Tập Lái
15/4/10
48
0
0
39
Xin chúc mừng giải thành công tốt đẹp và chúc mừng bác Hama_bien và Son_KTS giành cup của giải. kaka:)
 
Hạng C
27/6/08
976
2
18
51
www.otosaigon.com
dawmgoodman nói:
lh_nhut nói:
Chúc mừng Các bác đoạt giải nhe !! mấy bác uýnh quá ghê !!
080402cool_prv.gif

@Soluuhuong : Phải chi em làm anh chỉ thua nhà vô địch thì hay biết mấy há !!:D
@Hamabien : Trận a với e đứng với nhau dù mỗi người 1 mục tiêu nhưng cuối cùng cũng đạt kết quả tốt hé !!
033102beer_1_prv.gif

có mỗi cặp tanhoangphuc và em là thắng nhà vô địch KTS thui mới chết chứ
SMOKIN.GIF
033102beer_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif

Âu cũng là niềm an ủi cho Tanphuchoang :D. Hôm qua ko biết hắn buồn hay vui mà
033102beer_1_prv.gif
quá trời
 
Hạng B2
8/9/08
229
0
0
Hehe ,bác quá khen ,em chỉ may mắn thôi ,cao thủ Os còn nhiều lắm tại bác chưa mục kích hết đâu ,hôm qua nhà em vì phía sau mình vững quá còn phía trước soluuhuong quá mạnh chỉ còn cách là đánh cảm tử thôi ,hì ! Nhưng cũng thanks bác đã ủng hộ cổ vũ cho 4vdv
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
19/6/09
169
0
0
@hoa quynh anh:a cũng muốn bỏ nick soluuhuong từ lâu rùi.ma ko bít làm sao bò?lần sau sẻ giữa hận.cám ơn e. @ong đâm:cám ơn bác đã nghĩ ra luật chơi này,tạo cho a e trong otc gần gũi và thân thiện với nhau hơn.@hamabien,sonkts: lần sau e sẽ phục thù hehe.dù sao 2 bác cũng xứng đáng là nhà vô địch.xin chúc mừng.@raunhut :e đã cố gắng hết sức ma lực bất đồng tâm.
 
Hạng D
10/1/08
1.635
61
48
47
cuongcualu nói:
Kakaka ! Xin cám ơn Ban tổ chức giải ! Cám ơn TTK đã ứng lúa cho em ko bị stanby ! Cám ơn Bác Đâm đã cống hiến hết mình cho giải nên ko còn tâm-lực để chiến cùng AE ! Cám ơn các Partner thân thiện của em ( Nhất là Cù là hột mít và Xe_gỉ ) đã giúp em có được một cái " LY " để chưng ạ ! Đồng chúc mừng đến tất cả các bác được giải !
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif

Bác Lycafe ơi ! em khâm phục bác quá ! rất máu lửa và kiên cường !
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
Xém nũa bác giết sống tụi em gòi ! Chừng nào có giải đôi tự chọn bác cho em xin đứng với bác nhe !

Có gì đâu Bác ơi. Vì : Khi đi vợ có dặn rằng, về không mang cúp thì đừng có đi . Do đó Em mới cố gắng cuối cùng cũng được cái cờ hi, hi . Cả nhà Em bắt rưã quá chờ....i