
72
11
8
Nói chung là trẻ em không cho ngồi trước - luôn được các hãng xe khuyến cáo. Nên tập cho trẻ ngồi riêng, phía sau và thắt dây an toàn. Trẻ còn nhỏ thì mua thêm cho cháu cái ghế dành riêng cho trẻ. Nói thì vậy nhưng dân nhà mình cũng ít thực hiện lắm, để trẻ ngồi sau là "ngon" lắm rồi. Mấy đứa cháu em ở "bển" về đi xe ở VN là sướng lắm - vì không phải thắt dây an toàn và còn được chạy nhảy trong xe
36.gif