Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
30/11/10
3.974
63.099
113
Khi trời yên, biển lặng 1 cách bất thường, nước rút nhanh là lúc sóng thần đang tới :D
 
Hạng B1
21/9/10
66
0
0
@La Bố nói chính xác, đô dư là do tụi đầu cơ nước ngoài bơm vào. Mấy anh mình phải in tiền để hấp thu lượng đô này. Mấy anh sẽ cố gắng kềm tỷ giá cho đến khi hết gồng thì bung. Hậu quả các bác thử tưởng tượng ngen.
 
Hạng D
7/11/08
1.060
15
38
Saigon
Năm ngóai phá giá 1 phát 9.3%, đã rút kinh ng uyệt rồi nên kiểu phá giá biên độ lớn khó xảy ra lần nữa, giờ mà in thêm Pôlyme lại bị lạm phát quất sái hàm nên mấy ổng cũng chưa muốn in. Gà em thấy sóng sẽ có nhưng k0 phải là sóng thần, may sao em thóat hết Ếch lúc nó 21600 roài
16.gif
 
Hạng D
15/12/06
1.211
5.477
133
40
Em làm bên XK, giá USD thế này thì sao vui nổi. Giá nguyên liệu đầu vào, rồi lương công nhân thì tăng chóng mặt, nhưng đâu có tăng giá bán cho KH nhiều được. Họ chạy mất dép thì mình cũng tèo,

Mấy năm trước còn có cái tỷ giá này gỡ lại, giờ kiềm thế này thì tèo hết cả nút...
 
Hạng D
6/7/08
4.291
3.072
113
bà mịa, một đống USD của tui, 2%/tháng, hic, giờ giá xuống nữa !!!
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.455
113
Hồi đầu 2008 cũng vậy, sau đó như thế nào thì các bác biết rồi
 
Hạng D
2/3/11
2.337
32.556
113
Chery nói:
em thì vui
Tui cũng vui vì tài sản toàn ước tính theo đô mà giá bán toàn theo đồng nên đỡ lỗ hơn trước.
Có khi nào xuống lại 16000 không ta! lúc đó thì vui lắm lắm vì về giá vốn trước đây.
 
Hạng B2
25/10/11
328
233
43
Các bác lưu ý là chánh sắt của mấy nước sống nhờ xuất thì ko có chuyện USD giảm sâu, USD giảm chứng tỏ lãi suất VND tại thời điểm này quá cao ==> buồn, vì một ngày nào đó giới đầu cơ tất toán thì tiền thuế của dân bốc hơi một mớ nhớn để ghìm tỷ giá.
 
Hạng B2
26/11/10
162
575
113
Em thì buồn vì ước mơ có căn nhà cứ xa dần tầm tay
 
Status
Không mở trả lời sau này.