Hạng B1
20/1/07
83
0
6
RE: Ghê rợn cả người

Số người bị dính vừa bằng số chỗ trên xe!

May hôm qua là con 7 chỗ đấy, con ASIA 35 hay 50 chỗ thì còn khủng khiếp hơn nữa.
 
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
76
otosaigon.com
RE: Ghê rợn cả người

tainanmitsubishi5wy.jpg

Hậu quả, em Trương Thị Minh Hiếu chết tại chỗ; 4 sinh viên khác bị thương nặng. Trong đó, 3 em bị gãy chân tay, 1 em bị chấn thương đầu, bất tỉnh, đang được cấp cứu tại BV Ða Khoa Ðà Nẵng.
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.615
17
38
46
www.otosaigon.com
RE: Ghê rợn cả người

Mấy em học sinh cũng xui quá nhỉ, vừa mới tan học ra là dính luôn, khổ thân. Em cũng chứng kiến 1 lần có anh chàng mới biết lái, khi có sự cố là đạp ga luôn thay vì đạp thắng, thế là leo lề và hun tường, may mà chỉ hư xe và kgông gây tai nạn cho ai.
Thực tế hiện nay việc học và thi lấy bằng lái otô còn nhiều điều phải nói lắm [:'(][:'(]
 
O.S.P.D
16/8/04
2.804
129
63
61
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
RE: Ghê rợn cả người

Người bị nạn thật quá tội nghiệp , kẻ lái xe thật đáng lên án , Bạn hãy một lần thử nghĩ : Không điều khiển được chiếc xe mà đang tâm nổ máy để lao ra đường ??? :mad: . Sao vô lương tâm và ác quá , hay là anh ta quá ngu muội và chủ quan !? Đằng nào thì cũng rất đáng trách ! Cái thói huyênh hoang đem lại bao nhiêu bất hạnh cho người khác !
Nếu một viên phi công nửa mùa leo lên chiếc máy bay bạn và vợ con đang ngồi để " Thử " !!! Bạn có muốn bóp cổ chết hắn ngay lập tức không ? :mad:

Có người nào học lái xe tử tế mà để xảy ra tình trạng này hay không :

"Sau vụ va quệt, xe ôtô của Huỳnh Ngọc Tiên vẫn tiếp tục lao về phía trước, tông vào 5 học sinh của trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Phương Ðông đang đi bộ trên đường "

Còn bao nhiêu "Hùynh Ngọc Tiên" khác vẫn đang giấu mặt trên đường phố Việt Nam ? Ngay sau lưng bạn !
 
Hạng B2
25/9/04
346
337
63
56
Ho Chi Minh City
RE: Ghê rợn cả người

Theo tôi thì đây cũng là một bài học cho người mới học lái mà mua xe. Từ kinh nghiệm của bản thân tôi thấy là mới học lái cho dù đã có bằng lái xe đi nữa khi đi mua xe mới cũng không nên lái ngay mà có thể nhờ bạn bè đi cùng hoặc đại lý đánh xe về nhà thì tốt hơn. Lý do là vì mình mới học chưa lái nhiều nên đi chưa vững lắm trong khi xe mới chưa quen chân ga, chân phanh như thế nào cả, nhất là lại mua xe số tự động nữa. Cũng có thể là tôi hơi nhát nhưng cẩn thận vẫn hơn. Mang xe về an toàn rồi tha hồ có thời gian mà làm quen với xe của mình rồi hằng đi ra đường. Tất nhiên là đối với các bác đã lái xe lâu rồi thì không thành vấn đề lắm. Không biết tôi nói thế có đúng không.
 
Hạng C
23/9/04
565
4
18
57
Interstate Highway
RE: Ghê rợn cả người

bác "cũ người mới ta" nói đúng quá. Khi mua xe mới tôi nhờ cậu em đi cùng để lái xe về dù cũng đã có GPLX gần 10 năm, lý do là vì mình còn bận nhiều việc lúc nhận xe nên phân tâm, khi có xe mới thì có nhiều cảm xúc lắm, tốt nhất để người khác lái. Cái này là ngược với cưới vợ nha.:D
 
Hạng B1
26/9/05
55
0
0
Danang
RE: Ghê rợn cả người

Nghe nói là xe Jolie. Hậu quả: 2 chết (1 tại chỗ, 1 tại bệnh viện) bị thương 4. Xe tông vào cột điện hỏng nặng phần trước. Coi xong về khỏi ăn cơm trưa luôn. Đen hết cỡ.
 
Hạng B2
8/4/05
238
21
18
53
SG
RE: Ghê rợn cả người

Xe mới cho nên em nghĩ về phần kỹ thuật không có vấn đề gì. Do đó, không có lý do nào để thông cảm với lái xe trong trường hợp này được. Có thể anh ta nhìn thấy mấy em SV trong trường đang nhìn nên muốn biểu diễn??

Không biết chiếc này là Grandis hay Jolie?
 
Tập Lái
7/9/05
47
0
6
Hanoi
RE: Ghê rợn cả người

Bác Newsolder nói quá đúng luôn. Khi nhận xe mới không nên tự lái, đặc biệt là mới có bằng.

Em nhớ là thày dạy lái xe của em, kinh nghiệm lái đuờng trường đầy mình mà còn luôn nhắc là khi đi xe lạ bao giờ cũng phải mất 1 lúc làm quen xe xem ga, côn, phanh thế nào chứ.

Quả là bác tài này quá liều . hay là mới sắm được xe nên phán khởi quá, Sợ thật.