Sáng nay em vừa gặp 1 trường hợp còn kinh hơn nữa. 1 bác chạy yaris vừa cầm vô lăng lái xe, vừa nói chuyện đt rôm rả vừa để con trong lòng.
Khi xe chạy nhanh và thắng gấp các em bé nhỏ sẽ bay tới bể kính lái và lao ra ngoài và die. Người lái xe cũng bị truy tố dù là con mình, không nên làm vậy nguy hiểm cho mấy đứa bé vô tội.qha_vn nói:vấn đề là bác sợ xxx hay sợ tai nạn cho người thân của mình thôi. tôi thì chẳng bao giờ cho vợ ôm con ngồi ghế trước cả
Em dính vụ này rồi. Ngay cầu Tham Lương đợt tết âm lịch. Bị 1 bác Zace cúp đầu em thắng gấp nên F1 4 tuổi từ ghế sau bay nhào ra phía trước. May là tay em đang để hờ trên cần số nên F1 va vào tay em không sao. Mà lúc đó em đi chỉ 35km/h thôi đó.
nguyen126 nói:E nghĩ bác nên tập cho cháu bé tự ngồi ghế và thắt đai an toàn riêng,4-5 tuổi cháu cũng đã biêt vâng lời và biết phân biệt đúng sai. Khi đó thì mẹ có thể ngôi trước hoặc sau,tuỳ. Nếu ghế có vẻ rộng so với cháu, bác tìm mua loại ghế an toàn cho trẻ lớn _ Booster seat, để giúp bé ngồi thoải mái và an toàn hơn.Đặc biệt khi bác đi đường trường, đi xa, tốc đọ cao.
E có 1 ví dụ rất thật trước mắt, đó là bà cả nhà em. Hồi nhỏ ông ngoại chở đi ô tô, cỡ năm 90s, nhà em khi đó chừng 10t, trong xe ko đeo đai an toàn ( mà hình như thời đó chẳng ai thèm wan tâm tới nó). Ông ngoại thắng gấp 1 phát, làm đứa nhỏ là vợ em bay ra đằng trước, đập đầu vào cái gạc tàn thuốc lá sau lưng ghế trước, lõm sọ trán. Đến giờ vẫn còn chưa hết lõm, mà lâu lâu e còn thấy hay ngồi nhìn vu vơ va cười 1 mình,hihihi!
Chuyện của bác ly kỳ và hài qúa đi...
Chắc bác chủ nhận ra đó là điều không nên rồi. Chẳng lẽ chờ đến khi xxx làm việc thì mình mới sáng mắt ra sao ???
Cạch đi .... ah há !!!
Cạch đi .... ah há !!!