Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Đọc là hiểu liền..
-Episode1: Bối cảnh.
Số là: Hôm qua tổng kết, tất niên Vinaphone, "giám đốc" cty của P39 đi họp và dự tiệc từ trưa đến tối. Cơ hội ngàn năm, vịn cớ đi qua Bình Triệu thu tiền, mình đi với thằng em lên luôn Bình Dương coi chiếc R6 của người bạn ... Anh em chiến hữu gặp nhau.. mừng mừng tủi tủi.. 1.2.3 dzô!!!! cho đến tối. Bàn nhậu càng lúc càng đông và vui.. thêm vài chiếc CBR1k đỏ đen.. bổng mình nhớ thằng em TX... vừa nhậu vừa nhắn tin về SG với người mang tên TX cũng đang nhậu Hàng Dưog quán q7.
-Episode2: Tình tiết. ( tin nhắn ).
-Máy P39 rung lên (lúc 16:27) : "Ai đi nhậu được nào? "
-P39 trả lời ------- (lúc 16:29) : " Đang nhậu tưng bừng nè"
-Máy P39 lại rung ( 16:31) : " A nhậu với ai? " .... .
- .......................... ( 16:32): " Nhậu với mấy AE moto BD, chạy lên Bến Cát nhậu đi! Toàn CBR1K"
-........................... ( 16:34): " Bến Cát Bình Dương à,vậy mai mới về, nhe?"
Tại bàn nhậu, vẫn nhớ về chiếc CBR1k ở nhà, P39 ỷ lại sức mình và cao trào..
- P39 ( 19:30) : Anh còn chai XO ở Napoli.. Giờ xuất phát về SG. E ra khg?
- TX ( 20:41): A tới Napoli thì gọi e.
.
.
.
-P39 ( 22:07 ): Mới vừa về tới nhà.Phê quá!Giờ vô tắm cái cho tỉnh. Chắc khg trở ra nổi quá 4C.
- TX ( 22:14 ): Biết ngay mà. Thôi e về. Hôm khác.
-Episode cuối: Tại phòng ngủ P39. Một người đàn ông te tua tơi tả.. gụt gật.. một người đàn bà đay nghiến
" .. vậy sao hồi trưa tui rủ đi dự Vinaphone , ông nói hôm nay mệt không muốn nhậu... vậy mà giờ..."
" Nhậu ở đâu? "
" Nhậu với ai?"
" Nhậu với ông Chung TX phải không? Nhậu từ trưa đến giờ với Chung TX mà còn giả vờ không đi chung với nhau.. còn kêu ChungTX gọi hỏi tui "anh Sơn sáng giờ đâu chị.. Xưa quá rồi ông?? "..."
-----
Oan quá! Oan quá! Oan quá.
-----------------------------------------------------
-Có ông NNX đi chung nữa à, vậy là có 2 tay nhậu cũng êm quá còn gì.
Buổi sáng A nhắn tin NNX hỏi túi da sao khg thấy hồi âm gì ráo.
-ChungTX à, chai XO thì vẫn còn đó em nhá. Trưa nay Shoho hạ hồi phân giải, tuỳ AE tính nhá...
- Thơ viết hay đó.
- Từ sáng tới trưa P39 khg nhận bất cứ tin nhắn rủ đi nhậu nào cả.. Ai đó nhắn tùm lum người mà khg nhắn mình nhá. Nếu đã nhận tin của OS từ buổi trưa thì mình đâu có bò lên tận BD xa xôi lận ta. Và tất nhiên sự cố đã khg xẩy ra. tiếc quá..
ChungTX nói:Anh và tình yêu NNX ngồi chờ 1 khách quý, chờ gần 3 tiếng, uống hết miẹ cả rượu của Napoly. Say quá tự nhiên rặn, ah quên, nặn được mấy câu thơ, tự thấy tinh hoa phát tiết cbn ra ngoài, có khi hơn miẹ cả Vương Bột ngày xưa.
Về nhà quần áo còn nguyên, chân tay vẫn bẩn, nhưng nhất định là phải vãi , ah quên, đề ra đây ngay, sợ rằng không kịp thì phí của giời, ngàn năm ôm hận.
E hèm, thơ rằng:
Hoan hô anh cả Hứa Văn
Sơn Pê Băm Chín đi mần phương xa
Hẹn mà dek thấy về qua
2 thằng Tê Ích, Ngôi Nhà ngồi trông
Lần sau có hẹn với ông
Sơn Pê Băm Chín đừng hòng anh ra.
Ha ha ha!!!
Anh xin hết! Anh cám ơn hội nghị! Ai dám bình thơ anh thì anh thề + anh hứa + anh bảo đảm là con bé Dung Napoly 1m72 nó cắm phễu vào cổ đổ XO đầy họng. Anh cảnh cáo trước!
Đọc là hiểu liền..
-Episode1: Bối cảnh.
Số là: Hôm qua tổng kết, tất niên Vinaphone, "giám đốc" cty của P39 đi họp và dự tiệc từ trưa đến tối. Cơ hội ngàn năm, vịn cớ đi qua Bình Triệu thu tiền, mình đi với thằng em lên luôn Bình Dương coi chiếc R6 của người bạn ... Anh em chiến hữu gặp nhau.. mừng mừng tủi tủi.. 1.2.3 dzô!!!! cho đến tối. Bàn nhậu càng lúc càng đông và vui.. thêm vài chiếc CBR1k đỏ đen.. bổng mình nhớ thằng em TX... vừa nhậu vừa nhắn tin về SG với người mang tên TX cũng đang nhậu Hàng Dưog quán q7.
-Episode2: Tình tiết. ( tin nhắn ).
-Máy P39 rung lên (lúc 16:27) : "Ai đi nhậu được nào? "
-P39 trả lời ------- (lúc 16:29) : " Đang nhậu tưng bừng nè"
-Máy P39 lại rung ( 16:31) : " A nhậu với ai? " .... .
- .......................... ( 16:32): " Nhậu với mấy AE moto BD, chạy lên Bến Cát nhậu đi! Toàn CBR1K"
-........................... ( 16:34): " Bến Cát Bình Dương à,vậy mai mới về, nhe?"
Tại bàn nhậu, vẫn nhớ về chiếc CBR1k ở nhà, P39 ỷ lại sức mình và cao trào..
- P39 ( 19:30) : Anh còn chai XO ở Napoli.. Giờ xuất phát về SG. E ra khg?
- TX ( 20:41): A tới Napoli thì gọi e.
.
.
.
-P39 ( 22:07 ): Mới vừa về tới nhà.Phê quá!Giờ vô tắm cái cho tỉnh. Chắc khg trở ra nổi quá 4C.
- TX ( 22:14 ): Biết ngay mà. Thôi e về. Hôm khác.
-Episode cuối: Tại phòng ngủ P39. Một người đàn ông te tua tơi tả.. gụt gật.. một người đàn bà đay nghiến
" .. vậy sao hồi trưa tui rủ đi dự Vinaphone , ông nói hôm nay mệt không muốn nhậu... vậy mà giờ..."
" Nhậu ở đâu? "
" Nhậu với ai?"
" Nhậu với ông Chung TX phải không? Nhậu từ trưa đến giờ với Chung TX mà còn giả vờ không đi chung với nhau.. còn kêu ChungTX gọi hỏi tui "anh Sơn sáng giờ đâu chị.. Xưa quá rồi ông?? "..."
-----
Oan quá! Oan quá! Oan quá.
-----------------------------------------------------
-Có ông NNX đi chung nữa à, vậy là có 2 tay nhậu cũng êm quá còn gì.
![080402cool_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/115-3ab246202f2a9e47bbcfa80dd3fd9c01.gif)
-ChungTX à, chai XO thì vẫn còn đó em nhá. Trưa nay Shoho hạ hồi phân giải, tuỳ AE tính nhá...
- Thơ viết hay đó.
- Từ sáng tới trưa P39 khg nhận bất cứ tin nhắn rủ đi nhậu nào cả.. Ai đó nhắn tùm lum người mà khg nhắn mình nhá. Nếu đã nhận tin của OS từ buổi trưa thì mình đâu có bò lên tận BD xa xôi lận ta. Và tất nhiên sự cố đã khg xẩy ra. tiếc quá..
![bash.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/113-7be4409590dbeec52db6ea2e3d208df3.gif)
Last edited by a moderator: