Hạng B2
18/9/11
309
15
18
van_nguyen113 nói:
bravia nói:
Like kịch liệt SVG!
080402cool_prv.gif


Có điều này em không hiểu: Tại sao tất cả các người mà em từng trao đổi đều nói là mình sẽ và tiếp tục cày cục ở VN để cho con đi Mỹ với 1 mục đích duy nhất là HỌC. Vậy thì câu hỏi là Học ở bên Mỹ thì Học được cái gì? và Học sẽ là áp dụng cái Học đó ở đâu?

- Nếu như tình hình này thì con chúng ta Học bên Mỹ không có khả năng cạnh tranh với tụi Mỹ bản xứ rồi do đó tương lai lại còn mù mịt hơn

- Học bên Mỹ mà vác về VN thì bằng chứng rõ ràng là không áp dụng được. Cái mà em thấy hiện nay thì thường những thằng học Mỹ về VN toàn sử dụng lợi thế là Ngoại Ngữ chứ Văn Hoá và Kinh nghiệm công việc của tại VN tụi nó hoàn toàn Mơ Hồ ( Cái này nói ra thì buồn cười lắm, nhiều ku cậu đi du học về toàn chê VN là thế này thế nọ nên ku cậu không áp dụng được cái gì - Xin thưa rằng ai biểu các ku cậu chọn môi trường VN làm cái gì, mà hơn nữa liệu cái trình độ thực tế của các ku cậu đi du học về có là chất lượng Thật không đấy....:D)

== Suy ra: Vậy Giáo dục mà mọi người kỳ vọng rằng sau khi Du học về có Thật sự Chất Lượng CAO không vậy????????
39.gif

[ Câu trả lời mà em thường thấy là:
+ Với ông nào đã đi hay là người cho đi thì Luôn Luôn khen là Việc cho đi hoàn toàn Đúng Đắn và Chất Lượng. - khà khà
24.gif
chả nhẽ lại nói là Sai và Vác cái Dốt về :D mặc dụ có chú đã bị đuổi học buộc phải về cũng trả lời như thế luôn.
+ Với người đang sử dụng lực lượng đi du học về: Mẹ! toàn thằng trên trời, chả biết học học cái gì bên đấy mà bây giờ về toàn ngơ ngáo hết. Tụi này phải đào tạo lại hết
]

Cái vấn đề mà hiện nay em thấy là:
+ Trình độ ngoại ngữ hiện nay của thế hệ trẻ đã cải thiện rất rõ, chất lượng tốt
+ Nhanh nhẹn, linh động, tiếp cận rất nhanh các vấn đề mới của Thế giới, nắm bắt các xu hướng của thời đại
<span style=""color: #ff0000;"">+ Am hiểu văn hoá và chịu khó lăn lộn và tích luỹ kinh nghiệm làm việc với công việc của Việt Nam </span>
<span style=""color: #ff0000;"">+ Có sự hỗ trợ của Gia đình, quan hệ xã hội, </span>...

Vậy nhóm đối tượng này theo em thấy mới là nhóm nguy nhiểm và khả năng đánh bại đối tượng du học về chăng?
Nhất trí với Sơn, trên cơ sở cá nhân chị
41.gif
41.gif
41.gif
Học ở Mỹ để đi làm thì thật dể , nhung cái cạnh tranh bác SVG muốn nói đến là những người Giỏi cạnh tranh với nhau thường chúng ta hay bị thiệt .
Cái phần màu đỏ là chúng ta tự cho mình giỏi Nhưng nước Mỹ là chổ trủng của thế giới , bác thử nghĩ xem có tài năng của thế giới ngày nay có ai ko từng HỌC tại Mỹ ko,
Tất cả những người Giỏi Nhất của các nước đều tụ tập tại Mỹ để học hỏi , vậy thì người VN giỏi đến đâu để cạnh tranh với Họ khi học tại VN rồi sang Mỹ học , Con gái tui có nói 1 câu mới nghe tức cười lắm : " Bố ơi Bọn nó học giỏi quá , một vấn đề con cần 4h để giãi quyết thì Bọn nó làm có 30" à mình chạy theo cho bằng muốn chết rồi chứ đừng nói giỏi hơn :( "
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
sinhviengià nói:
Cái ưu việt của giáo dục Mỹ thì khỏi bàn, cái mà theo em người ta hy vọng nhất chính là cơ hội cho con họ.
Học PT không tốn kém nhiều, quan trọng nhất là nếu con nó giỏi, nó có thể học bác sĩ như ông Phó thủ tướng Đức, điều mà ở Vn muốn cho con học như vậy, phải đi tây, chi phí cũng vài tỷ, quá sức phụ huynh.
Em có chị bạn có 5 đứa con, chị đó làm Cn thôi, chồng sửa nhà. Họ ko nghèo vì nghề ông chồng kiếm ngon. Cái quan trọng là 2 ông bà ko học hành gì. Nói được chứ viết thì thua, tiếng bồi mà.
Nhưng đứa con đầu làm entertainment manager ở 1 casino lớn, đứa 2 làm ở 1 bank, 2 đứa kế còn sv nhưng điểm toàn 90% (2 đứa dạy kèm và tiền học bồng đủ du lịch, cha mẹ ko tốn), thằng út nhỏ chưa biết. Theo em đó là 1 gia đình thành công kiểu mẫu. Họ không giàu, không làm ông này bà nọ, nhưng con cái rất thành công. điều mà hôm nay họ thừa nhận nếu ở Vn thì có lẽ mình ko nghĩ con cái đạt được.
giong nhu anh ban cua toi, co dip toi se ke.
 
Hạng D
7/5/10
4.666
21.141
113
Sẽ có lúc bác có cách nhìn khác về VN ở cái dòng đen bên dưới.
sinhviengià nói:
RR nói:
Làm gì làm em thấy ở VN là sướng nhất! Thật!

Nếu bác đọc 2 phần em viết thì thấy em đồng ý hoàn toàn với bác.
Em luôn nhấn mạnh: hãy biết mình đang có gì để deal với thằng Tây? Mình đủ sức chơi thì hãy chém, chứ đừng oán Mỹ bạc bẽo này nọ.
Không đâu dễ sống bằng nơi mình sinh ra đâu, văn hóa của mình, ngôn ngữ của mình, nói khó sống thì chả đi đâu mà sống được.
Ra đi nghĩa là chấp nhận thử thách, có người thành công, có người thất bại, tùy mục đích mình đặt ra là gì?

Riêng em thì nếu cho quay đầu lại, em vẫn muốn đi. Vì em thấy mình được nhiều thứ.
Giáo dục: em thấy mình học tg ngắn hơn tg ở Vn nhưng lại hiểu nhiều hơn.
Y tế: em vừa đi thăm chị bạn bị UT dạ dày, ai nói y tế tốt mà chờ lâu, chứ chị ấy vừa thấy khó chịu, đi khám mổ ngay trong 1 tuần. Theo em vậy là chuẩn.
Môi trường: ai qua đây đi chơi sẽ thấy, lang thang ngoài đường 1 ngày, cổ áo ko đen, ở SG đi bộ nửa giờ, cổ áo đen thui, lau cái mặt xong cứ tưởng mình làm trong mỏ than mới ra.

Còn hàng tá cái khác tốt hơn, nhưng như em đã nói, có được cũng có mất, tùy mình đặt ra mục tiêu thôi. nếu mục tiêu mỗi ngày được ăn lương 8 tiếng mà làm 4 tiếng, chiều đánh tennis, tối làm chai bia, khuya hôm rau ngủ thì ở Vn là nhất, ko đi đâu có được.
 
Bò Hóng
22/1/13
1.550
33.179
113
Thiết nghĩ quan trọng nhất là yếu tố con người.

Bây giờ lấy mốc khởi điểm và lấy mốc từng chặng đường 10 năm một.

Khởi đầu với 1 số tiền như nhau, trinh độ như nhau vậy sau 10 năm lần thứ nhất Đi được gì và ở được gì.?
Sau mốc thứ 2 (20 năm ) Đi được cái gì và ở được cái gì

Và cứ thế cho các mốc tiếp theo
.
.
.
Và tổng kết lại......
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.148
113
Like cho cái nhận xét bọn du hí, không thể trụ nổi ở nước ngoài
xeboxit nói:
Chút chiều rãnh em tiếp bác Mèo (Bravia). Em chỉ góp ý thêm chút về chuyện HỌC và không đi xa hơn.

1. Những ai học rồi về VN thì có thể rơi vô những dạng sau:
- không có khả năng thích ứng với môi trường ở đây: học lực kém, không giao lưu bạn bè, xã hội, loanh quẩn chỉ giao tiếp với cộng đồng Việt Nam. Nên khi ra trường rất ít cơ hội hoặc là không, dù đã biết SV quốc tế (F1 status) cạnh tranh rất khổ với dân bản xứ.
- hâm, rất hâm, rất rất hâm, ....
- không về thì bố mẹ sẽ lao đầu vào tường.
- về vì ở nhà đã dọn sẳn (bên này chả ai dọn cho)
- vì ràng buộc nào đó khi đi học, chọn sai hướng đi.

2. Học ở US: cả đống trường, nên tốt nghiệp từ trường tốt. Những trường tốt thì google coi cái ranking cho từng ngành mà apply. Không phải cứ chui đầu vào Yale hay Harvard mà học EE, người ta sẽ nói mình không biết chữ. Cái này là cho under, qua grad thì cũng rứa, để ý ông thầy nào rất active trong cái field mình thích thì xin vô, thường thường những ông đó nằm ở trường lớn, nhưng có những ông nằm ơ trường kha khá. Lý do là vì khi tốt nghiệp mình đã làm được những cái topic đang hot, và những người làm ở một field hẹp họ đều biết rõ nhau, cho nên người hướng dẫn rất quan trọng dù họ nằm ở trường nào đi nữa.

3. Học cái gì mình thích là được, học là học cho mình, cho mình có cơ hội theo cái đam mê đến tận cùng. Không phải cho bố mẹ hay dòng họ vẻ vang hay đóng góp cho Việt Nam cái khỉ gì hết, nghe nó khôi hài.

4. SV du học không phải đứa nào cũng có học lực tốt, cho nên dù học ở US hay ở Cambodia cũng như nhau nếu như không có khả năng tiếp thu.

5. Bác Bravia có lẽ chắc chỉ tiếp xúc với SV du học về loại làng nhàng (sci. & eng.) hoặc học ngành kinh tế, xã hội, ....những đứa trụ lại không nổi. Có những đứa dốt đến nổi phải tống cổ cho nó đi du học mà. Những cái ngành kinh tế, xã hội) cần gì đi học (theo quan điểm VN), ở nhà chỉ cần có quan hệ, thông tin là đánh đâu chết đó rồi, đi làm gì. Mà nói thật ai học mấy nghành này cũng khó kiếm việc ở đây, vì nói phét ai mà nghe.
6. Em không bàn chyện nơi nào kiếm nhiề vì nó đi xa rồi.
 
Hạng D
5/1/10
2.794
16.596
113
ndsgvietnam nói:
E có money cũng thích ở VN thui, qua Mỹ du lịch thì được:D

Có tiền ở Mỹ tốt hơn.
VN thì cởi ngựa xem hoa thôi.
 
Hạng F
22/10/09
8.170
31.358
113
em có con nhỏ bạn qua Mỹ năm 15 tuổi, nay nó củng gần 40 rùi, em nó đi cùng với nó năm 5 tuổi vậy mà bây h em trai nó tính về VN kiếm job vì bên Mỹ khó kiếm việc quá. Trong khi chị nó thì lại có job ổn định dù ra đi lớn tuổi rùi
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
METRO nói:
ndsgvietnam nói:
E có money cũng thích ở VN thui, qua Mỹ du lịch thì được:D

Có tiền ở Mỹ tốt hơn.
VN thì cởi ngựa xem hoa thôi.

Vậy sao hông ở Mỹ đi mà cứ quần tà lỏn dạo hầm Thủ Thiêm hoài vậy pa? hí hí...